Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ về cái chết: 'Đích đến của chúng ta là thiên đàng'

Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ trong buổi tiếp kiến chung tại Hội trường Phaolô VI, thứ Tư ngày 24 tháng 8 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ trong buổi tiếp kiến chung tại Hội trường Phaolô VI, thứ Tư ngày 24 tháng 8 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói về tuổi già và sự mong đợi cái chết trong buổi tiếp kiến chung của ngài hôm thứ Tư ngày 24 tháng 8.

Khi suy ngẫm về việc Đức Trinh Nữ Maria được rước lên trời, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhắc lại niềm hy vọng mà các Kitô hữu có được khi thân xác của chính họ được phục sinh vào thời sau hết.

“Gần đây chúng ta đã mừng Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời. Mầu nhiệm này giải thích cho sự hoàn thành của ân sủng vốn đã định hình số phận của Đức Trinh Nữ Maria, và đồng thời cũng biện giải cho đích đến của chúng ta”, Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ hôm 24 tháng 8. “Đích đến của chúng ta là thiên đàng”.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã có buổi tiếp kiến công chúng hàng tuần tại Hội trường Phaolô VI, nơi ngài lưu ý rằng đây sẽ là bài chia sẻ Giáo lý cuối cùng về chủ đề tuổi cao niên.

Vị Giáo hoàng 85 tuổi, người gặp khó khăn trong việc đi lại, đã được đưa lên sân khấu của khán phòng trên một chiếc xe lăn. Đức Thánh Cha vẫn phải ngồi trong suốt sự kiện kéo dài một tiếng đồng hồ.

Buổi tiếp kiến chung bắt đầu với bài đọc trích Thư của Thánh Phaolô gửi tín hữu Rô-ma 8: 22-24: “Thật vậy, chúng ta biết rằng: cho đến bây giờ, muôn loài thọ tạo cùng rên siết và quằn quại như sắp sinh nở. Không phải muôn loài mà thôi, cả chúng ta cũng rên siết trong lòng: chúng ta đã lãnh nhận Thần Khí như ân huệ mở đầu, nhưng còn trông đợi Thiên Chúa ban cho trọn quyền làm con, nghĩa là cứu chuộc thân xác chúng ta nữa. Quả thế, chúng ta đã được cứu độ, nhưng vẫn còn phải trông mong. Thấy được điều mình trông mong, thì không còn phải là trông mong nữa: vì ai lại trông mong điều mình đã thấy rồi?”.

“Không phải ngẫu nhiên”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói, “Thánh Phaolô Tông đồ nói về nỗi đau của việc sinh nở”.

“Cũng giống như vào khoảnh khắc chúng ta ra khỏi bụng mẹ, chúng ta vẫn là chúng ta, cùng một con người khi còn trong bụng mẹ; vì vậy, sau khi chết, chúng ta được sinh ra trên trời, vào nơi của Thiên Chúa, và chúng ta vẫn là chính mình, những người đã bước đi trên trái đất này”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

Đức Thánh Cha Phanxicô cũng nhắc lại lời hứa của Chúa Giêsu với các môn đệ trước khi ngài rời bỏ thế gian: “Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em, thì Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó” (Ga 14,3).

“Đấng Phục sinh sống trong thế giới của Thiên Chúa, nơi có chỗ dành cho mọi người, nơi đất mới đang được hình thành và thành thánh trên trời, nơi trú ngụ vĩnh viễn của con người, đang được xây dựng”, Đức Thánh Cha nói. “Chúng ta không thể tưởng tượng được sự biến đổi của thân xác phải chết này của chúng ta, nhưng chúng ta chắc chắn rằng nó sẽ giữ cho khuôn mặt của chúng ta nhận biết được và sẽ cho phép chúng ta vẫn là những con người trong nước của Thiên Chúa”.

“Nó sẽ cho phép chúng ta tham dự, với cảm xúc tuyệt vời, vào sự sung mãn vĩnh viễn của hành động tạo dựng của Thiên Chúa, nơi đó chúng ta sẽ tự mình trải nghiệm những cuộc phiêu lưu không ngừng”, Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết thêm.

Đức Thánh Cha Phanxicô giải thích rằng khi Chúa Giêsu nói về Nước Thiên Chúa, Người mô tả nó như một tiệc cưới, một bữa tiệc cùng với những người bạn bè thân hữu; và Đức Thánh Cha kêu gọi mọi người hãy nghiêm túc tuân giữ những lời của Chúa Giêsu về Nước Trời, luôn ghi nhớ “đích đến” vĩnh cửu của cuộc sống trần thế của họ.

“Ở tuổi già của chúng ta, những người đương thời thân mến của tôi – tôi đang nói với những người đàn ông và phụ nữ cao niên – tầm quan trọng của nhiều ‘chi tiết’ tạo nên cuộc sống – một sự ân cần, một nụ cười, một cử chỉ, một nỗ lực được trân trọng, một điều bất ngờ, một sự vui vẻ hiếu khách, một sự gắn bó thủy chung – trở nên sâu sắc hơn”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

“Những điều thiết yếu của cuộc sống, điều chúng ta yêu quý nhất khi sắp ra đi, dường như trở nên hết sức rõ ràng đối với chúng ta”.

“Điều tốt đẹp nhất của cuộc sống vẫn còn đợi ở phía trước”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói, nhắn nhủ với những người cao tuổi.

“Toàn bộ cuộc sống của chúng ta có vẻ giống như một hạt giống sẽ phải bị chôn vùi để cho hoa và quả của nó được sinh ra. Nó sẽ sinh ra, cùng với tất cả phần còn lại của thế giới”, Đức Thánh Cha tiếp tục. “Không phải là không lo buồn và đau đớn, nhưng nó sẽ được sinh ra”.

“Và sự sống của thân xác sống lại sẽ sống động gấp trăm ngàn lần sự sống mà chúng ta đã nếm trải trên trái đất này”.

Dưới đây là một số hình anh trong buổi tiếp kiến chung:

cq5dam.web.800.800

cq5dam.web.800.800 (1) cq5dam.web.800.800 (2) cq5dam.web.800.800 (3) cq5dam.web.800.800 (5) cq5dam.web.800.800 (6) cq5dam.web.800.800 (7) cq5dam.web.800.800 (8) cq5dam.web.800.800 (9) cq5dam.web.800.800 (10) cq5dam.web.800.800 (11) cq5dam.web.800.800 (12) cq5dam.web.800.800 (13) cq5dam.web.800.800 (14) cq5dam.web.800.800 (15) cq5dam.web.800.800 (16)

Minh Tuệ (theo CNA)

 

 

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube