Đức Thánh Cha Phanxicô kêu gọi hỗ trợ các nạn nhân động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria

Đức Thánh Cha Phanxico chia sẻ trong giờ Kinh Truyền Tin vào ngày 12 tháng 2 năm 2023 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxico chia sẻ trong giờ Kinh Truyền Tin vào ngày 12 tháng 2 năm 2023 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Hôm Chúa nhật, Đức Thánh Cha Phanxicô đã cầu nguyện cho người dân Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đang đau khổ sau trận động đất kinh hoàng khiến hơn 28.000 người thiệt mạng.

“Anh chị em thân mến, chúng ta hãy tiếp tục gần gũi bằng lời cầu nguyện và sự hỗ trợ cụ thể cho các nạn nhân trận động đất ở Syria và Thổ Nhĩ Kỳ”, Đức Thánh Cha nói trong bài chia sẻ trong giờ Kinh Truyền Tin hôm Chúa nhật ngày 12 tháng Hai.

Phát biểu từ cửa sổ Điện Tông tòa, Đức Thánh Cha Phanxicô đã mô tả việc ngài đã xúc động như thế nào trước những hình ảnh đau thương khốn khổ của thảm họa mà ngài nhìn thấy trên truyền hình và đồng thời kêu gọi mọi người “hãy cầu nguyện và nghĩ đến những gì chúng ta có thể làm cho họ”.

Đức Thánh Cha phát biểu khi các nỗ lực cứu hộ tiếp tục diễn ra vào cuối tuần qua với việc lực lượng cứu hộ kéo hơn chục người sống sót ra khỏi đống đổ nát hôm thứ Bảy, theo hãng tin AP.

Trong số những người sống sót, một người đàn ông Syria bị mắc kẹt dưới đống đổ nát gần 5 ngày cho biết rằng anh ta sống sót nhờ uống những giọt nước bẩn cho đến khi được giải cứu vào đêm hôm thứ Sáu.

Liên Hợp Quốc báo cáo rằng hàng triệu người đã mất nhà cửa sau hai trận động đất liên hoàn vào ngày 6 tháng 2 khiến hàng nghìn tòa nhà sụp đổ ở một số khu vực của Thổ Nhĩ Kỳ và Syria.

Các tổ chức từ thiện Công giáo đang nỗ lực làm việc để ứng phó với thảm họa bằng cách cung cấp nơi trú ẩn, thực phẩm và viện trợ nhân đạo khác.

Theo Giám đốc Caritas Syria, trận động đất đã ảnh hưởng nặng nề đến vùng tây bắc Syria, nơi có 4,1 triệu người đang cần hỗ trợ nhân đạo sau hơn một thập kỷ nội chiến. Tổ chức từ thiện đang mở những nơi trú ẩn ở Aleppo, Hama và Lattakia để giúp bảo vệ những người mất nhà cửa khỏi cái lạnh và tuyết.

Tổ chức Caritas Thổ Nhĩ Kỳ đã mở một đường dây nóng của trung tâm lắng nghe để hợp tác với chính quyền địa phương giúp đỡ các nạn nhân, bên cạnh việc phân phát bữa ăn nóng và quần áo.

Tổ chức nhân đạo Công giáo Viện trợ các Giáo hội Đau khổ (ACN) đã cam kết hơn 500.000 đô la để giúp các Giáo hội địa phương ở Syria cung cấp viện trợ sau trận động đất vào thời điểm khi các tổ chức viện trợ quốc tế đang gặp khó khăn trong việc tiếp nhận sự trợ giúp vào Syria.

“Chúng tôi đang cộng tác làm việc với các tu sĩ Dòng Phanxicô ở Lattakia, những người đang cung cấp chăn mền và thức ăn cho các gia đình phải di tản”, Xavier Bisits, người đứng đầu khu vực Lebanon và Syria của ACN, người đã tới Aleppo ngay sau trận động đất, cho biết.

Joop Koopman, phát ngôn viên của ACN, phát biểu với CNA rằng tổ chức từ thiện tập trung vào việc cung cấp chăn mền, sữa cho trẻ sơ sinh và các vật tư y tế. Ngoài ra, các kỹ sư đang kiểm tra các ngôi nhà để đảm bảo các gia đình có thể trở về nhà an toàn, trong khi nhiều người trú ẩn trong các nhà thờ và các tòa nhà của nhà thờ.

Cuối bài huấn từ trong giờ Kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha Phanxicô cũng kêu gọi mọi người đừng quên cầu nguyện cho “những người dân Ukraine đang chịu giày vò khốn khổ” để Thiên Chúa có thể “mở ra những con đường hòa bình và ban cho những người có trách nhiệm can đảm bước đi trên những con đường đó”.

Đức Thánh Cha cho biết rằng ngài “đau buồn” trước tin tức đến từ Nicaragua sau khi chế độ độc tài của Tổng thống Daniel Ortega kết án Đức Giám mục Rolando Álvarez Lago Địa phận Matagalpa 26 năm tù vào ngày 10 tháng Hai.

“Chúng ta cũng cầu xin Thiên Chúa, nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, mở rộng trái tim của các nhà lãnh đạo chính trị và mọi công dân để họ chân thành tìm kiếm hòa bình, một nền hòa bình phát sinh từ chân lý, công lý, tự do và tình yêu và đạt được nhờ kiên nhẫn thực hiện đối thoại”, Đức Thánh Cha nói.

Trong bài suy tư về Tin Mừng, Đức Thánh Cha Phanxicô khuyến khích các Kitô hữu đừng chấp nhận thực hiện “mức tối thiểu vừa đủ” trong việc giữ đạo theo lề thói hình thức, nhưng hãy giống như Thiên Chúa, Đấng yêu thương “đến mức tối đa”.

“Tình yêu đích thực không bao giờ giới hạn đến một mức độ nào đó, không bao giờ cảm thấy là đủ rồi; tình yêu đi xa hơn thế”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

“Chúa Giêsu đã tỏ lộ điều đó cho chúng ta khi hiến mạng sống cho chúng ta trên thập giá và tha thứ cho những kẻ giết Ngài (Lc 23, 34). Và Chúa Giêsu đã ủy thác cho chúng ta giới răn mà Ngài nói rằng quan trọng nhất: đó là chúng ta hãy yêu thương nhau như Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta (Ga 15, 12). Đó là tình yêu mang lại sự viên mãn cho Lề Luật, cho đức tin, cho cuộc sống”.

Đức Thánh Cha Phanxicô khuyến khích mọi người suy ngẫm xem liệu họ đang “làm cho bộ mặt” chúng ta không có gì đáng trách hay đang thực sự nỗ lực lớn lên trong tình yêu dành cho Thiên Chúa và tình yêu dành cho tha nhân.

“Và thỉnh thoảng, tôi có kiểm điểm bản thân về giới răn cao trọng mà Chúa Giêsu yêu cầu tôi hay không? Tôi có tự hỏi xem mình có yêu tha nhân như Thiên Chúa yêu thương tôi hay không? Vì có thể chúng ta cứ khăng khăng xét đoán người khác và chúng ta quên tỏ ra có lòng thương xót như Thiên Chúa đã thương xót chúng ta”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

“Nguyện xin Đức Trinh Nữ Maria, Đấng đã tuân giữ Lời Chúa một cách hoàn hảo, giúp chúng ta mang lại sự viên mãn tròn đầy cho đức tin và đức ái của chúng ta”.

Minh Tuệ (theo NCR)

 

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube