Đức Phanxicô với các Linh mục trong Thánh lễ Truyền Dầu: ‘Thập giá là điều bất khả nhượng’

Đức Thánh Cha Phanxicô dâng Thánh lễ Chrism tại Vương cung thánh đường Thánh Peter vào ngày 1 tháng 4 năm 2021. (ảnh: Vatican Media / CNA)

Đức Thánh Cha Phanxicô cử hành Thánh lễ Truyền Dầu tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô vào ngày 1 tháng 4 năm 2021 (Ảnh: Truyền thông Vatican/ CNA)

Đức Thánh Cha Phanxicô nhắn nhủ với các Linh mục trong Thánh lễ Truyền Dầu hôm thứ Năm tại Vatican rằng “thập giá là điều bất khả nhượng” khi rao giảng Tin Mừng.

“Việc rao giảng Tin Mừng có liên hệ một cách huyền nhiệm với sự bắt bớ và thập giá”, ĐTC Phanxicô chia sẻ trong bài giảng vào ngày 1 tháng 4.

Đức Thánh Cha Phanxicô còn đi xa hơn khi nói rằng “việc rao giảng Tin Mừng có hiệu quả không phải vì những lời lẽ hùng hồn của chúng ta, mà vì sức mạnh của thập giá”.

Thánh lễ Truyền Dầu trong Tuần Thánh là Thánh lễ mà Đức Giáo hoàng, với tư cách là vị Giám mục Địa phận Rôma, làm phép ba loại dầu: Dầu Dự Tòng (O.S), Dầu Bệnh Nhân (O.I) và Dầu Thánh (S.C), vốn sẽ được sử dụng trong toàn Giáo phận trong năm tới.

Năm nay, có gần 100 Linh mục thuộc Giáo phận Rôma được phép đồng tế trong Thánh lễ Truyền Dầu và nhắc lại những lời khấn khi chịu chức Linh mục của họ tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô do giới hạn COVID-19.

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422 (1)

Trong Thánh lễ được cử hành tại Bàn thờ Ngai Tòa Thánh Phêrô trong Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng thập giá đã hiện diện trong cuộc đời của Chúa Giêsu “ngay từ ban đầu”.

“Thập giá hiện diện ở đó trong cuộc bách hại của vua Hêrôđê và trong những gian khổ mà Thánh Gia phải chịu đựng, giống như những gia đình khác phải sống lưu vong khỏi quê hương xứ sở của họ”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

Đức Thánh Cha Phanxicô cũng giải thích việc “lặp đi lặp lại trong các sách Phúc Âm” hoạt động rao giảng của Chúa Giêsu luôn gặp phải sự đố kỵ, từ chối và khinh bỉ.

“Sự gần gũi của Chúa Giêsu, Đấng dùng bữa với cả những kẻ tội nhân, được lòng những người như Giakêu, Mát-thêu và người phụ nữ Sa-ma-ri, nhưng cũng đánh thức sự khinh miệt nơi những người tự cho mình là công chính”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

Sự hiện diện của thập giá trong suốt cuộc đời và lời rao giảng của Chúa Giêsu “khiến chúng ta hiểu rằng thập giá không phải là một lời giải thích đến sau, một điều gì đó đã xảy ra một cách tình cờ trong cuộc đời của Chúa Giêsu”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

“Đúng là tất cả những ai đối xử khắc nghiệt với người khác trong suốt lịch sử thì thập giá xuất hiện với họ như một thiệt hại thế chấp, nhưng không phải vậy: thập giá không xuất hiện một cách tình cờ”.

Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết rằng hoàn cảnh đơn thuần không tạo điều kiện cho sức mạnh cứu độ của thập giá.

“Tại sao Chúa Giêsu đón nhận thập giá một cách trọn vẹn và cho đến cùng? Tại sao Chúa Giêsu lại chấp nhận toàn bộ Cuộc Khổ nạn của Ngài: sự phản bội và bỏ rơi của các môn đệ sau Bữa Tiệc Ly, cuộc bắt giữ bất hợp pháp, phiên tòa chóng vánh và bản án không tương xứng, sự bạo hành vô cớ và bất công mà qua đó Ngài bị đánh đập và bị phỉ nhổ? Nếu hoàn cảnh đơn thuần tạo điều kiện cho sức mạnh cứu rỗi của thập tự giá, Chúa Giêsu đã không chấp nhận mọi sự. Nhưng khi giờ của Chúa Giêsu đến, Ngài đã đón nhận thập giá một cách trọn vẹn. Vì trên thập giá không thể có sự mơ hồ! Thập giá là điều bất khả nhượng”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422 (2)

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422 (3)

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422 (4)

Đức Thánh Cha Phanxicô đã chia sẻ một câu chuyện với các Linh mục, một kỷ niệm từ kinh nghiệm cá nhân của chính Ngài trong sứ vụ Linh mục ở Argentina.

“Một lần nọ, trong một thời điểm vô cùng đen tối trong cuộc đời, tôi đã cầu xin Thiên Chúa ban ân sủng để giải thoát tôi khỏi một hoàn cảnh hết sức khó khăn và phức tạp. Một khoảnh khắc vô cùng đen tối”, Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ.

“Tôi đã phải giảng Linh Thao cho một số Nữ tu, và vào ngày cuối cùng, như thường lệ trong những ngày đó, tất cả họ đều xưng tội. Một Nữ tu lớn tuổi bước đến; vị Nữ tu này có một ánh mắt sáng ngời, một đôi mắt long lanh – một người nữ tì của Thiên Chúa”.

“Vào cuối buổi giải tội, tôi cảm thấy thôi thúc phải xin vị Nữ tu này một ân huệ, vì vậy tôi đã nói với Sơ: ‘Thưa Sơ, như một việc đền tội của Sơ, Sơ hãy cầu nguyện cho tôi vì tôi đang rất cần một ơn đặc biệt’ … Nếu Sơ cầu nguyện cho tôi, chắc chắn Chúa sẽ nhậm lời’”.

“Vị Nữ tu này dừng lại một lúc và dường như đang cầu nguyện, sau đó nhìn tôi và nói với tôi: ‘Thiên Chúa chắc chắn sẽ nhậm lời Cha, nhưng đừng nhầm lẫn về điều đó: Ngài sẽ ban cho Cha theo cách riêng của Ngài’”.

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422 (5)

cq5dam.thumbnail.cropped.1000.563

ĐTC Phanxicô kết luận: “Điều này đã khiến tôi vô cùng xúc động, khi nghe nói rằng Thiên Chúa luôn ban cho chúng ta những gì chúng ta kêu cầu, nhưng Ngài làm như vậy theo cách riêng của Ngài. Cách thức đó liên quan đến thập giá, không phải là gây đau khổ cho người mình yêu, mà là vì tình yêu, yêu cho đến tột cùng”.

Minh Tuệ (theo NCR)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube