Đức Phanxicô với Caritas Tây Ban Nha: ‘Tình yêu là đặc điểm thiết yếu nhất’

Đức Thánh Cha Phanxicô tiếp kiến phái đoàn của tổ chức Caritas Tây Ban Nha (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô tiếp kiến phái đoàn của tổ chức Caritas Tây Ban Nha (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Phát biểu trước phái đoàn đại diện của tổ chức Caritas Tây Ban Nha nhân dịp kỷ niệm 75 năm thành lập, Đức Thánh Cha Phanxicô ca ngợi các tổ chức từ thiện Công giáo của quốc gia bằng cách chia sẻ rằng cái tên Caritas gợi lại đặc điểm thiết yếu của tình yêu mà chúng ta phải mang trong mình, tất cả đều được tạo dựng theo hình ảnh của tình yêu vô bờ bến của Thiên Chúa.

Chào mừng các thành viên của phái đoàn của tổ chức Caritas Tây Ban Nha đến thăm Vatican, Đức Thánh Cha Phanxicô chúc mừng họ nhân kỷ niệm 75 năm tồn tại và sự tôn trọng mà họ giành được bởi xã hội Tây Ban Nha, ngoài niềm tin và ý thức hệ, đồng thời lưu ý cách thức Caritas thể hiện tình yêu thương, đặc điểm thiết yếu nhất của con người được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa.

Hiệp thông với Thiên Chúa và với nhau

Đường lối thiêng liêng của tình yêu thương chỉ ra con đường phía trước cho công việc của Caritas, Đức Thánh Cha Phanxicô nói. Và khi Chúa Kitô mời gọi chúng ta hiệp thông với Thiên Chúa và với anh chị em của chúng ta, những nỗ lực của Caritas nhằm xây dựng sự hiệp nhất này có thể bị đánh mất đôi khi nơi các cá nhân và xã hội.

Đức Thánh Cha nhấn mạnh những thách thức đối với việc thúc đẩy sự hiệp nhất này, trước hết nhìn vào công việc khuyến khích những người họ phục vụ, phát triển năng lực của họ, đồng thời luôn đồng hành với họ với trọng tâm không chỉ là kết quả, mà còn hiện diện và sẵn sàng đáp ứng những nhu cầu của họ.

Kế đến, Đức Thánh Cha Phanxicô lưu ý tầm quan trọng của sự chào đón nồng nhiệt dành cho những người cần hỗ trợ, giúp họ tìm ra con đường hướng đến sự cải thiện và đạt được tiềm năng của họ bất chấp những hạn chế của họ và của chính chúng ta, tất cả đều với sự cởi mở với tha nhân và với Thiên Chúa.

Trao ban chính mình

Sau đó, Đức Thánh Cha nói về thách thức thứ hai trong hoạt động tiếp cận từ thiện của họ liên quan đến việc cung cấp các dịch vụ có tác động đến cuộc sống của mọi người, không chỉ đáp ứng nhu cầu của họ mà còn thúc đẩy sự phát triển của họ. Như Chúa Giêsu đã dạy, điều quan trọng là cho đi, nhưng trên hết là cho đi bản thân và mạng sống của mình như là một cử chỉ xuyên suốt và vượt ra ngoài hành động cụ thể khi nó chỉ cho người ta thấy một cánh cửa mở ra một cuộc sống và viễn cảnh hy vọng mới.

Chúa Giêsu mời gọi chúng ta trở thành “men của vương quốc công lý, tình yêu và hòa bình”, Đức Thánh Cha tiếp tục, và Ngài dạy chúng ta rằng ai muốn trở nên vĩ đại thực sự phải trở thành tôi tớ của tất cả mọi người.

Chìa đôi bàn tay giúp đỡ của Chúa Giêsu

Thách thức cuối cùng mà Đức Thánh Cha Phanxicô đề cập liên quan đến nỗ lực trở thành một kênh tiếp cận cụ thể cho Giáo Hội, với tư cách là Thân Thể Mầu Nhiệm của Chúa Kitô. Caritas cho thấy đôi bàn tay dang rộng của Chúa Kitô đã trao cho những người đang cần được giúp đỡ, Đức Thánh Cha nói, và đôi bàn tay dang rộng đó cũng là đôi bàn tay của Chúa Kitô khi Ngài kêu cầu chúng ta giúp đỡ qua những anh chị em đau khổ của chúng ta.

Việc trở thành đôi bàn tay trợ giúp này không chỉ có nghĩa là quản lý các nguồn lực và chương trình một cách hữu hiệu tốt đẹp và có trách nhiệm, Đức Thánh Cha kết luận, nó cần được xem như một cơ hội – một ơn gọi thực sự – để tất cả mọi người đáp lại lời mời gọi của Chúa Giêsu để tìm kiếm những người khác đang cần sự giúp đỡ của chúng ta.

Giống như người Samaritanô nhân hậu, người đã ra tay cứu giúp người đàn ông bị rơi vào tay kẻ cướp và tỏ lòng thương xót với anh ta, Chúa Giêsu nói với chúng ta: “Hãy đi và hãy làm như vậy”.

Thiên Ân (theo Vatican News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube