Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi các bậc ông bà tham gia vào ‘cuộc cách mạng tinh thần và bất bạo động’

Đức Thánh Cha Phanxicô được một phụ nữ lớn tuổi chào đón trong chuyến viếng thăm khu phố Banado Norte ở Asuncion, Paraguay, vào ngày 12 tháng 7 năm 2015 (Ảnh: Gregorio Borgia/AP)

Đức Thánh Cha Phanxicô được một phụ nữ lớn tuổi chào đón trong chuyến viếng thăm khu phố Banado Norte ở Asuncion, Paraguay, vào ngày 12 tháng 7 năm 2015 (Ảnh: Gregorio Borgia/AP)

Hôm thứ Ba, Đức Thánh Cha Phanxicô đã mời gọi các bậc ông bà và những người cao tuổi tham gia vào một “cuộc cách mạng tinh thần và bất bạo động”.

Trong Sứ điệp nhân Ngày Thế giới Ông bà và Người cao tuổi lần thứ hai, được ban hành vào ngày 10 tháng 5, Đức Thánh Cha Phanxicô kêu gọi những người cao niên không nên tuyệt vọng trước sự yếu đuối của họ mà hãy nắm lấy “sứ mạng mới” là quan tâm chú ý đến những người khác trong một thế giới bị chia cắt bởi xung đột.

“Tuổi già không phải là lúc để từ bỏ và hạ thấp những cánh buồm, mà là khoảng thời gian của những hoa trái lâu bền: một sứ mạng mới đang chờ đợi chúng ta và mời gọi chúng ta nhìn về tương lai”, Đức Thánh Cha Phanxicô viết trong văn bản 1.600 từ, được đề ngày 3 tháng 5.

“Sự bén nhạy đặc biệt mà những người cao tuổi trong chúng ta dành cho những mối bận tâm, suy nghĩ và tình cảm khiến chúng ta trở nên có tính người một lần nữa trở thành ơn gọi của nhiều người. Đó sẽ là một dấu chỉ cho thấy tình yêu của chúng ta dành cho các thế hệ trẻ”.

“Đây sẽ là sự đóng góp của chính chúng ta vào cuộc cách mạng của sự dịu dàng, cuộc cách mạng tinh thần và bất bạo động, trong đó tôi khuyến khích anh chị em, các bậc ông bà và những người cao tuổi yêu quý, hãy đóng một vai trò tích cực”.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã thiết lập Ngày Thế giới Ông bà và Người cao tuổi vào năm 2021. Sự kiện này diễn ra hàng năm vào Chúa nhật thứ tư của tháng Bảy, vào hoặc gần với Lễ Thánh Gioakim và Anna, ông bà của Chúa Giêsu. Năm nay, ngày này sẽ được cử hành vào ngày 24 tháng 7.

Vào tháng Hai, Vatican đã công bố chủ đề cho Ngày Thế giới Ông bà và Người cao tuổi lần thứ hai, được trích từ Thánh Vịnh 92:15: “Già cỗi rồi nhưng họ vẫn sinh hoa kết trái”.

Chủ đề “nhằm nhấn mạnh việc ông bà và người cao tuổi là một điều cao quý và một món quà cho cả xã hội và lẫn các cộng đồng Giáo hội”, Thánh Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống của Vatican cho biết.

Đức Hồng y Kevin Farrell, đứng giữa, tham dự cuộc họp báo ra mắt Sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô cho Ngày Thế giới Ông bà và Người cao tuổi lần thứ hai tại Vatican, ngày 10 tháng 5 năm 2022 (Ảnh: Daniel Ibáñez / CNA)

Đức Hồng y Kevin Farrell, đứng giữa, tham dự cuộc họp báo ra mắt Sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô cho Ngày Thế giới Ông bà và Người cao tuổi lần thứ hai tại Vatican, ngày 10 tháng 5 năm 2022 (Ảnh: Daniel Ibáñez / CNA)

Tổng Trưởng Thánh Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống, Đức Hồng y Kevin Farrell, đã trình bày Sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô trong một cuộc họp báo tại Vatican vào ngày 10 tháng 5.

Vị Hồng y người Mỹ gốc Irland cho biết: “Sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô cho Ngày Thế giới Ông bà và Người cao tuổi sắp tới là một sự thay thế cho nền văn hóa thải loại: nó giúp tất cả chúng ta, và chính những người cao tuổi, nhận thức được điều đó – không phải là một thứ gì đó để bị vứt bỏ – họ có một ơn gọi cụ thể trong các cộng đồng của chúng ta”.

“Trong thời đại khao khát hòa bình này, Giáo hội rất cần những người lớn tuổi có ‘ân sủng’ của sự dịu dàng, những người có khả năng quan tâm và cầu nguyện cho người khác”.

Trong Sứ điệp của mình, Đức Thánh Cha Phanxicô đã mô tả cách thức người cao tuổi có thể tham gia vào “cuộc cách mạng của sự dịu dàng”.

“Chúng ta hãy ôm vào lòng – giống như Thánh Giuse, một người cha dạt dào yêu thương và tận tình chu đáo – những đứa trẻ của Ukraine, của Afghanistan, của Nam Sudan…”

“Nhiều người trong chúng ta đã có được một sự nhận thức khôn ngoan và khiêm tốn về điều mà thế giới của chúng ta rất cần: sự thừa nhận rằng chúng ta không được cứu một mình, và hạnh phúc là chiếc bánh mà chúng ta cùng nhau bẻ ra”.

“Chúng ta hãy làm chứng cho điều này trước những người suy nghĩ một cách sai lầm rằng họ có thể tìm thấy sự thỏa mãn và thành công cá nhân trong cuộc xung đột. Tất cả mọi người, thậm chí ngay cả những người yếu thế nhất trong chúng ta, đều có thể làm được điều này”.

“Việc chúng ta để cho bản thân mình được quan tâm chăm sóc – thường là bởi những người đến từ các quốc gia khác – bản thân nó là một cách nói rằng việc chung sống trong hòa bình không chỉ là điều khả thi, mà còn là điều cần thiết”.

Đức Thánh Cha Phanxicô tiếp tục: “Các bậc ông bà, các bậc cao niên thân mến, chúng ta được mời gọi trở thành những nghệ nhân của cuộc cách mạng về sự dịu dàng trong thế giới của chúng ta! Chúng ta hãy làm như vậy bằng cách học cách tận dụng thường xuyên hơn và tốt hơn loại khí cụ đáng giá nhất, và quả thực, loại khí cụ phù hợp nhất với thời đại của chúng ta: cầu nguyện”.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc quan tâm chăm sóc và kính trọng người cao tuổi kể từ khi được bầu chọn làm Giáo hoàng vào năm 2013.

Vào tháng Hai, Đức Thánh Cha đã bắt đầu loạt bài chia sẻ Giáo lý được dành riêng để nói về tuổi cao niên trong các buổi tiếp kiến chung.

Vị Giáo hoàng 85 tuổi đã xuất hiện trước công chúng trên chiếc xe lăn kể từ ngày 5 tháng 5 do bị rách dây chằng ở đầu gối phải.

Kết luận Sứ điệp của mình, Đức Thánh Cha Phanxicô nói: “Chúng ta hãy cầu xin Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ của Tình Yêu Dịu Dàng, biến tất cả chúng ta trở thành những nghệ nhân của cuộc cách mạng về sự dịu dàng, để chúng ta cùng nhau giải thoát thế giới khỏi bóng ma của sự cô đơn và tên ác quỷ của chiến tranh”.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube