Đức Thánh Cha Phanxicô: ‘Đừng xả rác thải nhựa ra biển!’

Một con cá bị mắc kẹt trong nhựa bỏ đi

Một con cá bị mắc kẹt trong chiếc găng tay nhựa bỏ đi

Đức Thánh Cha Phanxicô nhắc lại sự kiện Chúa nhật Biển hàng năm mời gọi tất cả mọi người hãy chăm sóc tốt các vùng biển và đại dương của chúng ta.

Hôm Chúa Nhật, ngày 11 tháng Bảy, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhắc nhở các tín hữu rằng hôm nay là Chúa Nhật Biển: “Hãy dành một cách đặc biệt cho tất cả những ai dựa vào biển để làm việc và mưu sinh kiếm sống”.

Được tổ chức hàng năm, Chúa Nhật Biển là ngày để mọi người cùng nhau cầu nguyện cho những người đi biển và các ngư dân, đồng thời cảm ơn họ vì vai trò quan trọng mà họ nắm giữ trong cuộc sống của chúng ta.

Như Đức Thánh Cha Phanxicô đã chỉ ra, đây cũng là ngày để làm nổi bật tầm quan trọng của việc chăm sóc đại dương và hệ sinh thái của nó.

Chia sẻ sau giờ Kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết ngài đang cầu nguyện cho những người đi biển và đồng thời kêu gọi tất cả mọi người hãy quan tâm đến đại dương và các vùng biển cả.

“Hãy quan tâm đến sức khỏe của đại dương: hãy làm cho biển không còn rác thải nhựa!”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

8 triệu tấn nhựa thải ra đại dương mỗi năm

Các số liệu của Liên Hợp Quốc cho thấy 8 triệu tấn nhựa thải ra đại dương hàng năm, giết chết các sinh vật biển và ăn vào chuỗi thức ăn của con người.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã đề cập nhiều đến sự cần thiết phải chăm sóc các đại dương và các vùng biển trong Thông điệp “Laudato Sì, Về việc Chăm sóc Ngôi Nhà Chung của chúng ta”. Ở số 40-41, Đức Thánh Cha viết: Các đại dương không những chứa đựng một phần lớn lượng nước của hành tinh, nhưng có cả một phần lớn sinh vật thật đa dạng, trong số đó chúng ta chưa biết được nhiều và chúng đang bị đe dọa vì nhiều lý do… Đặc biệt, các sinh vật biển gặp nguy hiểm mà chúng ta không suy nghĩ đến, như một số sinh vật nổi được biết đến, tạo nên những thành phần quan trọng cho chuỗi lương thực biển khơi và thuộc về những loài phục vụ cho lương thực cho chúng ta… Khi chúng ta khảo sát các đại dương thuộc vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới, chúng ta sẽ gặp các tảng san hô, được xem như các rừng nguyên sinh trên trái đất, vì chúng là nơi có hằng triệu loài trú ngụ, trong đó có cá, cua, hào, sứa, tảo và nhiều loại khác. Nhiều rừng san hô ngày hôn nay bị khô cằn hay đang nằm trong tình trạng bị tiêu diệt dần: ‘Ai đã biến thế giới dưới lòng đại đương trở thành nghĩa địa dưới nước không có sự sống, không còn màu sắc gì cả ?’”.

Trong một lá thư gửi các nhà lãnh đạo doanh nghiệp tại một hội nghị ở Vatican 2018 nhân Ngày Thế giới Cầu nguyện cho việc Bảo vệ Công trình Sáng tạo lần thứ IV, Đức Thánh Cha Phanxicô nói: “Chúng ta không thể để các vùng biển và đại dương của chúng ta bị làm cho dơ bẩn bởi những cánh đồng nhựa bị thải ra trôi nổi vô tận”.

“Chúng ta cần cầu nguyện như thể tất cả mọi thứ đều phụ thuộc vào sự quan phòng của Thiên Chúa, và làm việc như thể tất cả mọi thứ đều phụ thuộc vào chúng ta”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

Thiên Ân (theo Vatican News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube