Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi các tín hữu Công giáo trở thành những người kiến tạo hòa bình

Đức Thánh Cha Phanxicô phát biểu trước tín hữu nhân dịp Lễ Các Thánh Nam Nữ, ngày 1 tháng 11 năm 2022 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô phát biểu trước tín hữu nhân dịp Lễ Các Thánh Nam Nữ, ngày 1 tháng 11 năm 2022 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Hôm thứ Ba, Đức Thánh Cha Phanxicô đã mời gọi các tín hữu Công giáo “tước bỏ mọi khí giới nơi con tim của họ” và trở thành những người kiến tạo hòa bình.

“Hòa bình không đạt được bằng cách chinh phục hoặc đánh bại ai đó, nó không bao giờ mang tính bạo lực”, Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ trước khi nguyện Kinh Truyền Tin nhân dịp Lễ Các Thánh Nam Nữ, ngày 1 tháng 11.

Lễ Các Thánh Nam Nữ được cử hành để vinh danh tất cả các vị Thánh của Giáo hội – được biết đến hoặc chưa được biết đến.

Phát biểu từ cửa sổ nhìn ra Quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Phanxicô cảnh báo về “một cảm tưởng sai lệch: chúng ta có thể nghĩ rằng chúng ta đang mừng kính những con người, anh chị em của chúng ta, hoàn hảo trong cuộc sống”.

“Trên thực tế, Các Mối Phúc của Chúa Giêsu, vốn là thẻ căn cước của các Thánh, cho thấy điều hoàn toàn trái ngược: Các Mối Phúc nói về một cuộc sống ngược dòng và mang tính cách mạng!”.

Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ thêm rằng một ví dụ về khía cạnh này là mối phúc “Phúc thay ai xây dựng hòa bình”.

“Thật vậy, hòa bình phải được xây dựng, và giống như bất kỳ công trình xây dựng nào, nó đòi hỏi sự nỗ lực, sự cộng tác, và sự kiên nhẫn”, Đức Thánh Cha nói.

“Hòa bình”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói, “nảy mầm từ mảnh đất của sự sống, từ hạt giống của trái tim chúng ta; nó phát triển trong thầm lặng, ngày này qua ngày khác, thông qua những công việc của công lý và lòng thương xót, như những nhân chứng sáng chói mà chúng ta đang mừng kính hôm nay cho chúng ta thấy”.

Để trở thành một người kiến tạo hòa bình, Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết thêm, “người ta phải tước bỏ vũ khí khỏi trái tim”.

Đức Thánh Cha Phanxicô nói: “Tất cả chúng ta đều mang trong mình những suy nghĩ gây hấn và những lời lẽ sắc bén, và chúng ta nghĩ phải tự vệ bằng hàng rào thép gai của sự phàn nàn và những bức tường bê tông của sự thờ ơ”.

“Hạt giống của hòa bình kêu gọi việc loại bỏ mọi khí giới khỏi con tim”.

Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi các tín hữu Công giáo tự nhìn lại mình và tự vấn: “Chúng ta có phải là những người xây dựng hòa bình không? Ở nơi chúng ta sinh sống, học tập và làm việc, chúng ta có mang đến những sự căng thẳng, những lời nói gây tổn thương, những lời đàm tiếu thâm độc, hay những tranh cãi không? Hay chúng ta mở ra con đường dẫn đến hòa bình: Chúng ta có tha thứ cho những người đã xúc phạm chúng ta, chúng ta có quan tâm đến những người bị gạt ra bên lề, chúng ta có khắc phục sự bất công bằng cách giúp đỡ những người có ít hơn? Đây được gọi là xây dựng hòa bình”.

Đối với những người nghi ngờ rằng liệu có đáng sống theo cách như vậy hay không, Đức Thánh Cha nói: “Chính Chúa Giêsu đã cho chúng ta câu trả lời: những người xây dựng hòa bình ‘sẽ được gọi là con Thiên Chúa’: ở thế gian, họ có vẻ bị lạc lõng, bởi vì họ không chịu khuất phục trước luận lý của quyền lực đang lấn át; ở Thiên đàng, họ sẽ là người gần với Thiên Chúa nhất, giống với Người nhất”.

Đức Thánh Cha Phanxicô một lần nữa cầu nguyện cho hòa bình tại Ukraine và cầu khẩn Đức Trinh Nữ Maria: “Xin Nữ Vương các Thánh giúp chúng con trở thành những người kiến tạo hòa bình trong cuộc sống hàng ngày”.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube