Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi cầu nguyện cho các tín hữu Công giáo tại Trung Quốc

unnamed

Vatican (AsiaNews) – Lời mời gọi cầu nguyện cho các tín hữu Công giáo tại Trung Quốc “những người mà tôi luôn ghi sâu trong trái tim mình” đã được Đức Thánh Cha Phanxicô gửi đến các tín hữu tập trung tại Quảng trường Thánh Phêrô để tham dự giờ Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng. Nhắc lại rằng ngày 24 tháng 5 là “Lễ Đức Mẹ Phù Hộ các Giáo hữu và Đấng Bảo trợ trên trời cho đất nước vĩ đại của họ”, Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh rằng “Mẹ Thiên Chúa và Mẹ Giáo hội được tôn kính với lòng sùng kính đặc biệt tại Đền Thánh Đức Mẹ Xà Sơn ở Thượng Hải và được các gia đình Kitô hữu hết lòng cầu khẩn, trong những thử thách và hy vọng trong cuộc sống hàng ngày của họ”.

Kể từ năm 2008, theo chỉ thị của Đức nguyên Giáo hoàng Bênêđíctô XVI, Ngày Thế giới Cầu nguyện cho Giáo hội tại Trung Quốc đã được cử hành vào ngày 24 tháng 5. Nhân dịp này, các tín hữu Trung Quốc và đông đảo các tín hữu từ khắp nơi trên thế giới đã hành hương đến Đền Thánh Đức Mẹ Xà Sơn. Nhưng năm nay, một lần nữa do đại dịch nên Đền Thánh Đức Mẹ Xà Sơn vẫn tiếp tục đóng cửa trong cả tháng 5, mặc dù các khu vui chơi và khách sạn ở các khu vực xung quanh vẫn mở cửa hết công suất.

Đức Thánh Cha Phanxicô tiếp tục, khuyến khích các tín hữu Trung Quốc hướng tới tinh thần hiệp nhất: “Quả thực tốt đẹp và cần thiết biết bao khi các thành viên trong một gia đình và một cộng đồng Kitô giáo ngày càng trở nên hiệp nhất hơn trong tình yêu và đức tin! Bằng cách này, các bậc cha mẹ và con cái, các bậc ông bà và con cháu, các Linh mục và anh chị em tín hữu có thể noi gương các môn đệ đầu tiên, những người, vào dịp Lễ Hiện Xuống, đã đồng tâm cầu nguyện cùng với Mẹ Maria để mong chờ Chúa Thánh Thần. Vì vậy, tôi tha thiết mời gọi anh chị em đồng hành cùng lời cầu nguyện nhiệt thành cùng với các Kitô hữu tại Trung Quốc, những người anh chị em thân yêu nhất của chúng ta, những người mà tôi luôn ghi sâu trong trái tim mình. Nguyện xin Chúa Thánh Thần, nhân vật chính trong sứ mạng của Giáo hội trên toàn thế giới, hướng dẫn họ và giúp họ trở thành những người rao truyền Tin Mừng, những chứng nhân của lòng nhân hậu và bác ái, và những người xây dựng công lý và hòa bình trên quê hương đất nước của họ”.

Trước đó, Đức Thánh Cha Phanxicô đã bình luận về sự kiện Lễ Ngũ Tuần như được tường thuật trong Sách Công vụ Tông đồ (2: 1-11). “Chúa Thánh Thần – Đức Thánh Cha Phanxicô nói – giống như một cơn gió mạnh và tự do, nó mang lại cho chúng ta sức mạnh và sự tự do. Nó không thể được kiểm soát, dừng lại hoặc đo lường; chúng ta cũng không thể dự đoán hướng đi của nó. Nó không cho phép bản thân nó bị đóng khung trong nhu cầu của con người chúng ta, trong những kế hoạch của chúng ta và trong những định kiến của chúng ta”.

Đức Thánh Cha Phanxicô nhắc lại rằng các Tông đồ “chưa có can đảm để bước ra bên ngoài. Đôi khi chúng ta cũng thích ở bên trong những bức tường bảo vệ xung quanh chúng ta. Nhưng Thiên Chúa biết làm thế nào để đến với chúng ta và mở rộng tâm hồn chúng ta. Ngài sai Chúa Thánh Thần xuống trên chúng ta, Đấng bao phủ chúng ta và vượt qua mọi do dự của chúng ta, phá vỡ sự phòng thủ của chúng ta, phá bỏ những sự chắc chắn sai lầm của chúng ta”.

“Chúa Thánh Thần – Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ thêm – thay đổi quả tim, mở rộng đôi mắt của các Tông đồ. Nó làm cho họ có khả năng truyền đạt những công trình vĩ đại của Thiên Chúa cho mọi người, không giới hạn, vượt ra khỏi ranh giới văn hóa và tôn giáo mà họ đã quen suy nghĩ và sống. Nó cho phép họ tiếp cận những người khác trong khi tôn trọng khả năng lắng nghe và sự hiểu biết của họ, bằng văn hóa và ngôn ngữ của mỗi người (câu 5-11). Nói cách khác, Chúa Thánh Thần đặt những con người khác nhau trong việc truyền đạt, thực hiện sự hiệp nhất và tính phổ quát của Giáo hội”.

Phát biểu ứng khẩu, Đức Thánh Cha Phanxicô nói: “Trong Giáo hội có những nhóm nhỏ luôn tìm cách chia rẽ, tách mình ra khỏi những người khác”. Và trích dẫn “một vị Hồng y tốt  lành thánh thiện của Địa phận Genoa”, Đức Thánh Cha Phanxicô đã gợi lại một trong những suy nghĩ của mình, theo đó, Giáo hội “giống như một dòng sông, điều quan trọng là trở thành một phần của dòng sông, bạn có nghiêng về một phía cũng không sao, Chúa Thánh Thần tạo nên sự hiệp nhất”.

Sau Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng, Đức Thánh Cha Phanxicô trước hết đã kêu gọi những lời cầu nguyện cho tình hình căng thẳng xã hội đang xảy ra tại Colombia: “Tôi tha thiết cầu nguyện để những người dân Colombia thân yêu sẽ biết cách đón nhận những hồng ân của Chúa Thánh Thần, để qua một cuộc đối thoại nghiêm túc, chúng ta có thể tìm ra những giải pháp chính xác cho nhiều vấn đề mà đặc biệt là những người nghèo nhất phải gánh chịu do đại dịch”. Đức Thánh Cha Phanxicô cũng kêu gọi“ tránh vì những lý do nhân đạo mà có những hành vi có hại cho người dân trong việc thực hiện quyền biểu tình ôn hòa”.

Kế đến, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhắc đến những người dân Goma (Cộng hòa Dân chủ Congo), đã bị buộc phải chạy trốn do núi lửa Nyiragongo phun trào. Cuối cùng, Ngài cảm ơn “những người đã tham gia Năm Laudato Sì với nhiều sáng kiến trên khắp thế giới”, và công bố sự ra đời của “Nền tảng Laudato Si’, một lộ trình hoạt động kéo dài 7 năm vốn sẽ hướng dẫn …việc theo đuổi một lối sống bền vững”.

Minh Tuệ (theo Asia News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube