Đức Thánh Cha Phanxicô cầu nguyện cho việc chấm dứt bạo lực tại Afghanistan

Trong ảnh hồ sơ ngày 14 tháng 7 năm 2021, những người ủng hộ Taliban mang theo lá cờ trắng đặc trưng của Taliban và tuần hành ở khu vực biên giới Afghanistan-Pakistan, ở Chaman, Pakistan. Khi Taliban nhanh chóng chiếm được lãnh thổ ở Afghanistan, nhiều người Afghanistan đổ lỗi cho Pakistan về sự thành công của quân nổi dậy, chỉ ra việc họ sử dụng lãnh thổ Pakistan theo nhiều cách. Áp lực đang gia tăng đối với Islamabad, nơi ban đầu đưa Taliban đến bàn đàm phán, để buộc họ ngừng cuộc tấn công dữ dội và quay trở lại đàm phán (Ảnh: Tariq Achakzai / AP)

Trong bức ảnh được chụp vào ngày 14 tháng 7 năm 2021, những người ủng hộ Taliban mang theo lá cờ trắng đặc trưng của Taliban và tuần hành ở khu vực biên giới Afghanistan-Pakistan, ở Chaman, Pakistan. Khi Taliban nhanh chóng chiếm được lãnh thổ ở Afghanistan, nhiều người dân Afghanistan đã đổ lỗi cho Pakistan về sự thành công của quân nổi dậy, đề cập việc họ sử dụng lãnh thổ Pakistan theo nhiều cách. Áp lực đang gia tăng đối với Islamabad, nơi ban đầu đưa Taliban đến bàn đàm phán, để buộc họ ngừng cuộc tấn công dữ dội và quay trở lại đàm phán (Ảnh: Tariq Achakzai / AP)

Khi quân nổi dậy Taliban đang tiến vào Kabul và Hoa Kỳ sơ tán nhân viên đại sứ quán của họ khỏi Afghanistan, hôm Chúa nhật, Đức Thánh Cha Phanxicô đã kêu gọi đối thoại nhằm chấm dứt xung đột để người dân địa phương có thể sống trong hòa bình, an toàn và tôn trọng lẫn nhau.

“Tôi cũng vô cùng lo lắng về tình hình tại Afghanistan. Tôi mời gọi anh chị em cùng hiệp ý với tôi cầu nguyện với Chúa tể hòa bình để tiếng ồn ào của các loại vũ khí chấm dứt và các giải pháp có thể được tìm thấy xung quanh bàn đối thoại”, Đức Thánh Cha Phanxicô nhắn nhủ với hàng nghìn người hành hương tại Quảng trường Thánh Phêrô.

“Chỉ có cách này, những người dân phải chịu đọa đày tại đất nước này – đàn ông, phụ nữ, người già và trẻ em – mới có thể trở về nhà cửa của họ và sống trong hòa bình và an ninh với sự tôn trọng lẫn nhau”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

Những lời của Đức Thánh Cha Phanxicô được đưa ra vào cuối giờ nguyện Kinh Truyền Tin hôm Chúa nhật, và khi tin tức từ Kabul nói về việc Taliban đã tiến vào thủ đô vào sáng hôm Chúa nhật ngày 15 tháng 8.

Các nhân viên đã được sơ tán khỏi đại sứ quán Mỹ khi công dân Afghanistan xếp hàng dài tại các cây ATM để rút tiền tiết kiệm trong của họ.

Taliban cũng bị cáo buộc hành quyết tức khắc những người mà họ cho là cộng tác với chính phủ, và đồng thời tái áp đặt quy tắc hà khắc đánh dấu sự cai trị đất nước giai đoạn 1996-2001 của họ.

Những hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội bởi các phóng viên có trụ sở tại Kabul cho thấy các hình ảnh quảng cáo trên cửa sổ mô tả những phụ nữ mặc váy cô dâu đã bị sơn phủ lên, làm tăng thêm lo ngại rằng Taliban đã chấm dứt cuộc thử nghiệm kéo dài 20 năm của phương Tây nhằm xây dựng một Afghanistan mới khoan dung hơn.

E8013tjWEAMLmun

Theo hãng tin AP, Taliban đã chiếm giữ gần như toàn bộ Afghanistan chỉ trong hơn một tuần, bất chấp việc Mỹ và NATO đã chi hàng trăm tỷ USD trong gần hai thập kỷ để xây dựng lực lượng an ninh Afghanistan. Chỉ vài ngày trước đó, một đánh giá quân sự của Mỹ ước tính phải mất một tháng nữa thủ đô mới phải chịu áp lực của quân nổi dậy.

Thay vào đó, Taliban nhanh chóng đánh bại, hợp tác hoặc đưa lực lượng an ninh Afghanistan chạy trốn khỏi nhiều vùng lãnh thổ rộng lớn của đất nước, mặc dù họ có một số hỗ trợ không lực từ quân đội Mỹ.

Người ta xác nhận rằng Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani đã bỏ trốn khỏi đất nước.

Các chỉ huy tiền tuyến của Taliban và lính bộ binh đã phát biểu với một phóng viên BBC rằng họ quyết tâm tái áp đặt phiên bản luật Sharia của họ, trong đó bao gồm việc ném đá đối với tội ngoại tình, chặt tay chân đối với tội trộm cắp, và cấm trẻ em gái đi học sau 12 tuổi.

Điều này có nghĩa là hàng chục nghìn phụ nữ trong hai thập kỷ qua cảm thấy được khuyến khích phải đi học, trở thành những chuyên gia hoặc đi trên đường phố mà không cần đàn ông đi cùng, giờ đây đang lo sợ cho cuộc sống của họ.

Cuối bài chia sẻ sau khi đọc Kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha Phanxicô cũng kêu gọi cầu nguyện cho Haiti, nơi một trận động đất dữ dội hôm thứ Bảy đã khiến hàng trăm người chết và hàng nghìn người bị thương – trong đó có Đức Hồng y Chibly Langlois, người bị thương nhưng được cho là đã qua cơn nguy kịch. Đất nước này vẫn đang phải vật lộn để phục hồi sau trận động đất kinh hoàng xảy ra vào năm 2010.

“Tôi muốn bày tỏ sự gần gũi của mình với những người dân thân yêu bị ảnh hưởng nặng nề bởi trận động đất”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói. “Trong khi dâng lời cầu nguyện với Thiên Chúa cho các nạn nhân, tôi gửi lời động viên tới những người sống sót, hy vọng rằng sự quan tâm giúp đỡ của cộng đồng quốc tế có thể hướng tới họ. Cầu mong sự liên đới của tất cả mọi người sẽ làm giảm bớt hậu quả của thảm kịch!”.

Đánh dấu dịp lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời, Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh sự khiêm nhường của Thánh Mẫu của Thiên Chúa, và đồng thời cũng nhắc lại rằng “Đức Mẹ đã sống phần lớn cuộc đời của mình trong các bức tường của gia đình, Mẹ đã sống một cuộc sống bình dị, khiêm hạ”.

“Những ngày tháng Đầy tràn ân sủng không phải là tất cả những gì nổi bật”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói. “Ngày này qua ngày nọ, thường giống hệt nhau, trong sự thinh lặng: theo vẻ bề ngoài, không có gì khác thường. Nhưng ánh mắt của Thiên Chúa luôn hướng về Mẹ, ngưỡng mộ sự khiêm nhường của Mẹ, sự sẵn sàng của Mẹ, vẻ đẹp tâm hồn của Mẹ không bao giờ bị vấy bẩn bởi tội lỗi”.

Theo Đức Thánh Cha, “đây là một thông điệp hy vọng tuyệt vời cho chúng ta. Đối với anh chị em, những người đang sống những ngày tháng mệt mỏi rã rời và thường là đầy khó khăn. Chúng ta hãy mừng kính Đức Mẹ ngày hôm nay với tình yêu của đoàn con cái, được làm cho sống động bởi hy vọng một ngày nào đó chúng ta cũng sẽ được cùng Mẹ chung hưởng phúc Thiên đàng”.

Minh Tuệ (theo Crux)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube