Đức Phanxicô với những người ủng hộ người vô gia cư: ‘Hãy trở nên nhân chứng của Lòng thương xót và lòng lành của Thiên Chúa’

Những người vô gia cư qua đêm gần Vatican (Ảnh: ANSA)

Những người vô gia cư qua đêm gần Vatican (Ảnh: ANSA)

Hôm thứ Sáu, Đức Thánh Cha Phanxicô đã khuyến khích các thành viên của một tổ chức vận động giúp đỡ những người vô gia cư trở nên “nhân chứng của Lòng thương xót và lòng lành của Thiên Chúa”.

Phát biểu với ‘Hiệp hội Lazare’ vào ngày 21 tháng 5, Đức Thánh Cha Phanxicô đã ca ngợi nhóm này vì 10 năm nỗ lực làm việc và mở rộng sang các quốc gia khác.

Tổ chức của Pháp, với tên gọi tiếng Anh là ‘Hiệp hội Lazarus’, tìm cách chống lại tình trạng vô gia cư bằng cách cung cấp cho những người vô gia cư không chỉ nơi trú ẩn mà còn cả tình thân hữu, sự hỗ trợ và cộng đồng.

“Nhận được rất nhiều điều tốt đẹp và rất nhiều sự quan tâm từ người khác, đến lượt anh chị em, anh chị em cũng hãy trở thành những người có khả năng xoa dịu, an ủi, chữa lành những vết thương và làm cho Thiên Chúa hiện diện trong mọi tâm hồn trong cuộc sống của anh chị em”, Đức Thánh Cha Phanxicô nhắn nhủ với những người hiện diện trong buổi tiếp kiến được phân phối bằng tiếng Ý, Pháp và Tây Ban Nha.

“Tôi khuyến khích anh chị em cống hiến những gì tốt đẹp nhất của bản thân, sống mọi khoảnh khắc của sự tồn tại như một ân sủng, thoát ra khỏi sự ẩn danh và biến cuộc sống của anh chị em trở thành một sự trao ban vì những điều tốt đẹp, vì những điều thiện hảo”.

Kể từ khi được thành lập tại Pháp vào năm 2011, ‘Hiệp hội Lazarus’ đã mở rộng sang Tây Ban Nha và Bỉ. Đức Thánh Cha Phanxicô đã ghi nhận “sự cam kết và cống hiến của nhóm để cố gắng trở thành những Kitô đích thực, không chỉ bằng lời nói, mà còn bằng hành động” vì sự thành công và phát triển không ngừng của nhóm.

“Quả là một điều vui mừng khi nhận thấy rằng ngay cả ngày nay nhiều người, tràn đầy đức tin, tinh thần thiện chí và lòng can đảm, đã dấn thân để sống kinh nghiệm của tinh thần phục vụ và huynh đệ”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

‘Hiệp hội Lazarus’ bao gồm những mái ấm đơn giới dành cho những người trẻ tuổi và những người không nhà không cửa. Các mái ấm sống như một cộng đồng và có các bữa ăn tối hàng tuần mà tất cả mọi thành viên trong mái ấm đều phải tham dự.

“Như một sự thay thế cho những cơ sở trú ẩn rộng lớn, chúng tôi cung cấp những căn hộ có kích thước thông thường, nơi từ 6 đến 10 người sống cùng nhau”, trang web của hiệp hội cho biết. “Mỗi người có phòng ngủ riêng, và nhà bếp, phòng khách, và phòng tắm được sử dụng chung”.

Các sắp xếp nhà ở độc đáo do ‘Hiệp hội Lazarus’ giám sát là một phần của “sứ mạng của Giáo hội để đến với các  khu vực ngoại vi trong xã hội của chúng ta”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

“Anh chị em đã chọn đặt mình phục vụ phẩm giá con người, gần gũi với những người bị loại trừ, những người vô gia cư, những người bị khước từ, và thường bị phản bội đối với các quyền của họ”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

“Bằng cách phục vụ những người vô gia cư, anh chị em phục vụ chính Chúa. Với công việc tông đồ của mình, anh chị em đã giúp tất cả mọi người nhận thức được rằng mỗi người đều là một trang sử thiêng liêng, một món quà vô giá”.

Đức Thánh Cha Phanxicô ca ngợi các thành viên của nhóm, những người, trong “những thời điểm đầy bất ổn và mong manh như thế này”, đã tình nguyện sống trong cộng đồng cùng với những người vô gia cư và hỗ trợ những người dễ bị tổn thương.

Sự sắp xếp cuộc sống này cung cấp “một cách thức để làm phong phú cuộc sống của anh chị em bằng cách trở thành nguồn hy vọng cho những người không có hy vọng”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

“Đối với những người mà anh chị em phục vụ, anh chị em mong muốn trở thành đôi bàn tay, đôi mắt, đôi tai, nụ cười của Thiên Chúa”, Đức Thánh Cha Phanxicô nhận xét. “Hãy tỏ cho họ thấy sự gần gũi của Thiên Chúa, Đấng chăm sóc dân của Người, đặc biệt là những người bị tổn thương và đang oằn mình bởi gánh nặng của cuộc sống”.

Đức Thánh Cha Phanxicô cũng đã gửi đến ‘Hiệp hội Lazarus’ một thông điệp đầy khích lệ hơn nữa.

“Đừng ngại trao ngọn đuốc của hy vọng và tình yêu”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói. “Hãy làm chứng cho sự dịu dàng của Thiên Chúa giữa nền văn hóa của sự ích kỷ, của chủ nghĩa cá nhân, sự thờ ơ, lãng phí, của thái độ khinh miệt người nghèo và người yếu thế”.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã dự kiến gặp gỡ ‘Hiệp hội Lazarus’ vào năm ngoái, nhưng cuộc gặp gỡ này đã bị hủy bỏ do đại dịch.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube