Đức Thánh Cha Phanxicô cử hành Lễ Mình và Thánh Chúa Kitô: 'Chúng ta cần rộng mở tâm hồn mình'

Đức Thánh Cha Phanxicô cử hành Thánh lễ tại giáo xứ Santa Maria Consolatrice ở Rôma nhân Lễ Trọng thể Mình Máu Thánh Chúa, ngày 23 tháng 6 năm 2019 (Ảnh: Truyền thông Vatican )

Đức Thánh Cha Phanxicô cử hành Thánh lễ tại Giáo xứ Santa Maria Consolatrice, Rôma nhân Lễ Trọng kính Mình Máu Thánh Chúa Kitô, ngày 23 tháng 6 năm 2019 (Ảnh: Truyền thông Vatican )

Hôm Chúa nhật ngày 6/6, Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ rằng chúng ta cần “mở rộng tâm hồn mình” để thực sự trân trọng hồng ân của Bí tích Thánh Thể.

Cử hành Thánh lễ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô hôm Chúa nhật ngày 6 tháng 6, Đức Thánh Cha Phanxicô lưu ý rằng Chúa Giêsu đã thiết lập Bí tích Thánh Thể trong Phòng Tiệc Ly rộng rãi tại Giêrusalem.

Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ: “Chúng ta cần mở rộng tâm hồn mình. Chúng ta cần thoát ra khỏi căn phòng nhỏ bé của bản ngã của chúng ta và bước vào không gian rộng lớn của sự kinh ngạc và tôn thờ”.

Đức Thánh Cha Phanxicô than phiền rằng thái độ tôn thờ này đã bị thiếu mất trong “rất nhiều phong trào” trong Giáo hội.

“Nhưng nếu thiếu đi điều này, nếu thiếu sự kinh ngạc và thái độ tôn thờ, thì không có con đường nào dẫn đến Thiên Chúa. Sẽ không có Thượng hội đồng, chẳng có gì cả”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

“Đây là thái độ trước Bí tích Thánh Thể, đây là điều chúng ta cần: thái độ tôn thờ. Giáo hội cũng phải là một căn phòng lớn. Giáo hội không phải là một vòng tròn nhỏ hẹp và khép kín, mà là một cộng đồng với vòng tay rộng mở, chào đón tất cả mọi người”.

Đức Thánh Cha Phanxicô tiếp tục: “Chúng ta hãy tự hỏi mình điều này khi ai đó đến gần người đang bị tổn thương, người đã mắc phải sai lầm, người đã lạc lối trong cuộc sống: có phải Giáo hội, Giáo hội này, là một căn phòng rộng lớn để chào đón người này và dẫn họ đến với niềm vui của cuộc gặp gỡ với Đức Kitô?”.

“Bí tích Thánh Thể muốn nuôi dưỡng những ai mệt mỏi và đói khát trên cuộc hành trình, chúng ta đừng quên điều đó! Một Giáo hội của sự thuần khiết và hoàn hảo là một căn phòng không có chỗ cho bất cứ ai; thay vào đó, Giáo Hội với những cánh cửa rộng mở, nơi quy tụ và cử hành xung quanh Chúa Kitô, là một đại sảnh lớn, nơi mọi người – tất cả mọi người, người công chính cũng như kẻ tội lỗi – đều có thể bước vào”.

Đức Thánh Cha Phanxicô cũng dành bài chia sẻ trong giờ Kinh Truyền Tin hôm Chúa nhật của mình để nói về lễ Mình và Thánh Chúa Kitô, được cử hành hôm thứ Năm tại Vatican, nhưng được cử hành vào Chúa nhật ở Ý và các nước khác.

Đức Thánh Cha đã cử hành Thánh Lễ được truyền trực tiếp, đánh dấu Lễ Trọng kính Mình và Máu Thánh Chúa Kitô, tại Bàn thờ Ngai Tòa Thánh Phêrô. Số lượng người tham dự hạn chế do các biện pháp hạn chế liên tục do coronavirus. Tất cả đều đeo khẩu trang và ngồi cách xa nhau.

Trước khi đọc Tin Mừng, ca đoàn hát Ca tiếp liên “Lauda Sion do Thánh Tôma Aquinô viết theo yêu cầu của Đức Giáo Hoàng Urban IV trong Thánh lễ mới kính Mình và Máu Thánh Chúa Kitô.

Lauda Sion” là một trong bốn Ca tiếp liên trong Sách lễ Rôma, cùng với “Victimae paschali laudes”, được hát trong Lễ Phục sinh, “Veni Sancte Spiritus” vào Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, và “Dies irae” trong các Thánh lễ Cầu hồn.

Trong bài giảng của mình, Đức Thánh Cha đã suy ngẫm về ba hình ảnh trong bài đọc Tin Mừng. Đầu tiên là hình ảnh về người đàn ông mang một vò nước.

“Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng cứ đi theo người đàn ông mang một vò nước, và hễ người này vào nhà nào thì cứ hỏi chủ nhà về địa điểm để dọn Lễ Vượt Qua. Vì vậy, để cử hành Bí tích Thánh Thể, trước hết chúng ta cần nhận ra sự khao khát Thiên Chúa của chúng ta, cảm nhận nhu cầu của chúng ta đối với Người, khao khát sự hiện diện và tình yêu của Người, nhận ra rằng chúng ta không thể đi một mình, nhưng cần Thức ăn và Thức uống của sự sống đời đời để duy trì chúng ta trên cuộc hành trình của chúng ta”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

“Kịch tính của thời điểm hiện tại, có thể nói, phải chăng sự khao khát này ngày càng ít đi? Những câu hỏi về Thiên Chúa không còn được đặt ra, sự khao khát Thiên Chúa đã phai nhạt, những người tìm kiếm Thiên Chúa ngày càng trở nên hiếm hoi. Thiên Chúa không còn thu hút chúng ta bởi vì chúng ta không còn thừa nhận sự khao khát sâu sắc của chúng ta đối với Ngài”.

Đức Thánh Cha Phanxicô tiếp tục: “Sự khao khát Thiên Chúa của chúng ta đưa chúng ta đến bàn thờ. Nơi nào thiếu đi sự khao khát đó, thì việc cử hành của chúng ta trở nên khô khan và thiếu sức sống. Vậy, ngay cả với tư cách là Giáo hội, việc một nhóm nhỏ bình thường nhóm họp để cử hành Bí tích Thánh Thể là chưa đủ; chúng ta cần đi vào thành phố, gặp gỡ mọi người và học cách nhận ra và làm sống lại lòng khao khát Thiên Chúa và lòng khao khát Tin Mừng của họ”.

Hình ảnh thứ hai, Đức Thánh Cha Phanxicô nói, đó là Phòng Tiệc Ly rộng rãi, nơi mời gọi chúng ta mở rộng tâm hồn.

Hình ảnh thứ ba và cũng là hình ảnh cuối cùng trong bài đọc Phúc Âm là hình ảnh Chúa Giêsu bẻ bánh.

“Trong Bí tích Thánh Thể, chúng ta chiêm ngắm và tôn thờ Thiên Chúa Tình yêu. Thiên Chúa là Đấng không hủy hoại một ai, nhưng tự để mình bị bẻ ra. Thiên Chúa không đòi hỏi lễ vật, nhưng tự hiến tế chính mình. Thiên Chúa là Đấng không đòi hỏi bất cứ điều gì ngoài việc trao ban tất cả mọi thứ”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

“Khi cử hành và cảm nghiệm Bí tích Thánh Thể, chúng ta cũng được mời gọi chia sẻ tình yêu này. Vì chúng ta không thể bẻ bánh vào Chúa nhật nếu quả tim chúng ta đóng lại với anh chị em của chúng ta. Chúng ta không thể dự phần Lễ Bẻ Bánh ấy nếu chúng ta không cho những người đói được ăn. Chúng ta không thể chia sẻ Bánh ấy trừ khi chúng ta chia sẻ những đau khổ của anh chị em mình đang gặp khó khăn cần được giúp đỡ”.

“Cuối cùng, và khi kết thúc các buổi cử hành phụng vụ Thánh Thể long trọng của chúng ta, sẽ chỉ còn lại tình yêu. Ngay cả giờ đây, việc cử hành Thánh Thể của chúng ta đang biến đổi thế giới đến mức chúng ta đang cho phép mình được biến đổi và trở thành tấm bánh được bẻ ra cho người khác”.

Cuối Thánh lễ là giờ chầu Mình Thánh Chúa kéo dài, sau đó là Phép lành Thánh Thể.

Trong bài giảng của mình, Đức Thánh Cha lưu ý rằng, trong năm thứ hai liên tiếp, ngài đã không thể chủ sự một cuộc cung nghinh Mình Thánh Chúa nhân dịp lễ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô do các biện pháp hạn chế do coronavirus.

Các cuộc cung nghinh Thánh Thể, Đức Thánh Cha Phanxicô nói, nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta được mời gọi bước ra ngoài và mang Chúa Giêsu đến với tha nhân.

“Chớ gì chúng ta trở thành một Giáo hội với vò nước trong tay, một Giáo hội thức tỉnh sự khao khát và mang lại nước giải tỏa cơn khát ấy . Chúng ta hãy mở rộng tâm hồn mình trong tình yêu thương, ngõ hầu chúng ta có thể trở thành căn phòng rộng lớn và chào đón, nơi tất cả mọi người có thể bước vào vào và gặp gỡ Thiên Chúa”, Đức Thánh Cha Phanxicô thúc giục.

Minh Tuệ (theo CNA)

 

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube