Đức Thánh Cha Phanxicô chủ sự Thánh lễ kỷ niệm 60 năm khai mạc Công đồng Vatican II

Đức Thánh Cha Phanxicô chủ sự Thánh lễ kính Thánh Gioan XXIII, vốn cũng đánh dấu kỷ niệm 60 năm khai mạc Công đồng Đại kết Vatican II lễ tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô vào ngày 11 tháng 10 (Ảnh: Daniel Ibanez/ CNA)

Đức Thánh Cha Phanxicô chủ sự Thánh lễ kính Thánh Gioan XXIII, vốn cũng đánh dấu kỷ niệm 60 năm khai mạc Công đồng Đại kết Vatican II lễ tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô vào ngày 11 tháng 10 (Ảnh: Daniel Ibanez/ CNA)

Nhân kỷ niệm 60 năm khai mạc Công đồng Vatican II, Đức Thánh Cha Phanxicô khuyến khích các tín hữu Công giáo bỏ lại những lời chỉ trích, sự giận dữ và sống đức tin với sự vui mừng hân hoan.

“Chớ gì Giáo hội sẽ luôn vui mừng. Nếu Giáo hội không vui mừng, Giáo hội sẽ tự phủ nhận chính mình, vì Giáo hội đã quên đi tình yêu đã sinh ra mình”, Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ trong Thánh lễ tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô vào ngày 11 tháng 10.

“Tuy nhiên”, Đức Thánh Cha tiếp tục, “có bao nhiêu người trong chúng ta không thể sống đức tin một cách vui tươi, mà không phàn nàn và chỉ trích? Một Giáo hội yêu mến Chúa Giêsu không có thời gian cho những cuộc cãi vã, buôn chuyện và những tranh chấp. Nguyện xin Thiên Chúa giải thoát chúng ta khỏi thái độ chỉ trích và không khoan dung, sự cay nghiệt và giận dữ. Đây không phải là vấn đề của phong cách mà là tình yêu. Vì những người yêu mến, như Thánh Phaolô Tông đồ dạy, làm mọi việc mà không phàn nàn kêu ca”.

Thánh lễ đánh dấu 60 năm ngày Công đồng Vatican II được khai mạc bởi Thánh Giáo hoàng Gioan XXIII vào ngày 11 tháng 10 năm 1962. Công đồng bế mạc vào ngày 8 tháng 12 năm 1965.

Ngày 11 tháng 10 cũng được cử hành là ngày Lễ Thánh Gioan XXIII trong Giáo hội Công giáo.

Trong bài giảng của mình, Đức Thánh Cha Phanxicô đã khuyến khích các thành viên của Giáo hội quay trở lại “nguồn mạch của tình yêu thuần khiết của Công đồng”.

“Chúng ta hãy tái khám phá sự nhiệt huyết của Công đồng và đổi mới sự nhiệt huyết của chính chúng ta đối với Công đồng”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói. “Đắm chìm trong mầu nhiệm của Giáo hội, Mẹ và Hiền thê, chúng ta cũng hãy nói, cùng với Thánh Gioan XXIII: Gaudet Mater Ecclesia”.

Đức Thánh Cha Phanxicô cũng cảnh báo các tín hữu Công giáo về chiến lược của ma quỷ, kẻ gieo mầm chia rẽ giữa các tín hữu. “Chúng ta đừng khuất phục trước sự xu nịnh của hắn, chúng ta đừng đầu hàng trước sự cám dỗ của sự phân cực”, Đức Thánh Cha thúc giục.

“Đã bao nhiêu lần kể từ sau Công đồng, các Kitô hữu đã cố gắng chọn một phe trong Giáo hội, mà không nhận ra rằng họ đang xé nát trái tim của Mẹ của họ”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói. “Đã bao nhiêu lần họ muốn trở thành ‘những người ủng hộ phe nhóm của chính họ’ hơn là những người tôi trung của tất cả mọi người, những người cấp tiến và bảo thủ thay vì là anh chị em, những người thuộc ‘cánh hữu’ hoặc ‘cánh tả’ thay vì thuộc về Chúa Giêsu; đứng lên với tư cách là ‘những người bảo vệ chân lý’ hoặc ‘những nghệ sĩ độc tấu của sự mới lạ’, thay vì tự nhận mình là những đứa con khiêm tốn và biết ơn thuộc về Mẹ Giáo hội thánh thiện”.

Tất cả mọi người đều là con cái của Thiên Chúa và là anh chị em của chúng ta, Đức Thánh Cha cho biết thêm. “Thiên Chúa không muốn chúng ta như vậy: Chúng ta là những con chiên trong đàn chiên của Ngài, và chúng ta chỉ sát cánh với nhau, hợp nhất với nhau. Chúng ta hãy vượt qua sự phân cực và bảo vệ sự hiệp thông, chúng ta hãy ngày càng trở nên ‘nên một’ như Chúa Giêsu đã kêu gọi trước khi Ngài hiến mạng sống Ngài vì chúng ta”.

Đức Thánh Cha Phanxicô lưu ý rằng luôn có sự cám dỗ bắt đầu từ bản thân và chương trình nghị sự của một người, thay vì phát xuất từ Thiên Chúa và Tin Mừng của Ngài.

Chúng ta “để mình bị cuốn theo những luồng gió của thế gian để đuổi theo những mốt nhất thời hoặc chối bỏ thời gian mà Đấng Quan Phòng đã ban cho chúng ta”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói. “Tuy nhiên, chúng ta hãy cẩn thận: cả ‘chủ nghĩa tiến bộ’ nương theo thế gian lẫn chủ nghĩa truyền thống – hay ‘chủ nghĩa indietrism’ [nhìn về phía sau] – vốn khao khát về một thế giới đã qua không phải là sự diễn tả của tình yêu, mà là sự bất tín”.

“Chúng ta hãy tái khám phá Công đồng để trả lại vị trí ưu tiên cho Thiên Chúa, cho điều cốt yếu: cho một Giáo hội nhiệt tâm đối với tình yêu dành cho Chúa của mình và cho tất cả con người, luôn được Người yêu mến; trả lại vị trí ưu tiên cho một Giáo hội giàu về Chúa Giêsu và nghèo về phương tiện; cho một Giáo hội tự do và thanh thoát. Đây là con đường mà Công đồng đã chỉ ra cho Giáo hội”.

Dưới đây là một số hình ảnh:

A044B99A-6BB5-4339-A3BA-F92D4A1898B9 546E469C-BEC4-4B3C-B00B-B9BE2316A9B4 BE45DAEB-A68C-4587-B4F8-06DF3BCDBFAA 48BF457A-23A1-4E68-A367-3765BAB202B2 1D5F3AD2-BE68-4AA6-AFA3-B375C2BCF088

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube