Đức Thánh Cha Phanxicô: ‘Hãy nhìn nhau, đừng nhìn vào màn hình điện thoại di động’

Đức Thánh Cha Phanxicô gặp gỡ các thành viên trẻ của phong trào Công giáo Tiến hành vào ngày 15 tháng 12 năm 2022 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô gặp gỡ các thành viên trẻ của phong trào Công giáo Tiến hành vào ngày 15 tháng 12 năm 2022 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô đã kêu gọi những người trẻ tuổi hãy rời mắt khỏi màn hình điện thoại di động và giao tiếp bằng mắt với những người xung quanh mình.

Trong một cuộc họp vào ngày 15 tháng 12 với các nhóm giới trẻ liên kết với phong trào Công giáo Tiến hành, Đức Thánh Cha đã cảnh báo rằng “một rủi ro lớn đối với các bé trai và bé gái ngày nay đó là chúng ta dành cả ngày để dán mắt vào màn hình điện thoại di động”.

“Đôi mắt của chúng ta là để nhìn vào mắt người khác. Chúng không được tạo dựng để nhìn xuống thế giới ảo mà chúng ta đang nắm giữ trong tay, mà để nhìn lên thiên đường, chiêm ngắm Thiên Chúa và nhìn vào mắt của những người sống bên cạnh chúng ta”.

Đức Thánh Cha Phanxicô nói với trẻ em và thanh thiếu niên tập trung tại Vatican hãy nhớ rằng Chúa Giêsu dạy rằng “mỗi người đều quan trọng”.

Đức Thánh Cha cho biết rằng Thiên Chúa đặc biệt không quan tâm đến “những người giàu có và quyền lực” hay “những người xuất hiện trên trang bìa của các tạp chí bóng bẩy hoặc trên truyền hình, nhưng Ngài quan tâm đến những người nhỏ bé nhất, những người nghèo, những người bị lãng quên, những người bị từ chối, những người không được ai quan tâm”.

“Trong một thế giới có xu hướng cô lập chúng ta, chia rẽ chúng ta và khiến chúng ta chống lại nhau… bí quyết chính là quan tâm đến người khác”, Đức Thánh Cha nói.

Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh rằng “Chúa Giêsu không muốn chúng ta sống cả ngày khép kín trong chính mình”, nhưng Ngài muốn chúng ta “hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ” (Mt 28:19).

“Đôi mắt của chúng ta được tạo nên để chuyển tải niềm vui được trải nghiệm từ việc gặp gỡ Chúa Giêsu, trải nghiệm tình bạn vốn biến đổi sự tồn tại của chúng ta, khiến chúng ta đón nhận cuộc sống và giúp chúng ta khám phá vẻ đẹp của cuộc sống”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

“Bởi vì, những cậu con trai và những cô con gái thân mến, thật đẹp đẽ khi bước theo Chúa Giêsu: thật đẹp đẽ khi khám phá ra tình yêu lớn lao mà Người dành cho mỗi người chúng ta; thật tuyệt vời khi dấn thân vào kế hoạch của sự hạnh phúc mà Người đã nghĩ ra cho tôi, cho bạn, cho tất cả mọi người; thật tuyệt vời khi khám phá ra những ân sủng mà Ngài ban cho chúng ta một cách quảng đại hào phóng, những điều bất ngờ khiến cuộc sống của chúng ta tràn ngập sự ngạc nhiên và hy vọng, khiến chúng ta lớn lên trong tự do và hạnh phúc”.

“Lễ Giáng Sinh, hiện đang cận kề, nhắc nhở chúng ta một cách chính xác điều này: rằng Thiên Chúa bước vào thế giới và ban cho chúng ta sức mạnh để ra đi lên đường, để bước đi cùng với Người”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

B7573E3B-5750-464F-B9EC-49E00358183F 8C720E9D-679C-4A6B-8AD2-3F17BEDEA201 E6E5F32C-34E5-437C-8B0B-49048997EB03 ABCD8C94-4F39-4A51-B469-B45D4020B9DD 4249E60F-2205-4470-B89F-258D90699F1E 9A61B4C2-A612-4666-9C00-D8DA79EE6F71

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube