Đức Thánh Cha Phanxicô: Hãy đón nhận ngày hôm nay, bước tiếp mà không gặm nhấm sự cay đắng tiêu cực

10022021 (1)

“Không có ngày nào tuyệt vời hơn ngày hôm nay chúng ta đang sống”. Điều này đã được Đức Giáo Hoàng đoan chắc, trong bài giáo lý tại buổi tiếp kiến chung hôm nay 10/2, được truyền trực tuyến từ Thư viện riêng của Cung điện Tông Tòa, nói về việc cầu nguyện trong cuộc sống hàng ngày.

“Thời gian ở trong tay của Chúa Cha”, Đức Phanxicô giải thích trên cơ sở Giáo lý của Giáo hội Công giáo: “Chính trong hiện tại, chúng ta gặp Người: không phải hôm qua hay ngày mai, mà là hôm nay. Hôm nay tôi gặp Chúa. Luôn luôn có ngày hôm nay của cuộc gặp gỡ “.

Đức Giáo hoàng nói đến “những người đang sống nhưng luôn nghĩ về tương lai” và tự hỏi: “Nhưng chẳng phải tốt hơn nếu chúng ta sống trọn vẹn ngày hôm nay như nó đang diễn ra sao? Những người đó không biết nắm lấy cái cụ thể của thực tại: hôm nay là thực tại, hôm nay là cụ thể. Chúa Giêsu đến gặp chúng ta hôm nay ”.

“Và chính lời cầu nguyện biến ngày hôm nay thành ân sủng, hay đúng hơn, biến đổi chúng ta”, Đức Phanxicô nói tiếp: “lời cầu nguyện xoa dịu cơn giận, nuôi dưỡng tình yêu, gia tăng niềm vui, truyền sức mạnh để tha thứ. Trong một số khoảnh khắc, đối với chúng ta, dường như chúng ta không còn sống nữa, nhưng ân sủng đó sống và hoạt động trong chúng ta qua lời cầu nguyện. Chính ân sủng đang chờ đón.”

“Nhưng luôn luôn có điều này, đừng quên”, Đức Thánh Cha nói thêm với vòng tay mở rộng: “Hãy nắm lấy hôm nay. Khi bạn nghĩ về sự tức giận, về sự hoang mang, hãy dừng lại. Hãy thưa: ‘Lạy Chúa, Chúa đang ở đâu? Và con đang đi đâu? Chúa sẽ cho bạn lời công chính, lời khuyên đúng đắn”.

“Hãy tiếp bước mà không gặm nhấm sự cay đắng tiêu cực” – Đức Thánh Cha khuyên: “Cầu nguyện thì luôn tích cực, nó đưa bạn tiến về phía trước.”

M.N.

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube