Đức Thánh Cha Phanxicô kêu gọi khôi phục sự hiệp nhất Kitô giáo trong chuyến viếng thăm Bahrain

Đức Thánh Cha Phanxicô với Hội đồng Kỳ lão Hồi giáo ở Bahrain, ngày 4 tháng 11 năm 2022 (Ảnh: Alexey Gotovskiy / CNA)

Đức Thánh Cha Phanxicô với Hội đồng Kỳ lão Hồi giáo ở Bahrain, ngày 4 tháng 11 năm 2022 (Ảnh: Alexey Gotovskiy / CNA)

Hôm thứ Sáu, Đức Thánh Cha Phanxicô đã kêu gọi khôi phục sự hiệp nhất Kitô giáo với sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần trong chuyến Tông du của ngài đến Vương quốc Bahrain.

“Đáng buồn thay, bởi sự chia rẽ của chúng ta, chúng ta đã làm tổn thương thân thể thánh thiện của Thiên Chúa; tuy nhiên, Chúa Thánh Thần, Đấng liên kết tất cả các thành viên lại với nhau, vĩ đại hơn sự chia rẽ của chúng ta”, Đức Thánh Cha Phanxicô phát biểu trong chuyến viếng thăm đảo quốc Hồi giáo ở Vịnh Ba Tư.

“Do đó, thật đúng đắn khi nói rằng điều liên kết chúng ta vượt xa những gì chia rẽ chúng ta và, chúng ta càng thực hiện cuộc hành trình theo Chúa Thánh Thần, chúng ta càng được dẫn dắt hướng đến sự khao khát và, với sự trợ giúp của Thiên Chúa, khôi phục sự hiệp nhất trọn vẹn giữa chúng ta”.

Vị Giáo hoàng 85 tuổi đã đưa ra nhận xét của mình khi suy ngẫm về Lễ Hiện Xuống trong một cuộc gặp gỡ đại kết và cầu nguyện cho hòa bình tại Nhà thờ Đức Mẹ Ả Rập trong chuyến Tông du từ ngày 3 đến ngày 6 tháng 11 tới Bahrain. Cùng tham dự sự kiện có Thượng phụ Đại kết Chính thống giáo Bartholomew I Tòa Thượng phụ Constantinople, cùng với một số nhà lãnh đạo Kitô giáo trong khu vực.

Chúa Thánh Thần “không giam cầm chúng ta trong sự đồng nhất nhưng thúc bách chúng ta chấp nhận lẫn nhau trong những khác biệt của chúng ta”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói. “Điều đó xảy ra khi người ta sống bởi Thần Khí. Họ học cách gặp gỡ từng anh chị em của mình trong đức tin như một phần của thân thể mà chính họ thuộc về”.

“Đó là tinh thần của cuộc hành trình đại kết”, Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết thêm.

Trong suốt chuyến đi của mình, Đức Thánh Cha Phanxicô đã đề cập đến chủ đề của chuyến viếng thăm: “Bình an dưới thế cho người thiện tâm” được gợi hứng bởi Tin Mừng Lu-ca 2:14. Phát biểu của Đức Thánh Cha hôm thứ Sáu được đưa ra sau khi ngài gặp gỡ các nhà lãnh đạo Hồi giáo vào ngày hôm đó với thông điệp rằng các tín hữu Công giáo và các tín đồ Hồi giáo đều được kêu gọi thúc đẩy hòa bình.

Đức Thánh Cha Phanxicô cầu nguyện trước tượng Đức Mẹ Ả Rập tại Nhà thờ Đức Bà Ả Rập vào ngày 4 tháng 11 năm 2022 (Ảnh Truyền thông: Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô cầu nguyện trước tượng Đức Mẹ Ả Rập tại Nhà thờ Đức Bà Ả Rập vào ngày 4 tháng 11 năm 2022 (Ảnh Truyền thông: Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô là vị Giáo hoàng đầu tiên đến thăm Bahrain, nằm ở phía đông của Ả Rập Saudi và phía tây của Qatar. Bahrain có tổng dân số 1,5 triệu người, theo ước tính năm 2022 của CIA World Factbook. Theo thống kê năm 2020 của Vatican, mặc dù hơn 70% là người Hồi giáo, nhưng có khoảng 161.000 tín hữu Công giáo, nhiều người trong số họ là người di cư đến từ châu Á, đặc biệt là Philippines và Ấn Độ. Đất nước này có hai nhà thờ Công giáo và 20 Linh mục Công giáo.

Tại Nhà thờ Đức Mẹ Ả Rập, Đức Thánh Cha Phanxicô đã suy tư về Lễ Hiện Xuống, khi Chúa Thánh Thần ngự xuống trên các môn đệ của Chúa Kitô. Đức Thánh Cha đã di chuyển bằng xe lăn đến đó và nhận những giỏ hoa từ các em thiếu nhi trước khi cầu nguyện trước tượng Đức Mẹ Ả Rập.

Nhà thờ Đức Mẹ Ả Rập, một công trình kiến trúc hình chiếc thuyền lớn có sức chứa 2.300 người, được thánh hiến vào năm 2021 và được xây dựng trên mảnh đất do Hamad bin Isa Al Khalifa, Quốc vương Bahrain,trao tặng.

Lưu ý rằng hai điều về Lễ Hiện Xuống có vẻ hữu ích cho “cuộc hành trình hiệp thông của chúng ta”, Đức Thánh Cha trước hết đã nói về “sự hiệp nhất trong sự đa dạng”.

Trong khi các môn đệ đầu tiên của Chúa Giêsu có thể thờ phượng Thiên Chúa và làm điều thiện một cách riêng lẻ, Chúa Thánh Thần đã ngự xuống trên họ khi họ quy tụ lại với nhau. Ngày hôm nay, Đức Thánh Cha Phanxicô đặt câu hỏi, “Đâu là ‘nơi tụ họp’, ‘Phòng Tiệc Ly thiêng liêng’ của sự hiệp thông của chúng ta?”.

“Đó là việc ngợi khen Thiên Chúa, điều mà Chúa Thánh Thần khuấy động nơi mọi người”, Đức Thánh Cha Phanxicô trả lời, đồng thời gọi lời cầu nguyện ngợi khen và tôn thờ là “hình thức cầu nguyện cao nhất”.

Lời cầu nguyện ngợi khen, Đức Thánh Cha nói, không chỉ hợp nhất các tín hữu trên trần gian mà còn giao hòa đất với trời.

“Vì không chỉ ở đây trên trần gian, mà còn ở trên Thiên quốc, có một bài hát ngợi khen quy tụ chúng ta lại với nhau, được cất lên bởi nhiều vị tử đạo Kitô giáo thuộc các giáo phái khác nhau”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói. “Chúng ta có cùng một mục tiêu: tất cả chúng ta đều được mời gọi hướng đến sự hiệp thông viên mãn trong Thiên Chúa”.

Tiếp tục suy tư về Lễ Hiện Xuống, Đức Thánh Cha Phanxicô đã chia sẻ về chủ đề thứ hai: “những chứng nhân trong cuộc sống”. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, sau Lễ Ngũ Tuần, các môn đệ đã ra đi để “chiếu tỏa vẻ đẹp của tình yêu thương của Thiên Chúa ở muôn nơi” bằng đời sống của họ.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã đề cập đến tầm quan trọng của việc yêu thương hết thảy mọi người.

“Đây chính là huy hiệu của những người Kitô hữu, là bản chất của chứng tá của chúng ta”, Đức Thánh Cha thúc giục.

Đức Thánh Cha Phanxicô kết luận bằng cách gọi sự hiệp nhất và chứng tá là “điều cần thiết”.

“Chúa Thánh Thần liên kết chúng ta và sai chúng ta đi; Ngài quy tụ chúng ta trong sự hiệp thông và sai chúng ta lên đường truyền giáo”, Đức Thánh Cha Phanxicô tiếp tục. “Chúng ta hãy trao phó cho Ngài trong lời cầu nguyện cuộc hành trình chung của chúng ta, và cầu xin Ngài tuôn đổ ân sủng trên chúng ta, trong một Lễ Hiện Xuống mới vốn sẽ mở ra những chân trời mới và đẩy nhanh tốc độ của cuộc hành trình hiệp nhất và hòa bình của chúng ta”.

“Vào ngày Lễ Ngũ Tuần đó, Chúa Thánh Thần đã tạo ra một sự đa dạng lớn lao”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói. “Và đó là sự hiệp nhất mà chúng ta chia sẻ xuất phát từ Chúa Thánh Thần, vì Chúa Thánh Thần chính là sự hòa hợp”.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube