Đức Thánh Cha Phanxicô: ‘Hãy tiếp cận một người bạn cần biết rằng Thiên Chúa yêu thương họ’

Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ trong giờ Kinh Truyền Tin hôm Chúa nhật ngày 11 tháng 9 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ trong giờ Kinh Truyền Tin hôm Chúa nhật ngày 11 tháng 9 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Hôm Chúa nhật, Đức Thánh Cha Phanxicô thúc giục các tín hữu Công giáo noi gương Chúa Giêsu tận tâm tìm kiếm “những con chiên bị lạc” bằng cách liên hệ với bạn bè và gia đình, những người đã xa rời đức tin.

“Chúa Cha mời gọi chúng ta phải quan tâm chú ý đến những người con mà ngài nhớ nhất. Chúng ta hãy nghĩ về một người nào đó mà chúng ta quen biết, người gần gũi với chúng ta và có lẽ chưa bao giờ nghe ai nói: ‘Bạn biết đấy, bạn là người quan trọng đối với Thiên Chúa”, Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ hôm Chúa nhật ngày 11 tháng 9.

Phát biểu từ cửa sổ của Điện Tông Tòa, Đức Thánh Cha Phanxicô đã suy ngẫm về những Dụ ngôn về Lòng thương xót của Chúa Giêsu trong Phúc Âm Luca, đặc biệt là dụ ngôn về một người chăn chiên bỏ 99 con chiên trong sa mạc để đi tìm một con bị lạc.

“Một người yêu thương quan tâm đến con chiên mất tích, mong mỏi kẻ khuất mặt khuất mày, tìm kiếm kẻ lầm lạc, chờ đợi những người lầm đường lạc lối. Vì người ấy muốn không ai bị hư mất”, Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ trong giờ Kinh Truyền Tin hôm Chúa nhật.

cq5dam.web.800.800 (1)

“Anh chị em thân mến, Thiên Chúa là Đấng thế này: Ngài không ‘yên lòng’ nếu chúng ta lạc bước Ngài, Ngài đau buồn, Ngài lo đau đáu không yên; và Ngài bắt đầu tìm kiếm chúng ta cho đến khi Ngài đưa chúng ta quay trở lại vòng tay của Ngài”.

Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi các tín hữu Công giáo suy nghĩ xem liệu họ có noi gương Chúa Giêsu trong việc tìm kiếm những người đang lạc bước trong các cộng đoàn của họ hay họ có bằng lòng để rồi bình tâm và điềm tĩnh trong các nhóm của họ hay không.

Đức Thánh Cha nói: “Vậy chúng ta hãy suy ngẫm về các mối tương quan của mình: tôi có cầu nguyện cho những người không tin, những người đã xa rời đức tin không?”.

“Chúng ta hãy để mình luôn bận lòng bởi những câu hỏi này, và cầu nguyện với Đức Trinh Nữ Maria, một người Mẹ không bao giờ mệt mỏi tìm kiếm và quan tâm chăm sóc chúng ta, con cái của Mẹ”, Đức Thánh Cha cho biết thêm.

cq5dam.web.800.800 (2)

Cuối bài chia sẻ trong giờ Kinh Truyền Tin hôm, Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi mọi người tiếp tục cầu nguyện cho người dân Ukraine để Thiên Chúa sẽ luôn gần gũi với họ và mang lại hy vọng cho họ. Đức Thánh Cha cũng thông báo rằng Đức Hồng y Konrad Krajewski, Chánh Sở Từ Thiện Tòa Thánh, sẽ sớm trở lại Ukraine một lần nữa để “làm chứng cụ thể về sự gần gũi của Đức Giáo hoàng và Giáo hội”.

Đức Thánh Cha Phanxicô cũng đã kêu gọi những lời cầu nguyện cho chuyến viếng thăm sắp tới của ngài tới Kazakhstan, nơi ngài sẽ tham gia Đại hội các nhà Lãnh đạo Thế giới và các Tôn giáo Truyền thống trong chuyến viếng thăm thủ đô Nur-Sultan từ ngày 13 đến 15 tháng 9.

Đức Thánh Cha cũng nhắc lại cuộc đời của một Nữ tu truyền giáo người Ý, Sơ Maria De Coppi, người đã bị những kẻ khủng bố Hồi giáo sát hại ở Mozambique vào tuần trước.

“Chớ gì chứng tá của Nữ tu Maria De Coppi mang lại sức mạnh và lòng can đảm cho các Kitô hữu và cho tất cả mọi người dân Mozambique”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh trong thông điệp trong giờ Kinh Truyền Tin của ngài rằng Thiên Chúa không loại trừ bất cứ ai và “yêu thương tất cả mọi người như con cái của Ngài”. Vì vậy, Đức Thánh Cha nói, Thiên Chúa “đi tìm chúng ta bất cứ khi nào chúng ta lầm lạc” .

“Hãy nhớ rằng: Thiên Chúa luôn chờ đợi chúng ta với vòng tay rộng mở, bất kể hoàn cảnh nào trong cuộc sống mà trong đó chúng ta lầm đường lạc lối”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube