Đức Thánh Cha Phanxicô: ‘Hãy cầu nguyện để biết nhìn tha nhân như Thiên Chúa nhìn họ’

Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ trong giờ Kinh Truyền Tin hôm Chúa nhật ngày 10 tháng 7 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ trong giờ Kinh Truyền Tin hôm Chúa nhật ngày 10 tháng 7 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Hãy cầu nguyện để có được ân sủng để biết nhìn và đối xử với tha nhân với lòng thương cảm của Thiên Chúa, Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ hôm Chúa nhật.

Trong thông điệp của mình trước giờ Kinh Truyền Tin hôm Chúa nhật ngày 10 tháng 7, Đức Thánh Cha nói về Dụ ngôn Người Samaritanô nhân hậu và trách nhiệm giúp đỡ những người gặp khó khăn.

Thay vì “chỉ tay vào người khác”, những người không giúp đỡ người nghèo hoặc tự trách bản thân về những sai lầm của chúng ta, “Tôi muốn đề xuất một kiểu thực hành khác cho tất cả anh chị em”, Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ từ cửa sổ nhìn ra Quảng trường Thánh Phêrô.

“Đây là lời cầu nguyện mà tôi đề nghị với anh chị em ngày hôm nay”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói. “’Lạy Chúa, xin cho con có thể nhìn và biết động lòng trắc ẩn giống như Chúa nhìn con và thương xót con’ – để chúng con có thể động lòng trắc ẩn với những người chúng con gặp gỡ trên đường đi, trước hết là những người đau khổ và thiếu thốn, để đến gần họ và làm những gì chúng ta có thể làm để giúp họ”.

cq5dam.web.800.800 (2)

Đức Thánh Cha giải thích rằng chúng ta phải thừa nhận khi chúng ta thờ ơ trước những nhu cầu của người khác. “Chúng ta hãy cầu xin Chúa”, Đức Thánh Cha nói, “giúp chúng ta vượt thắng sự thờ ơ ích kỷ và đặt mình bước đi trên Con đường”.

Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết các Kitô hữu tiên khởi được gọi là “những người đi theo Con Đường – những người theo Đạo, x. Cv 9, 2) bởi vì họ đã đi theo Chúa Giêsu Kitô, Đấng là “Đường, là Sự thật và là Sự sống”.

Với tư cách là những người Kitô hữu, Đức Thánh Cha Phanxicô nói, chúng ta rất giống Người Samaritanô nhân hậu trong dụ ngôn vì chúng ta cũng đang trong một cuộc hành trình.

“Bước theo bước chân của Đức Kitô, người môn đệ trở thành một người bộ hành và – giống như người Samaritanô – học cách nhìn và động lòng trắc ẩn”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

Việc thực sự nhìn, Đức Thánh Cha Phanxicô nói, có nghĩa là mở rộng tầm mắt với thực tế, “không khép mình một cách ích kỉ vào vòng xoáy của những suy nghĩ của bản thân”.

“Tin Mừng dạy chúng ta cách nhìn, dẫn dắt mỗi người chúng ta hiểu đúng về thực tế, vượt qua những định kiến và những giáo điều mỗi ngày”, Đức Thánh Cha tiếp tục, và đồng thời cũng cho biết thêm rằng “rất nhiều tín hữu nương náu sau những giáo điều để tự bảo vệ mình khỏi thực tế”.

cq5dam.web.800.800

Việc mở mắt nhìn ra thực tại “dạy chúng ta bước theo Chúa Giêsu, bởi vì việc theo Chúa Giêsu dạy chúng ta phải có lòng trắc ẩn – để nhìn và động lòng trắc ẩn – để ý thức về người khác, đặc biệt là những người đau khổ, những người đang gặp khó khăn, và can thiệp như Người Samaritan, không bước ngang qua nhưng dừng lại chìa tay giúp đỡ”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

Đức Thánh Cha Phanxicô cũng khuyến khích mọi người đừng né tránh sự tiếp xúc con người với những người mà họ giúp đỡ.

“Nếu anh chị em bố thí mà không chạm vào thực tế, không nhìn vào mắt người đang cần được giúp đỡ, thì những của bố thí đó chỉ dành cho anh chị em chứ không dành cho người đó”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói. “Hãy suy nghĩ về điều này. Tôi có chạm vào sự đau khổ, thậm chí là sự khốn cùng mà tôi đang giúp đỡ không? Tôi có nhìn vào mắt những người đau khổ, nhìn vào mắt những người mà tôi giúp đỡ không?”.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube