Đức Phanxicô với giới cao niên: ‘Thiên Chúa sai các thiên thần đến để xoa dịu sự cô đơn của anh chị em’

web3-pope-francis-elderly-woman

Đức Thánh Cha Phanxicô trấn an những người cao tuổi rằng Thiên Chúa luôn ở bên họ trong thông điệp của ngài nhân Ngày Thế giới Ông bà và Người cao niên lần đầu tiên. Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở họ về ơn gọi của họ trong việc gìn giữ cội nguồn của chúng ta và truyền lại đức tin cho các thế hệ trẻ mai sau.

Hôm thứ Ba, Đức Thánh Cha Phanxicô đã đưa ra Sứ điệp nhân Ngày Thế giới Ông bà và Người cao niên lần đầu tiên trước ngày cử hành dự kiến là ngày 25 tháng Bảy. Chủ đề được Đức Thánh Cha Phanxicô chọn cho sự kiện này đó là: “Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28, 20).

Đức Thánh Cha đã đề cập đến chủ đề từ Phúc Âm Thánh Mát-thêu với tất cả các bậc Ông bà và những người cao niên, đồng thời nhắc nhở họ rằng đây chính là lời hứa của Chúa Giêsu với các môn đồ trước khi lên trời.

“Toàn thể Giáo hội gần gũi với anh chị em – với chúng ta – và quan tâm đến anh chị em, yêu thương anh chị em và không muốn để anh chị em đơn độc!”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói, tự xác định mình với những người cao tuổi, là một trong số họ.

An ủi giữa bối cảnh đại dịch

Sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô được đưa ra giữa thời điểm đầy thử thách của đại dịch Covid-19 vốn đã ảnh hưởng đến tất cả mọi người, đặc biệt là những người cao tuổi. Nhiều người, Đức Thánh Cha Phanxicô lưu ý, “đã ngã bệnh, những người khác qua đời hoặc chứng kiến cái chết của vợ hoặc chồng hoặc những người thân yêu của mình, trong khi những người khác thấy mình bị cô lập và cô đơn trong thời gian dài”.

“Thiên Chúa biết rõ tất cả những gì chúng ta đã trải qua trong thời gian này”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói, “Ngài gần gũi với những người cảm thấy bị cô lập và đơn độc, những cảm giác trở nên chua xót hơn trong đại dịch”. Minh họa điều này, Đức Thánh Cha Phanxicô đã kể lại câu chuyện của Thánh Gioakim, ông nội của Chúa Giêsu, người mà theo truyền thống, đã được Thiên Chúa sai một thiên thần đến an ủi khi Ngài cảm thấy bị những người xung quanh ghẻ lạnh.

Thiên Chúa sai các thiên thần và sứ giả qua Lời của Ngài

Ngay cả trong những thời khắc đen tối nhất, Thiên Chúa vẫn tiếp tục sai các thiên thần đến để an ủi sự cô đơn của chúng ta và nhắc nhở chúng ta rằng Ngài luôn bên cạnh chúng ta, Đức Thánh Cha Phanxicô khẳng định.

Những thiên thần này, Đức Thánh Cha Phanxicô tiếp tục, đôi khi sẽ mang diện mạo của những người người cháu của chúng ta, trong khi những lúc khác, “mang diện mạo của các thành viên trong gia đình, những người bạn chí cốt, hoặc những người mà chúng ta quen biết trong những khoảng thời gian đầy khó khăn này, khi chúng ta hiểu được rằng những cái ôm và những chuyến thăm quả là quan trọng biết bao đối với mỗi người chúng ta”.

Đồng thời, Thiên Chúa cũng “sai các sứ giả qua Lời của Người, vốn luôn trong tầm tay chúng ta”, Đức Thánh Cha lưu ý, đồng thời mời gọi những người cao tuổi “hãy cố gắng đọc một trang Tin Mừng mỗi ngày, cầu nguyện với các Thánh Vịnh, đọc các Sách tiên tri”.

Ơn gọi của người cao tuổi

Đức Thánh Cha đã nhắc lại những lời của Chúa Giêsu nhắn nhủ các môn đệ khi Ngài yêu cầu họ “Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em”(Mt 28, 19-20).

Khi nhắn nhủ những lời này với những người cao tuổi, Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh rằng điều này giúp họ nhận thức rõ hơn rằng họ có thiên chức “gìn giữ cội nguồn của chúng ta, truyền lại đức tin cho lớp trẻ, và chăm sóc những đứa trẻ nhỏ” không phân biệt tuổi tác, nếu chúng đang ở một mình hay đã có gia đình, có đi làm hay không, có ông bà hay không. Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh rằng không có tuổi nghỉ hưu đối với công việc loan báo Tin Mừng và truyền lại các truyền thống cho các thế hệ con cháu.

Tiếp tục khuyến khích những người cao tuổi “đặt ra và thực hiện điều gì đó mới mẻ” bất chấp những nghi ngờ và thắc mắc mà họ có thể có”, Đức Thánh Cha Phanxicô nhắc nhở họ rằng chính Chúa Giêsu cũng đã nghe một câu hỏi tương tự khi ông Nicôđêmô hỏi Người rằng: “Một người đã già rồi, làm sao có thể sinh ra được?” (Ga 3, 4).

Điều đó có thể xảy ra, “nếu chúng ta mở lòng đón nhận hoạt động của Chúa Thánh Thần, Đấng thổi đến nơi đâu Người muốn. Chúa Thánh Thần, với sự tự do của mình, Người đi đến bất cứ nơi đâu, và làm bất cứ điều gì Người muốn.”, Đức Thánh Cha nói.

Thoát ra khỏi đại dịch

Chia sẻ về những nỗ lực tập thể nhằm chấm dứt đại dịch, Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh rằng chúng ta sẽ không thoát ra khỏi những cuộc khủng hoảng hiện tại như chúng ta đã từng trước đây, mà sẽ trở nên tốt hơn hoặc tồi tệ hơn. Đức Thánh Cha Phanxicô lưu ý rằng “không ai được cứu một mình”, và tất cả chúng ta đều mắc nợ nhau bởi vì “tất cả chúng ta đều là huynh đệ”.

Về vấn đề này, Đức Thánh Cha Phanxicô tiếp tục nhấn mạnh rằng những người cao tuổi là những người vô cùng “cần thiết để giúp xây dựng, trong tinh thần huynh đệ và tình bằng hữu xã hội, thế giới ngày mai”, nơi cùng với con cháu của họ, “sẽ tràn đầy sinh khí một khi cơn bão đã lắng xuống”.

Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh rằng tất cả chúng ta phải “tham gia tích cực vào việc đổi mới và hỗ trợ các xã hội đang gặp khó khăn của chúng ta”, và những người cao tuổi, tốt hơn bất cứ ai khác, có thể giúp thiết lập ba trong số những trụ cột chống trụ “dinh thự mới này”, bao gồm những ước mơ , những ký ức và những lời cầu nguyện.

Những giấc mơ, ký ức, và lời cầu nguyện

Nhắc lại những lời của Tiên tri Giô-en: “Những người già của các ngươi sẽ được báo mộng, và những người trẻ của các ngươi sẽ thấy thị kiến” (Ge 3: 1), Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết rằng tương lai của thế giới phụ thuộc vào giao ước giữa những người trẻ và những người cao niên bởi vì “ai có thể chắp cánh ước mơ của người già và biến chúng thành hiện thực, nếu không phải là người trẻ?”.

Để điều này xảy ra, “điều cần thiết là chúng ta phải tiếp tục ước mơ”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói. “Ước mơ của chúng ta về công lý, hòa bình, liên đới, có thể giúp những người trẻ của chúng ta có những tầm nhìn mới; bằng cách này, chúng ta có thể cùng nhau xây dựng tương lai”.

Giải thích thêm, Đức Thánh Cha Phanxicô nói rằng “những giấc mơ gắn liền với ký ức”. Kế đến, Đức Thánh Cha Phanxicô hướng suy nghĩ của mình về ký ức đau thương của chiến tranh và tầm quan trọng của việc giúp những người trẻ tuổi học được giá trị của hòa bình. Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh rằng những người cao tuổi từng trải qua đau khổ của chiến tranh phải truyền lại thông điệp vì việc giữ cho ký ức sống động và chia sẻ nó với những người khác là sứ mạng thực sự của mỗi người cao tuổi.

“Tuy nhiên, nếu không có ký ức, chúng ta sẽ không bao giờ có thể xây dựng được; nếu không có nền móng thì không bao giờ xây được một ngôi nhà. Không bao giờ. Và nền tảng của cuộc sống chính là ký ức”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

 Cuối cùng, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói về lời cầu nguyện, nhắc lại những lời của Đức nguyên Giáo hoàng Bênêđictô XVI: “Lời cầu nguyện của người cao tuổi có thể bảo vệ thế giới, có lẽ giúp ích cách hữu hiệu hơn là hoạt động tất bật của nhiều người”.

Đức Thánh Cha Phanxicô nhắc nhở những người cao tuổi rằng lời cầu nguyện của họ chính là “một nguồn tài nguyên vô cùng quý giá; một hơi thở sâu mà Giáo hội và thế giới đang vô cùng cần thiết lúc này” nhằm “khơi dậy trong mọi người niềm tin tưởng thanh thản rằng chúng ta sẽ sớm đến bờ”, đặc biệt là trong những khoảnh khắc như thế này “khi chúng ta tiếp tục chèo chống con thuyền vượt qua đại dương phong ba bão táp của đại dịch”.

Kết thúc Sứ điệp, Đức Thánh Cha nêu lên mẫu gương của Chân Phước Charles de Foucauld cho những người lớn tuổi, đồng thời giải thích rằng câu chuyện về cuộc đời của Ngài “cho thấy làm thế nào có thể, ngay cả trong sự đơn độc của sa mạc của riêng một người, cầu thay cho những người nghèo trên toàn thế giới và trở thành, trong sự thật, một người anh em đại đồng của mọi người”. Do đó, Đức Thánh Cha Phanxicô cầu xin Thiên Chúa để qua mẫu gương của Chân Phước Charles de Foucauld, “tất cả chúng ta có thể mở lòng với sự nhạy bén trước những đau khổ của người nghèo và cầu thay cho những nhu cầu của họ”.

“Chớ gì mỗi người chúng ta học cách lặp lại với tất cả mọi người, và đặc biệt là với những người trẻ, những lời an ủi mà chúng ta đã nghe nói với chúng ta hôm nay: ‘Ta luôn ở bên cona”! Hãy tiếp tục tiến bước! Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho anh chị em!”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

Minh Tuệ (theo Vatican News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube