Đức Thánh Cha Phanxicô: ‘Chúng ta đừng sống một lễ Giáng Sinh giả tạo và mang tính thương mại’

Đức Thánh Cha Phanxicô đến thăm một khung cảnh Chúa giáng sinh trong hội trường Paul VI của Vatican trong một buổi tiếp kiến vào ngày 10 tháng 12 năm 2021, với các phái đoàn từ Ý và Peru, những người đã tặng cây Giáng sinh và cảnh Chúa giáng sinh được trưng bày tại Quảng trường Thánh Peter. (Ảnh CNS / Vatican Media)

Đức Thánh Cha Phanxicô viếng Hang đá Giáng sinh bến trong Hội trường Phaolô VI của Vatican trong  buổi tiếp kiến vào ngày 10 tháng 12 năm 2021, với các phái đoàn đến từ Ý và Peru, những người đã tặng cây thông Giáng sinh và Hang đá được trưng bày tại Quảng trường Thánh Phêrô (Ảnh: CNS / Truyền thông Vatican)

Cây thông Noel và Hang đá Giáng sinh phải gợi lên niềm vui và sự bình an trong tình yêu của Thiên Chúa chứ không phải sự đam mê ích kỷ của chủ nghĩa tiêu thụ và sự thờ ơ, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

Vào ngày 10 tháng 12, gặp gỡ các phái đoàn đến từ Andalo ở vùng Trentino-Nam Tyrol của Ý và từ vùng Huancavelica của Peru – chịu trách nhiệm tương ứng về việc trang trí cây thông Noel và Hang đá Giáng sinh ở Quảng trường Thánh Phêrô – Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết các biểu tượng Giáng sinh truyền thống mang lại một bầu không khí “tràn đầy sự dịu dàng, chia sẻ và sự gần gũi gia đình”.

“Chúng ta đừng sống một lễ Giáng sinh giả tạo và mang tính thương mại! Chúng ta hãy cho phép mình được bao bọc bởi sự gần gũi của Thiên Chúa, bởi bầu không khí Giáng sinh mà nghệ thuật, âm nhạc, các bài Thánh ca và truyền thống mang đến cho tâm hồn chúng ta”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

Các phái đoàn đã có mặt tại Vatican để tham dự buổi lễ thắp sáng cây thông Noel ở Vatican vào buổi tối và khánh thành Hang đá Giáng sinh. Tuy nhiên, trước đó Vatican đã thông báo rằng do dự báo thời tiết không thuận lợi cho sự kiện buổi tối, buổi lễ truyền thống ngoài trời đã được tổ chức bên trong Hội trường Phaolô VI.

Tham gia cùng với hai phái đoàn là một nhóm các bạn trẻ nam nữ đến từ một Giáo xứ ở Padua, những người đã tham gia làm Hang đá Giáng sinh được trưng bày bên trong khán phòng.

Hang đá tại Quảng trường Thánh Phêrô có 30 bức tượng mô tả Chúa Giêsu, Đức Maria, Thánh Giuse, Ba Vua, các mục đồng và nhiều loài động thực vật khác nhau đến từ Huancavelica. Các nhân vật mặc trang phục sáng màu, nhiều màu truyền thống của người Chopcca bản địa trong vùng.

Bên cạnh Hang đá Giáng sinh Andean là một cây thông Noel cao hơn 27 mét (90 feet). Cây thông này thuộc chi vân sam được lấy từ một khu rừng được quản lý bền vững ở vùng núi Dolomite thuộc vùng Trentino-Nam Tyrol, miền bắc nước Ý. Các đồ trang trí bằng gỗ tròn cũng được đưa đến từ Trentino.

Bày tỏ lòng biết ơn đối với các phái đoàn vì những món quà của họ, Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết trang phục truyền thống của các nhân vật trong Hang đá Giáng sinh “đại diện cho người dân trên dãy Andes và tượng trưng cho lời kêu gọi cứu rỗi toàn cầu”.

 “Chúa Giêsu đến thế gian qua sự cụ thể của một dân tộc để cứu rỗi hết thảy mọi người, nam cũng như nữ, thuộc mọi nền văn hóa và quốc gia. Ngài tự biến mình trở nên nhỏ bé để chúng ta có thể chào đón Ngài và lãnh nhận món quà là sự dịu dàng của Thiên Chúa”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

Đức Thánh Cha cũng cho biết cây thông Noel là “dấu chỉ của Đức Kitô” và là lời nhắc nhở về món quà của Thiên Chúa trong sự hiệp nhất “chính Ngài với nhân loại mãi mãi”.

Khi lễ Giáng sinh đến gần, Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết Máng cỏ vẫn là biểu tượng của niềm hy vọng rằng Thiên Chúa “không bao giờ khiến chúng ta mệt mỏi” và Ngài đã chọn ở giữa những người đàn ông và phụ nữ “không phải như một người đứng trên cao để thống trị, nhưng là một người cúi thấp, nhỏ bé và nghèo hèn, để phục vụ”.

 “Để lễ Giáng sinh thực sự có ý nghĩa, chúng ta đừng quên điều này”, Đức Thánh Cha nói. “Thiên Chúa đến ở với chúng ta và mời gọi chúng ta quan tâm đến anh chị em của chúng ta, đặc biệt là những người nghèo nhất, yếu thế nhất và mong manh nhất, những người mà đại dịch có nguy cơ khiến họ bị gạt ra bên lề nhiều hơn”.

Minh Tuệ (theo America)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube