Đức Phanxicô với những người thuộc cộng đồng LGBT: Thiên Chúa 'không chối bỏ bất kỳ đứa con nào của Ngài'

Đức Thánh Cha Phanxicô trong buổi tiếp kiến chung tại hội trường của Đức Phaolô VI tại Vatican ngày 21 tháng 10 năm 2020. Trong một tài liệu mới, Đức Thánh Cha đã bày tỏ sự cởi mở với ý tưởng về luật công nhận các cuộc kết hợp dân sự, bao gồm cả các cặp đôi đồng tính, để bảo vệ quyền của họ (Ảnh: CNS / Paul Haring)

Đức Thánh Cha Phanxicô trong buổi tiếp kiến chung tại hội trường Phaolô VI tại Vatican ngày 21 tháng 10 năm 2020. Trong một tài liệu mới, Đức Thánh Cha đã bày tỏ sự cởi mở với ý tưởng về luật công nhận các cuộc kết hợp dân sự, bao gồm cả các cặp đôi đồng tính, để bảo vệ quyền của họ (Ảnh: CNS / Paul Haring)

Đức Thánh Cha Phanxicô đã bày tỏ sự ủng hộ một dự án mới cung cấp các nguồn lực phục vụ công việc mục vụ Giáo xứ dành cho những người thuộc cộng đồng L.G.B.T. trong một bức thư gửi Linh mục James Martin, S.J.

Cha Martin, người đã khởi động trang web Outreach vào đầu tháng này, đã viết một lá thư gửi Đức Thánh Cha Phanxicô vào ngày 5 tháng Năm, đặt ra ba câu hỏi mà ngài cho biết rằng ngài thường nghe từ những người Công giáo thuộc cộng đồng L.G.B.T. và gia đình của họ. Tổng biên tập của tờ America đã nhận được phản hồi của Đức Thánh Cha Phanxicô ba ngày sau đó: một bức thư viết tay, bằng tiếng Tây Ban Nha.

Câu hỏi đầu tiên Cha Martin hỏi Đức Thánh Cha Phanxicô đó là ngài nghĩ đâu là điều quan trọng nhất mà những người thuộc giới L.G.B.T. nên biết về Thiên Chúa.

“Thiên Chúa là Cha và Ngài không chối bỏ bất kỳ đứa con nào của Ngài”, Đức Thánh Cha Phanxicô trả lời. “Và ‘phong cách’ của Thiên Chúa đó là ‘sự gần gũi, lòng thương xót và sự dịu dàng’. Dọc theo con đường này, bạn sẽ tìm thấy Thiên Chúa”.

Trả lời một câu hỏi khác, Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết ngài khuyến khích các tín hữu thuộc giới L.G.B.T. đọc Sách Công vụ Tông đồ để khám phá “hình ảnh của Hội Thánh sống động”.

Cuối cùng, Đức Thánh Cha thúc giục những người thuộc giới L.G.B.T. mọi người xem những trải nghiệm tiêu cực trong Giáo hội không phải là sự hắt hủi cự tuyệt của thể chế mà là những cuộc gặp gỡ đáng tiếc với các cá nhân.

“Tôi muốn đề nghị họ thừa nhận rằng đó không phải là ‘sự từ chối của Giáo hội’, mà thay vào đó là ‘con cái trong Giáo hội’”, Đức Thánh Cha Phanxicô trả lời trước câu hỏi về thông điệp mà ngài muốn gửi đến những người Công giáo thuộc cộng đồng L.G.B.T. đã từng bị Giáo hội từ chối. “Giáo hội là một người mẹ và quy tụ tất cả mọi con cái của mình lại với nhau”.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã trích dẫn một câu chuyện Tin Mừng làm ví dụ.

“Lấy thí dụ Dụ ngôn về những người được mời đến dự tiệc: ‘người công chính, kẻ tội lỗi, người giàu và người nghèo, v.v… [Mt 22: 1-15; Lc 14: 15-24]. Một Giáo hội ‘có chọn lọc’, một Giáo hội của ‘dòng máu thuần túy’, không phải là một Mẹ Giáo hội thánh thiện, mà là một giáo phái”.

Bức thư của Đức Thánh Cha được đăng tải hôm Thứ Hai trên trang Outreach: An L.G.B.T.Q. Catholic Resource, một trang web do Cha Martin thành lập có liên kết với America Media. Mục đích của trang web này đó là “giúp những người Công giáo thuộc cộng đồng L.G.B.T.Q. nhận thức được rằng Thiên Chúa yêu thương họ, và họ chính là trung tâm của Giáo hội và họ có nhiều ân sủng để đóng góp cho Dân Chúa”.

Vào tháng tới, Cha Martin, tác giả của cuốn “Xây dựng một cầu nối: Làm thế nào để Giáo hội Công giáo và Cộng đồng L.G.B.T. có thể bước vào mối tương quan của sự tôn trọng, lòng trắc ẩn và sự nhạy cảm”, sẽ tổ chức một hội nghị về Mục vụ Công giáo dành cho những người thuộc cộng đồng L.G.B.T., tương tự như một sự kiện trực tuyến được tổ chức vào năm ngoái.

Cha Martin, người thường xuyên vận động để Giáo hội chào đón những người Công giáo thuộc cộng đồng L.G.B.T. và gia đình của họ hơn, đã yết kiến Đức Thánh Cha Phanxicô vào năm 2019, và năm ngoái, Đức Thánh Cha đã gửi một lá thư cho Cha Martin, khuyến khích ngài trong công việc mục vụ này.

Minh Tuệ (theo America)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube