Đức Thánh Cha Phanxicô ca ngợi ‘vẻ đẹp tâm hồn của Đức Maria’ nhân dịp Lễ Đức Mẹ Vô nhiễm Nguyên tội

Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ trong giờ Kinh Truyền Tin nhân dịp Lễ Trọng Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội tại Vatican, ngày 8 tháng 12 năm 2021. | Truyền thông Vatican.

Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ trong giờ Kinh Truyền Tin nhân dịp Lễ Trọng Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội tại Vatican, ngày 8 tháng 12 năm 2021 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhấn mạnh “vẻ đẹp của Đức Maria” trong bài chia sẻ trong giờ Kinh Truyền Tin nhân dịp Lễ Trọng Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội.

Vào ngày 8 tháng 12, Đức Thánh Cha chia sẻ rằng cuộc gặp gỡ giữa Đức Trinh Nữ Maria với Sứ thần Gabriel, được mô tả trong Tin Mừng theo Thánh Luca, đã bộc lộ sự khiêm tốn sâu sắc của Đức Mẹ.

“Trong những bức tường trong gia đình, một người bộc lộ bản thân rõ rệt hơn những nơi khác. Và chính trong sự gần gũi trong gia đình đó, Tin Mừng trình bày cho chúng ta một chi tiết tiết lộ vẻ đẹp tâm hồn của Đức Trinh Nữ Maria”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

(Ảnh: Truyền thông Vatican)

(Ảnh: Truyền thông Vatican)

“Sứ thần Gabriel gọi Đức Maria là ‘Đấng đầy ân sủng’. Nếu như Mẹ đầy ân sủng, điều đó có nghĩa là Đức Mẹ nguyên tuyền không vướng mắc tội lỗi: Đức Mẹ không hề vương vấn tội tình, Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội”.

Đức Thánh Cha Phanxicô đưa ra bài phát biểu được truyền trực tiếp của mình tại cửa sổ nhìn ra Quảng trường Thánh Phêrô lộng gió vào ngày được đánh dấu bằng một ngày nghỉ lễ ở Ý.

(Ảnh: Truyền thông Vatican)

(Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Giáo Hoàng Piô IX đã ban hành Sắc lệnh xác định Tín điều Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội vào năm 1854.

Trong Sắc lệnh, Ineffabilis Deus, Đức Giáo Hoàng Piô IX viết: “Tôi tuyên xưng, công bố và xác nhận rằng: tín lý cho rằng rất Thánh Nữ Trinh Maria, ngay từ giây phút đầu thai của mình, nhờ ơn sủng cùng với đặc ân chuyên nhất của Thiên Chúa toàn năng, và dựa vào công nghiệp của Chúa Giêsu Kitô, Đấng Cứu Chuộc loài người, đã được gìn giữ vô nhiễm khỏi mọi tì vết của nguyên tội, là điều được Thiên Chúa mạc khải, vì thế, tất cả mọi tín hữu đều phải mạnh mẽ và liên lỉ tin tưởng”.

Trong bài chia sẻ của mình, Đức Thánh Cha Phanxicô lưu ý rằng Đức Maria đã “vô cùng bối rối” trước những lời của Sứ thần Gabriel.

Đức Thánh Cha nói: “Lời chào của Sứ thần dường như quá vĩ đại đối với Đức Maria. Tại sao? Bởi vì Đức Maria cảm nhận được sự nhỏ bé của mình bên trong, và sự nhỏ bé, sự khiêm hạ đó thu hút ánh nhìn của Thiên Chúa”.

“Trong những bức tường của ngôi nhà Nazareth, chúng ta nhận thấy một đặc điểm tuyệt diệu nơi tâm hồn của Đức Maria: sau khi đón nhận lời khen ngợi cao cả nhất, Đức Maria cảm thấy bối rối vì Mẹ nghe thấy những lời được nói với mình dường như không phải là dành cho mình”.

(Ảnh: Truyền thông Vatican)

(Ảnh: Truyền thông Vatican)

“Trên thực tế Đức Maria không ghi nhận những đặc quyền dành cho bản thân mình, Đức Mẹ không đòi hỏi bất cứ điều gì, Đức Mẹ không kể đến công trạng của mình. Đức Maria không tự mãn, Mẹ không đề cao bản thân. Vì với sự khiêm nhường, Đức Maria nhận thức rằng mình đón nhận mọi sự từ Thiên Chúa”.

Đức Thánh Cha Phanxicô cũng cho biết thêm rằng Đức Maria đã có thể hoàn toàn hướng cuộc sống của mình về phía Thiên Chúa và tha nhân.

(Ảnh: Truyền thông Vatican)

(Ảnh: Truyền thông Vatican)

“Đức Maria Vô nhiễm nguyên tội không nhìn vào chính mình. Đây là sự khiêm nhường thực sự: không nhìn vào bản thân, nhưng nhìn về phía Thiên Chúa và tha nhân”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

Vào sáng sớm hôm thứ Tư, Đức Thánh Cha Phanxicô đã đến kính viếng tượng đài Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội ở Quảng trường Piazza di Spagna của Rôma.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã thực hiện chuyến viếng thăm riêng tư ngay sau 6 giờ sáng, vài ngày sau khi Vatican thông báo rằng, trong năm thứ hai liên tiếp, Đức Thánh Cha sẽ không thực hiện chuyến viếng thăm công khai vào buổi chiều theo thông lệ đến địa điểm này do đại dịch.

Văn phòng Báo chí Tòa Thánh hôm 8 tháng 12 cho biết Đức Thánh Cha Phanxicô đã đặt một bó hoa hồng trắng dưới chân tượng đài, trước khi cầu xin Đức Trinh nữ Maria cầu bầu để chữa lành các bệnh nhân và xoa dịu nỗi đau của những người bị ảnh hưởng bởi chiến tranh và cuộc khủng hoảng khí hậu.

(Ảnh: Truyền thông Vatican)

(Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô cũng cầu xin ơn hoán cải cho “những người xây dựng những bức tường tự ngăn cách mình khỏi nỗi đau của tha nhân”.

Văn phòng báo chí cho biết rằng Đức Thánh Cha Phanxicô đã rời khỏi đó vào khoảng 6:20 sáng và đến kính viếng Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Cả, nơi ngài cầu nguyện trước bức ảnh ức Mẹ là Phần rỗi của Dân thành Rôma (Maria Salus Populi Romani) trước khi trở về Vatican ngay sau 7 giờ sáng.

Trong bài chia sẻ trong giờ nguyện Kinh Truyền Tin của mình, Đức Thánh Cha lưu ý rằng Sứ thần hiện ra với Đức Maria trong nhà của Đức Mẹ, chứ không phải ở quảng trường chính của Nazareth.

Đức Thánh Cha nói: “Trong ngôi nhà nhỏ bé ở Nazareth đó vang lên nhịp đập của một quả tim vĩ đại nhất mà bất kỳ loài thọ tạo nào từng mang trong mình. Anh chị em thân mến, đây quả là một tin phi thường đối với chúng ta! Bởi vì Thiên Chúa đang nói với chúng ta rằng để làm nên những việc kỳ diệu, Ngài không cần những phương tiện vĩ đại và những khả năng trác tuyệt của chúng ta, nhưng Ngài cần sự khiêm tốn của chúng ta, đôi mắt mở ra với Ngài và với tha nhân”.

“Với lời truyền tin này, trong những bức tường tồi tàn của một ngôi nhà nhỏ bé đơn sơ, Thiên Chúa đã thay đổi lịch sử. Ngay cả ngày hôm nay, Thiên Chúa cũng muốn cùng chúng ta thực hiện những điều tuyệt vời trong cuộc sống hàng ngày: trong gia đình, nơi làm việc, trong môi trường hàng ngày. Ân sủng của Thiên Chúa hoạt động hiệu quả ở đó hơn là trong các sự kiện lịch sử vĩ đại”.

Đức Thánh Cha Phanxicô kêu gọi các tín hữu Công giáo không nên coi sự thánh thiện như là “điều không tưởng” hoặc “sự ảo tưởng đạo đức giả” mâu thuẫn với cuộc sống hàng ngày.

Đức Thánh Cha nói: “Chúng ta hãy cầu xin Đức Mẹ ban muôn ơn lành: để Mẹ giải thoát chúng ta khỏi ý tưởng sai lầm rằng Tin Mừng là một chuyện và cuộc sống là một chuyện khác; để Mẹ khơi dậy lòng nhiệt thành trong chúng ta đối với lý tưởng trở nên thánh thiện vốn không liên quan gì đến những tranh ảnh thánh, nhưng là việc sống khiêm nhường và vui tươi, giống như Đức Mẹ, những gì xảy ra mỗi ngày, được giải thoát khỏi chính chúng ta, với đôi mắt chăm chú chiêm ngắm Thiên Chúa và quan tâm đến những người lân cận mà chúng ta gặp gỡ”.

Sau khi nguyện Kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha Phanxicô lưu ý rằng ngài đã trở lại Rôma hôm thứ Hai sau chuyến viếng thăm kéo dài 5 ngày đến Hy Lạp và Síp. Đức Thánh Cha đã dâng lời tạ ơn Chúa về chuyến Tông du, cũng như các tín hữu Công giáo đã cầu nguyện cho chuyến đi thành công tốt đẹp này.

Đức Thánh Cha Phanxicô nhắc lại những điểm nổi bật trong chuyến viếng thăm của mình, bắt đầu với Síp, một hòn đảo ở phía đông Biển Địa Trung Hải, nơi ngài đã lưu lại đó trong hai ngày.

(Ảnh: Truyền thông Vatican)

(Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha nói: “Mong muốn của tôi đối với Síp đó là nó sẽ luôn là một phòng thí nghiệm của tình huynh đệ, nơi gặp gỡ chiếm ưu thế hơn sự đối đầu, nơi chúng ta chào đón anh chị em của mình, đặc biệt khi họ là những người nghèo, những người bị bỏ rơi, và những người di cư”.

“Tôi xin nhắc lại rằng khi đối mặt với lịch sử, khi đối mặt với những người di cư, chúng ta không thể im lặng, chúng ta không thể quay lưng”.

Chuyển sang ba ngày của mình ở Hy Lạp, Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh các cuộc gặp gỡ của ngài với Đức Ieronymos II, Tổng giám mục Chính thống giáo của Athens và Toàn Hy Lạp.

“Đầu tiên Đức Tổng giám mục Ieronymos II đã chào đón tôi vào nhà của ngài, và ngày hôm sau ngài đã đến thăm tôi. Tôi trân trọng tình huynh đệ này từ sâu thẳm trái tim mình”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

“Tôi phó thác cho Thánh Mẫu Thiên Chúa những hạt giống của sự gặp gỡ và hy vọng mà Thiên Chúa đã gieo rắc trong chuyến hành hương này. Xin anh chị em tiếp tục cầu nguyện để những hạt giống ấy có thể nảy mầm trong sự kiên nhẫn và nảy nở trong sự tin tưởng phó thác”.

Đức Thánh Cha lưu ý rằng thứ Tư ngày 8 tháng 12 năm 2021 cũng đánh dấu bế mạc Năm Thánh Giuse, vốn khai mạc vào ngày 8 tháng 12 năm 2020.

(Ảnh: Truyền thông Vatican)

(Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô cũng cho biết rằng Năm Thánh Loreto bế mạc vào ngày 10 tháng 12. Năm Thánh Loreto, bắt đầu từ ngày 8 tháng 12 năm 2019, và được kéo dài do đại dịch, đánh dấu sự kiện 100 năm chính thức tuyên bố Đức Mẹ Loreto là Bổn mạng của các phi công và các hành khách hàng không.

Đức Thánh Cha nói: “Nguyện xin ân huệ của những sự kiện này tiếp tục hoạt động trong cuộc sống của chúng ta và trong cuộc sống của các cộng đồng của chúng ta. Nguyện xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse hướng dẫn chúng ta trên con đường nên thánh”.

Sau khi chào các nhóm khách hành hương đến từ Ý, Tây Ban Nha và Mexico, Đức Thánh Cha kết luận: “Xin đừng quên cầu nguyện cho tôi, và tôi sẽ cầu nguyện cho anh chị em. Chúc anh chị em bữa ngon miệng và mến chào toàn thể anh chị em”.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube