Đức Thánh Cha Phanxicô bế mạc Năm Thánh Giuse với những người trẻ bị gạt ra bên lề xã hội

Đức Thánh Cha Phanxicô chào đón đám đông khi ngài dẫn Angelus từ cửa sổ studio của mình nhìn ra Quảng trường Thánh Peter tại Vatican, ngày lễ Đức Mẹ Vô nhiễm Nguyên tội vào ngày 8 tháng 12 năm 2021 (Ảnh: CNS/ Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô chào đón đám đông từ cửa sổ nhìn ra Quảng trường Thánh Phêrô trong giờ nguyện Kinh Truyền Tin tại Vatican, nhân dịp Lễ Đức Mẹ Vô nhiễm Nguyên tội vào ngày 8 tháng 12 năm 2021 (Ảnh: CNS/ Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô đã bế mạc Năm Thánh Giuse bằng chuyến thăm riêng tư đến một cộng đồng ở Rôma, nơi giúp những người bị gạt ra bên lề xã hội, những người đang trong cuộc khủng hoảng hoặc lạm dụng chất kích thích.

“Đừng sợ thực tế, sự thật, và sự khốn cùng của chúng ta”, Đức Thánh Cha Phanxicô nhắn nhủ với các tình nguyện viên và những người mà họ hỗ trợ tại Mái ấm Chúa Chiên Lành hôm 8 tháng 12, Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. “Đừng sợ vì Chúa Giêsu ưa chuộng thực tế như nó vốn có, không che đậy giấu diếm; Ngài không thích những người tô son trét phấn tâm hồn và quả tim của họ”.

Mái ấm Huynh đệ Chúa Chiên Lành là một phần của cộng đoàn “Comunità Cenacolo” toàn cầu, được thành lập vào năm 1983 bởi Nữ tu người Ý Elvira Petrozzi nhằm mang đến “sự dịu dàng của Thiên Chúa trước tiếng kêu trong tuyệt vọng của rất nhiều người trẻ bị lạc lối, bị lừa dối và thất vọng”, và đã tìm kiếm “ý nghĩa thực sự của cuộc sống trong ánh sáng lầm lạc của thế giới”, theo tuyên bố sứ mạng của cộng đồng.

Hàng chục khách mời và thành viên của cộng đồng đã chào đón Đức Thánh Cha Phanxicô, họ đã lắng nghe những kinh nghiệm mà một số người trong số họ chia sẻ và sau đó cùng nhau xem một đoạn phim về cuộc đời của Thánh Giuse, do những người trẻ sống tại hai mái ấm ở Mễ Du thực hiện.

Trong số những người chào đón Đức Thánh Cha Phanxicô có hai người con của Andrea và Antonia Giorgetti, cả hai đều đã hồi phục sau tình trạng nghiện ngập ma túy và hiện đang điều hành Mái ấm Chúa Chiên Lành, phản ánh thực tế là một số người trẻ tìm được sự giúp đỡ tại các mái ấm đã tiếp tục hỗ trợ những người khác.

Đức Thánh Cha Phanxicô khuyến khích tất cả các thành viên “can đảm để nói với người khác rằng ‘có một con đường khác tuyệt vời hơn’”.

Đức Thánh Cha Phanxicô cũng đã đến thăm và làm phép ngôi nhà nguyện mới của mái ấm, được các cư dân xây dựng từ những thanh xà bằng gỗ bỏ đi, đá cẩm thạch travertine và các vật liệu khác được tái chế từ các bãi chứa và các bãi chôn lấp.

Việc xây dựng một cái thứ đó mới mẻ và tuyệt vời từ những thứ đã bị vứt bỏ “là một ví dụ cụ thể về những gì chúng tôi đã thực hiện ở đây”, Cha Stefano Aragno phát biểu với Vatican News vào ngày 8 tháng 12.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã chủ sự buổi cầu nguyện dành riêng về Thánh Giuse để bế mạc Năm Thánh Giuse đặc biệt với những người hiện diện.

Minh Tuệ (theo Crux)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube