Đức Thánh Cha Phanxicô kêu gọi chấm dứt cuộc xung đột 'bi thảm' tại Ukraine

Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ trong giờ Kinh Truyền Tin Vatican, ngày 27 tháng 2 năm 2022 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ trong giờ Kinh Truyền Tin Vatican, ngày 27 tháng 2 năm 2022 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Hôm Chúa nhật, Đức Thánh Cha Phanxicô đã kêu gọi chấm dứt cuộc xung đột Ukraine.

Trong những lời bình luận trực tiếp đầu tiên trước công chúng kể từ khi Tổng thống Nga Vladimir Putin ra lệnh tấn công toàn diện Ukraine vào ngày 24 tháng 2, Đức Thánh Cha Phanxicô đã kêu gọi mở các hành lang nhân đạo để cho phép người dân Ukraine tháo chạy khỏi các cuộc giao tranh dữ dội.

“Trong những ngày gần đây, chúng ta đã bị chấn động bởi một thứ bi thảm: chiến tranh. Chúng ta đã cầu nguyện liên lỉ để đường lối này sẽ không được viện đến. Và chúng ta đừng ngừng trò chuyện; quả thực, chúng ta hãy cầu nguyện với Thiên Chúa một cách mãnh liệt hơn”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói sau khi nguyện Kinh Truyền Tin hôm Chúa nhật ngày 27 tháng 2.

Đề cập đến lời kêu gọi mọi người trên khắp thế giới cùng ăn chay và hiệp ý cầu nguyện cho hòa bình, Đức Thánh Cha nói: “Vì lý do này, tôi xin nhắc lại lời kêu gọi dành ngày 2 tháng 3, Thứ Tư Lễ Tro, là ngày ăn chay và cầu nguyện cho hòa bình ở Ukraine. Một ngày để gần gũi với những đau khổ của người dân Ukraine, để cảm nhận rằng tất cả chúng ta đều là anh chị em, và cầu xin Thiên Chúa chấm dứt chiến tranh”.

“Những kẻ gây chiến coi thường nhân loại. Họ không bắt đầu từ người dân, họ không nhìn vào cuộc sống thực tế của con người, mà đặt lợi ích đảng phái và quyền lực lên trên hết. Họ tin tưởng vào logic hiểm độc và sai lầm của các loại vũ khí, thứ xa nhất với logic của Thiên Chúa. Và họ tự xa cách mình với những người bình thường, những người mong muốn hòa bình, và những người – những người bình thường – là nạn nhân thực sự trong mọi cuộc xung đột, những người phải trả giá cho những kẻ điên cuồng gây chiến tranh bằng chính mạng sống của họ”.

Trong bài phát biểu được phát trực tiếp của mình, Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết rằng ngài đang nghĩ đến “những người già, những người tìm kiếm chỗ trú ẩn trong thời gian này, những bà mẹ chạy trốn cùng với con cái của họ… Họ là những người anh chị em mà việc mở các hành lang nhân đạo là vô cùng cấp thiết đối với họ, và những người phải được chào đón”.

Khi những người hành hương tại Quảng trường Thánh Phêrô giơ cao những lá cờ Ukraine khỏ lớn, vị Giáo hoàng 85 tuổi cho biết rằng trái tim của ngài đã “tan vỡ” bởi những cảnh tượng ở Ukraine. Đức Thánh Cha Phanxicô kêu gọi mọi người không quên các cuộc xung đột đang diễn ra ở các quốc gia khác, chẳng hạn như Yemen, Syria và Ethiopia.

“Tôi nhắc lại: hãy bỏ vũ khí xuống! Thiên Chúa ở cùng với những người tạo dựng hòa bình, chứ không phải với những kẻ sử dụng bạo lực. Bởi vì những người yêu chuộng hòa bình, như Hiến pháp Ý quy định, “từ chối chiến tranh như một công cụ xúc phạm quyền tự do của các dân tộc khác và như một phương tiện để giải quyết các tranh chấp quốc tế”.

Đức Thánh Cha Phanxicô dự kiến đến thăm thành phố Florence của Ý hôm Chúa nhật nhưng buộc phải hoãn chuyến đi do bị đau đầu gối.

Kể từ khi nổ ra cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine, Đức Thánh Cha Phanxicô đã tham gia vào các nỗ lực bí mật nhằm giúp chấm dứt cuộc xung đột.

Vào ngày 25 tháng 2, Đức Thánh Cha Phanxicô đã đến thăm Đại sứ quán Nga tại Tòa Thánh, nằm trên đại lộ Via della Conciliazione gần Vatican. Tác giả người Công giáo George Weigel nói với Catholic World Report rằng Đức Thánh Cha đã trò chuyện với ông Putin qua một đường dây điện thoại an toàn trong chuyến thăm. Văn phòng Báo chí Tòa Thánh cho biết rằng Đức Thánh Cha đã đến Đại sứ quán “để bày tỏ sự bận tâm của mình đối với cuộc chiến”, nhưng không đề cập đến cuộc điện đàm với Tổng thống Nga.

Cùng ngày, Đức Thánh Cha Phanxicô đã gọi điện cho Đức Tổng Giám mục Sviatoslav Shevchuk, nhà lãnh đạo của Giáo hội Công giáo Hy Lạp Ukraina, có trụ sở tại thủ đô Kyiv của Ukraina. Đức Thánh Cha hứa sẽ nỗ lực làm mọi thứ có thể để giúp chấm dứt chiến tranh.

Vào ngày 26 tháng 2, Đức Thánh Cha Phanxicô đã bày tỏ sự đau buồn trước tình hình ở Ukraine trong một cuộc điện đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy.

Ukraine là một quốc gia Đông Âu với 44 triệu dân giáp với Belarus, Nga, Moldova, Romania, Hungary, Slovakia và Ba Lan. Đây là quốc gia lớn thứ hai của Châu Âu về mặt diện tích sau Nga.

Cơ quan tị nạn của Liên Hợp Quốc cho biết vào ngày 27 tháng 2 rằng 368.000 người đã rời khỏi Ukraine kể từ khi bắt đầu cuộc xâm lược. Hơn 150.000 người đã vượt qua biên giới phía Tây của đất nước để đến Ba Lan. Hơn 43.000 người đã vào Romania qua biên giới phía Nam của Ukraine. Hàng ngàn người cũng đã vượt qua Moldova, ở phía Nam và Slovakia, ở phía Tây.

Giáo hội Công giáo ở Ba Lan đang cung cấp nơi ẩn náu cho hàng nghìn người chạy trốn khỏi Ukraine.

Tổ chức Caritas Quốc tế, liên minh của các tổ chức từ thiện Công giáo có trụ sở tại Vatican, đã đưa ra lời kêu gọi khẩn cấp để hỗ trợ hoạt động của hai tổ chức Ukraine: Caritas-SpesCaritas Ukraine.

Số tiền quyên góp được sẽ trợ giúp cho ước tính khoảng 13.000 người trên khắp đất nước, bao gồm cả những thành phố đang đối mặt với cuộc giao tranh dữ dội như Mariupol, Kharkiv và Kyiv.

Khi kết thúc bài chia sẻ trong giờ Kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhắc đến rất nhiều lá cờ của Ukraine ở Quảng trường bên dưới và nói: “Slava Isusu Christu” (“Vinh danh Chúa Giêsu Kitô”), lời chào truyền thống của các Giáo hội Công giáo Ukraine.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube