Đức Thánh Cha Phanxicô: ‘Hãy làm cho thế giới, chứ không phải sự trần tục, hiện diện trong Giáo hội’

Đức Thánh Cha Phanxicô ngồi khi cử hành thánh lễ với các thành viên của các tổ chức tôn giáo nhân Ngày Thế giới Đời sống Thánh hiến, tại Vương cung thánh đường Thánh Peter ở Vatican, Thứ Tư, ngày 2 tháng 2 năm 2022. (Nguồn: Domenico Stinellis / AP.)

Đức Thánh Cha Phanxicô cử hành Thánh lễ với các thành viên của các tổ chức tôn giáo nhân Ngày Thế giới Đời sống Thánh hiến tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô, Vatican, thứ Tư, ngày 2 tháng 2 năm 2022 (Ảnh: Domenico Stinellis / AP)

RÔMA – Các thành viên được thánh hiến của các Tu hội đời phải nỗ lực “thoát ra khỏi phòng thánh” và mang Chúa Kitô đến với thế giới, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

Trong một bức thư vào ngày 2 tháng 2 gửi cho bà Jolanta Szipilarewicz, Chủ tịch Hội nghị Thế giới các Tu hội đời, Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết lời mời gọi vào đời cũng phải bao gồm “cam kết làm cho thế giới, chứ không phải sự trần tục, hiện diện trong Giáo hội”.

“Điều này không có nghĩa là quay trở lại phòng thánh mà trở nên ‘những ăng-ten tiếp nhận’ truyền rao những thông điệp” về hy vọng cho cả thế giới lẫn Giáo hội”, Đức Thánh Cha nói.

Bức thư của Đức Thánh Cha Phanxicô được viết nhân dịp kỷ niệm 75 năm “Provida Mater Ecclesia”, Tông Hiến của Đức Giáo hoàng Piô XII công nhận các Tu hội đời như là một hình thức của đời sống thánh hiến trong Giáo hội Công giáo.

Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết rằng tài liệu, “theo một nghĩa nào đó, mang tính cách mạng” và kể từ đó, đã dẫn đến “sự phát triển của nhiều phong trào và cộng đồng” trong Giáo hội.

Khuyến khích các Tu hội đời tiếp tục trở thành “một lực lượng sáng tạo và tiên tri”, Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh những thách thức mà họ phải đối mặt trong việc cân bằng mối quan hệ giữa bản chất thế tục và thánh hiến của họ.

Trong khi việc dâng mình khiến họ “dễ dàng đồng hóa mình với đời sống tu trì”, họ cũng phải sống “đặc tính của Bí tích Rửa tội vốn đặc trưng cho các Tu hội đời dành cho anh chị em giáo dân”.

“Hãy để cho mình được thúc đẩy bởi ước muốn sống một ‘đặc tính đời thánh thiện’, bởi vì anh chị em là một tổ chức giáo dân”, Đức Thánh Cha nói. “Anh chị em là một trong những đặc sủng lâu đời nhất và Giáo hội sẽ luôn cần đến anh chị em. Nhưng sự dâng mình của anh chị em không được nhầm lẫn với đời sống tu trì. Chính Bí tích rửa tội là hình thức thánh hiến đầu tiên và triệt để nhất”.

Bản chất thế tục của các tổ chức giáo dân, Đức Thánh Cha giải thích, là một “đặc điểm khác biệt” cho thấy cách thức làm thế nào để hiện diện cả trong Giáo hội và trong thế giới “như hạt giống, như men nồng”.

“Tôi muốn nói rằng anh chị em ẩn trong những thực tại, giống như hạt giống trong đất và men nồng trong bột”, Đức Thánh Cha nói. “Và hạt giống hay nấm men thì không thể nói rằng chúng vô ích hay vô danh. Hạt giống chính là sự khởi đầu của sự sống, men chính là nguyên liệu cần thiết để bánh trở nên thơm lừng”.

“Do đó, tôi mời gọi anh chị em đào sâu ý nghĩa và cách thức của sự hiện diện của anh chị em trong thế giới và canh tân, qua sự dâng hiến của anh chị em, vẻ đẹp và ước muốn tham gia vào việc biến đổi thực tại”, Đức Thánh Cha cho biết thêm.

Thành viên của các Tu hội đời, Đức Thánh Cha cho biết thêm, cũng có thể giúp hạn chế “sự suy thoái xã hội và sinh thái của thế giới ngày nay”.

Nhắc lại người Samaritanô nhân hậu, Đức Thánh Cha cho biết rằng Chúa Kitô không dùng dụ ngôn để “tố cáo sự gian ác của những kẻ du côn du đãng và thế gian, nhưng thay vào đó là não trạng tự lấy mình làm điểm quy chiếu và khép kín” vốn hết sức “kỳ quái và thờ ơ”.

“Tôi nghĩ về anh chị em như một liều thuốc giải độc cho điều này”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói. “Đặc tính đời thánh thiện là một dấu chỉ tiên tri khuyến khích chúng ta bày tỏ, bằng chính đời sống của mình – thay vì bằng lời nói – tình yêu của Chúa Cha, thể hiện tình yêu ấy hàng ngày trên mọi nẻo đường trần gian”.

“Hiện nay, không còn quá nhiều thời gian cho những bài phát biểu có sức thuyết phục và cuốn hút, mà trên hết là thời gian cho đời sống chứng tá bởi vì, trong khi những lời biện giải có thể gây chia rẽ, thì vẻ đẹp của đời sống của anh chị em lại cuốn hút”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói. “Hãy trở nên những chứng nhân có sức cuốn hút!”.

Minh Tuệ (theo Crux)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube