Đức Thánh Cha Phanxicô: “Hãy tìm thời gian để tĩnh lặng với Tin Mừng mỗi ngày’

Đức Thánh Cha Phanxicô chào đón những người hành hương tại địa chỉ Angelus này vào ngày 4 tháng 9 năm 2021 / Vatican Media / CNA

Đức Thánh Cha Phanxicô chào đón những người hành hương trong giờ Kinh Truyền Tin hôm Chúa nhật ngày 5 tháng 9 năm 2021 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Hôm Chúa nhật, Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ rằng việc cầu nguyện thầm lặng với Tin Mừng là “bí quyết cho sức khỏe tâm linh”.

“Chúng ta có nhớ lắng nghe tiếng Thiên Chúa không? Chúng ta là những người Kitô hữu, nhưng đôi khi với hàng ngàn tin tức chúng ta nghe mỗi ngày, chúng ta không tìm thấy được vài giây để một vài từ trong Tin Mừng vang vọng trong chúng ta”, Đức Thánh Cha nói trong bài chia sẻ trong giờ Kinh Truyền Tin hôm 5 tháng 9.

“Chúa Giêsu là Lời: nếu chúng ta không dừng lại để lắng nghe Ngài, thì Lời Ngài sẽ qua đi … Nhưng nếu chúng ta dành thời gian cho Tin Mừng, chúng ta sẽ tìm thấy bí quyết cho sức khỏe tâm linh của chúng ta”.

Đức Thánh Cha Phanxicô phát biểu từ cửa sổ Điện Tông Tòa hôm Chúa nhật ngày 5 tháng 9 năm 2021 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô phát biểu từ cửa sổ Điện Tông Tòa hôm Chúa nhật ngày 5 tháng 9 năm 2021 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô phát biểu từ cửa sổ của Cung điện Tông Tòa vào ngày 4 tháng 9 năm 2021. Vatican Media / CNA

Đức Thánh Cha Phanxicô phát biểu từ cửa sổ Điện Tông Tòa hôm Chúa nhật ngày 5 tháng 9 năm 2021 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

 Phát biểu từ cửa sổ Điện Tông Tòa tại Vatican, Đức Thánh Cha Phanxicô nhắn nhủ với những người hành hương đang quy tụ tại Quảng trường Thánh Phêrô rằng việc dành thời gian thinh lặng với Tin Mừng giống như “liều thuốc” cho đời sống tâm linh của một người.

“Mỗi ngày nên dành thời gian thinh lặng và lắng nghe một chút, bớt nghe những lời vô ích, và dành nhiều thời gian cho Lời Chúa hơn”, Đức Thánh Cha Phanxicô khuyến nghị.

 Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ rằng việc hướng về Thiên Chúa với những lời cầu nguyện là một điều tốt, nhưng trên hết, điều quan trọng là phải lắng nghe tiếng Chúa.

“Chúa Giêsu hỏi chúng ta điều này. Trong Tin Mừng khi họ hỏi Chúa Giêsu đâu là điều răn quan trọng nhất, Ngài trả lời: ‘Nghe đây, hỡi Israel’. Sau đó, Chúa Giêsu nói: ‘Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi. Điều răn thứ hai là: Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình’ (Mc 12: 28-31). Nhưng trước hết, Chúa Giêsu nói, ‘Nghe đây, hỡi Israel'”, Đức Thánh Cha Phanxicô giải thích.

 Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ rằng ngày nay nhiều người mắc chứng “điếc nội tâm” mà Chúa Giêsu có thể chạm vào và chữa lành. “Chứng điếc nơi trái tim” này có thể dẫn đến việc thiếu nhận thức về nhu cầu của những người xung quanh chúng ta,  Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

“Trở nên quen thuộc với sự vội vã, bởi quá nhiều điều phải nói và làm, chúng ta không thể tìm thấy thời gian để dừng lại và lắng nghe những người nói với chúng ta. Chúng ta có nguy cơ trở nên trơ trơ với mọi thứ và không dành chỗ cho những người cần được lắng nghe. Tôi đang nghĩ đến trẻ em, thanh thiếu niên, những người lớn tuổi, những người ít cần đến những lời nói và lời rao giảng hơn, và họ cần được lắng nghe nhiều hơn”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

“Chúng ta hãy tự vấn bản thân: khả năng lắng nghe của tôi như thế nào? Tôi có bị đánh động bởi cuộc sống của mọi người không, tôi có biết dành thời gian cho những người thân thiết với mình không?”.

Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết rằng điều này đặc biệt áp dụng cho các Linh mục, những người cần chú ý lắng nghe anh chị em giáo dân trong Giáo xứ của họ.

Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết rằng nó cũng áp dụng cho cuộc sống gia đình, nơi có thể có sự cám dỗ để chỉ nói mà không thực sự lắng nghe.

Vào cuối bài chia sẻ trong giờ Kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha đã cầu nguyện cho người dân Afghanistan để họ có thể “sống với phẩm giá con người”.

“Trong thời điểm đầy khó khăn này khi chứng kiến những người dân Afghanistan tìm kiếm nơi ẩn náu, tôi cầu nguyện cho những người dễ bị tổn thương nhất trong số họ. Tôi cầu nguyện để có nhiều quốc gia sẽ chào đón và bảo vệ những người đang tìm kiếm một cuộc sống mới. Tôi cũng cầu nguyện cho những người phải di tản và cầu nguyện để họ có thể nhận được sự trợ giúp và sự bảo vệ cần thiết”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

“Cầu mong những người dân Afghanistan trẻ tuổi được giáo dục, một điều tốt cần thiết cho sự phát triển của con người. Và cầu mong tất cả mọi người dân Afghanistan, dù ở quê nhà, quá cảnh, hay ở các quốc gia sở tại, được sống với phẩm giá con người, trong hòa bình và tình huynh đệ với các quốc gia láng giềng”.

Đức Thánh Cha Phanxicô cũng cầu nguyện cho các nạn nhân của cơn bão Ida, một trong những cơn bão mạnh nhất từng đổ bộ vào đất liền Hoa Kỳ.

Những người hành hương tập trung tại Quảng trường Thánh Peter vào ngày 4 tháng 9 năm 2021 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Những người hành hương tập trung tại Quảng trường Thánh Phêrô hôm Chúa nhật ngày 5 tháng 9 năm 2021 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Những người hành hương tập trung tại Quảng trường Thánh Phêrô hôm Chúa nhật ngày 5 tháng 9 năm 2021 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Những người hành hương tập trung tại Quảng trường Thánh Phêrô hôm Chúa nhật ngày 5 tháng 9 năm 2021 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô cũng đã hoan nghênh Dòng Thừa sai Bác ái của Mẹ Têrêsa vì “sự phục vụ anh dũng” của họ nhân dịp lễ Thánh Têrêsa thành Calcutta.

Đức Thánh Cha bày tỏ hy vọng rằng sự hiện diện của ngài tại Đại hội Thánh Thể Quốc tế tại Budapest vào Chúa nhật tới và chuyến viếng thăm Slovakia của ngài sẽ là những ngày “được đánh dấu bằng sự yêu mến và cầu nguyện ở trung tâm châu Âu”.

“Lạy Chúa Giêsu, con muốn mở lòng đón nhận Lời Chúa … Lạy Chúa Giêsu, xin chữa lành trái tim con khỏi sự khép kín, xin chữa lành con tim con khỏi sự vội vã, xin chữa lành con tim con khỏi sự thiếu kiên nhẫn”, Đức Thánh Cha cầu nguyện.

“Nguyện xin Đức Trinh Nữ Maria, Đấng đã mở lòng lắng nghe Ngôi Lời đã làm người nơi cung lòng của Mẹ, giúp chúng ta mỗi ngày lắng nghe Con của Mẹ trong Tin Mừng và nơi anh chị em của chúng ta với một trái tim sẵn sàng vâng phục, một trái tim kiên nhẫn và một trái tim chăm chú lắng nghe”.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube