Đức Phanxicô với các Giám mục Hungary: 'Hãy gần gũi với Thiên Chúa, với nhau, với các Linh mục và đàn chiên'

Đức Thánh Cha Phanxicô gặp gỡ các Giám mục Công giáo Hungary (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô gặp gỡ các Giám mục Công giáo Hungary (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô đã gặp gỡ các Giám mục Hungary khi bắt đầu chuyến Tông du tới Hungary và Slovakia, thúc giục họ trở thành những chứng nhân của tình huynh đệ.

Ngay sau khi đến Budapest vào sáng Chúa nhật, Đức Thánh Cha Phanxicô đã gặp gỡ các Giám mục Hungary và chia sẻ những suy tư về hành động của Bí tích Thánh Thể, trong đó Đức Thánh Cha cho biết rằng chúng ta thấy Chúa Kitô hiến dâng mình và máu vì chúng ta, và ngài ủng hộ lịch sử lâu dài của đức tin vững vàng của Giáo hội Hungary giữa bối cảnh của các cuộc bách hại và các cuộc đổ máu của các vị Anh hùng Tử đạo.

Đức Thánh Cha Phanxicô bày tỏ lòng tôn kính đối với rất nhiều “anh chị em, Giám mục và Linh mục”, những người mà ngài mô tả sự hy sinh đầy yêu thương của họ như là “hạt giống Tin Mừng của sự tái sinh đã gieo vào lịch sử dân tộc của anh chị em”.

Phát biểu từ Hội trường Phục hưng tráng lệ thuộc Bảo tàng Mỹ thuật, Đức Thánh Cha Phanxicô cũng nhìn về tương lai, đồng thời mời gọi các Giám mục đừng chỉ chăm chăm vào quá khứ mà hãy hướng tới “tìm ra những cách thức luôn luôn mới để loan báo Tin Mừng”.

Nhắc lại những lời của Đức Nguyên Giáo hoàng Benedict XVI, người đã mô tả truyền thống như một “dòng sông của sự sống mới tuôn chảy từ cội nguồn, từ Chúa Kitô đến với chúng ta, và khiến chúng ta tham gia vào lịch sử của Thiên Chúa với nhân loại”, Đức Thánh Cha nhắn nhủ các Giám mục rằng sứ vụ của họ “không phải là để lặp lại một sứ điệp từ những ngày xa xưa, nhưng trở thành tiếng nói tiên tri lớn tiếng công bố tính hợp thời bất diệt của Tin Mừng trong đời sống của dân thánh của Thiên Chúa và trong thế giới ngày nay”.

Vì vậy, Đức Thánh Cha tiếp tục đề xuất một vài gợi ý để thực hiện sứ mạng này.

Những sứ giả của Tin Mừng

Trước hết, Đức Thánh Cha Phanxicô nói: “hãy trở nên những sứ giả loan báo Tin Mừng”. Trong một quốc gia và trong một lục địa đang bị cuốn vào những thay đổi lớn lao, Giáo hội được mời gọi chống lại sự cám dỗ của việc rút lui để bảo vệ các thể chế và các cấu trúc, và thức tỉnh nơi tất cả mọi người nam giới và phụ nữ sự khát khao Thiên Chúa trong khi đồng thời mang đến cho họ Nước Hằng Sống của Tin Mừng.

“Sau những năm dài khi việc thực hành đức tin gặp phải sự chống đối, sự phát triển của tự do đã mang đến những thách thức mới, với sự tiến bộ của chủ nghĩa thế tục và sự khao khát Thiên Chúa dần giảm sút”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói, đồng thời thúc giục họ đừng bao giờ quên rằng “Đức Kitô chính là một suối nước luôn tuôn chảy xoa dịu mọi cơn khát”.

Vì vậy, Đức Thánh Cha Phanxicô nhắn nhủ với các Giám mục rằng họ “không được mời gọi trước hết để trở nên những quan chức và những nhà quản lý, hoặc tìm kiếm những đặc quyền và lợi ích, nhưng để thể hiện một tình yêu say mê cháy bỏng đối với Tin Mừng”.

Đặt bản văn được chuẩn bị trước của mình sang một bên, Đức Thánh Cha nhắc nhở các Giám mục luôn luôn trở nên những đầy tớ phục vụ chứ không phải là những hoàng tử, trở nên gần gũi với các Linh mục, với đàn chiên của họ, và trên hết, gần gũi với Thiên Chúa.

“Với tư cách là một người huynh đệ, tôi hỏi các hiền huynh hiền đệ: Các huynh đệ có cầu nguyện không? Hay chỉ mở Kinh nhật tụng thôi…? Các huynh đệ có dành thời gian để cầu nguyện không?”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói, đồng thời lưu ý rằng trong cuộc sống nhộn nhịp hàng ngày, việc hết lòng vun đắp sự gần gũi và hiệp nhất với Giáo hội quả là một ân sủng và sự phong phú.

Đức Thánh Cha Phanxicô khuyến khích các Giám mục thực sự trò chuyện với nhau, và thậm chí tranh luận về các quan điểm khác nhau, và đừng bao giờ để các Linh mục của họ cảm thấy họ đơn độc. Đức Thánh Cha mời gọi các Giám mục phải vun đắp mối tương quan với các Linh mục của họ – ngay cả, hoặc đặc biệt, những người khó ai làm vừa lòng nhất. Cuối cùng, Đức Thánh Cha nói, hãy luôn gần gũi với dân thánh của Thiên Chúa: đàn chiên của các huynh đệ.

Tóm lại, Đức Thánh Cha kết luận những nhận xét ứng khẩu của mình rằng để trở thành Giám mục ngày nay cần có bốn hình thức gần gũi: gần gũi với Thiên Chúa, gần gũi với các anh em Giám mục, gần gũi với các Linh mục, gần gũi với anh chị em tín hữu.

Và Đức Thánh Cha Phanxicô cũng mời gọi các Giám mục “hãy trở nên những nhân chứng và những người rao giảng Tin Mừng, trong niềm vui sướng dạt dào”, với “tấm lòng của một người cha, luôn sẵn sàng lắng nghe,” và đồng thời mời gọi họ tham gia cùng với anh chị em giáo dân, những người mà ngài nói, “sẽ là những dòng suối mà nhờ đó Hungary sẽ một lần nữa được tưới mát bởi dòng sông đức tin”.

Những chứng nhân của tình huynh đệ

Thứ hai, Đức Thánh Cha Phanxicô tiếp tục: “hãy trở nenen những chứng nhân của tình huynh đệ”. Lưu ý rằng Hungary về mặt lịch sử là một quốc gia đa dạng và đa văn hóa nhờ sự hiện diện của các nhóm sắc tộc khác nhau, các nhóm thiểu số, các giáo phái tôn giáo và những người di cư, Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết rằng mặc dù sự đa dạng ban đầu có thể khiến chúng ta hơi đáng sợ, nhưng nó “mang đến một cơ hội quý giá để mở rộng tâm hồn chúng ta với sứ điệp Tin Mừng: “Hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 15:12).

“Đối mặt với sự đa dạng về văn hóa, sắc tộc, chính trị và tôn giáo, chúng ta có thể rút lui vào sự bảo vệ cứng nhắc về bản sắc được cho là của mình, hoặc cởi mở để gặp gỡ những người khác và cùng nhau nuôi dưỡng ước mơ về một xã hội huynh đệ”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói, đồng thời nhắc nhở cộng đoàn hiện diện rằng “sự gắn bó với bản sắc của chính mình không bao giờ được trở thành động cơ của sự thù địch và khinh thường người khác, mà là sự trợ giúp để đối thoại với các nền văn hóa khác nhau”.

“Nếu chúng ta muốn dòng sông của Tin Mừng, cũng ở đây tại Hungary, thâm nhập vào cuộc sống của mọi người và dẫn đến một xã hội huynh đệ và liên đới hơn, Giáo hội cần xây dựng những nhịp cầu đối thoại mới”, Đức Thánh Cha Phanxicô tiếp tục, đồng thời đề nghị các Giám mục, Linh mục và những người làm công tác mục vụ “luôn luôn thể hiện dung mạo đích thực của Giáo Hội, một dung mạo luôn chào đón tất cả mọi người, kể cả những người đến từ những nơi khác, một dung mạo huynh đệ và cởi mở đối thoại”.

“Chớ gì Giáo hội ở Hungary trở nên những người xây dựng những cầu nối và những người ủng hộ đối thoại!”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

Những người xây dựng hy vọng

Cuối cùng, Đức Thánh Cha Phanxicô nói: “hãy trở nên những người xây dựng hy vọng”.

Đức Thánh Cha Phanxicô lưu ý rằng “nếu chúng ta đặt Tin Mừng vào trung tâm điểm và làm chứng cho Tin Mừng bằng tình yêu thương huynh đệ, chúng ta sẽ có thể nhìn về tương lai với hy vọng, bất kể những thử thách lớn nhỏ mà chúng ta có thể trải qua ngày hôm nay”, đừng bao giờ quên “phong cách của Thiên Chúa, vốn là phong cách của sự gần gũi, từ bi nhân hậu và dịu dàng”, Đức Thánh Cha cho biết thêm, đồng thời lưu ý rằng đây là phong cách mà các Giám mục phải áp dụng cho bản thân mình.

Cảnh báo chống lại rất nhiều những mảng tối có thể ẩn nấp “đằng sau mặt tiền của sự thịnh vượng, hoặc dưới vỏ bọc của các truyền thống tôn giáo”, Đức Thánh Cha lưu ý rằng Giáo hội tại Hungary đã có lý do để phản ánh về cách thức chuyển đổi từ thời đại độc tài sang thời kỳ tự do được phục hồi có những mâu thuẫn của nó: “một sự suy đồi về luân lý và sự gia tăng của tội phạm có tổ chức, buôn bán ma tuý, và thậm chí buôn bán nội tạng”. Cũng như các vấn đề xã hội nổi lên ở những nơi mà “nền dân chủ vẫn cần được thiết lập một cách vững chắc”.

“Giáo hội không được thất bại trong việc ủng hộ sự gần gũi, nguồn mạch của sự quan tâm chăm sóc và an ủi, kẻo mọi người cuối cùng lại bị cướp mất ánh sáng của niềm hy vọng”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói, đồng thời cũng cho biết thêm rằng “Tin Mừng làm sống lại hy vọng vì Tin Mừng nhắc nhở chúng ta rằng trong mọi sự Thiên Chúa vẫn luôn hiện diện; Ngài đồng hành cùng với chúng ta và ban cho chúng ta sự can đảm và sự sáng tạo mà chúng tacần để bắt đầu lại từ đầu”.

Trước những khủng hoảng, dù ngoài xã hội hay trong Giáo hội, Đức Thánh Cha Phanxicô nói, “chớ gì các huynh đệ luôn là những người ủng hộ hy vọng. Với tư cách là các Giám mục của đất nước này, hãy luôn nói những lời động viên. Ước mong các huynh đệ đừng bao giờ nói theo những cách làm gia tăng khoảng cách hoặc áp đặt những phán xét, nhưng theo những cách giúp dân Chúa tự tin nhìn về tương lai, giúp các cá nhân sống cuộc sống của tự do và có trách nhiệm”.

Hãy trở nên những vị Mục tử giữa đàn chiên

Đức Thánh Cha Phanxicô kết thúc bài diễn văn của mình, thúc giục các Giám mục đóng vai trò hàng đầu trong tiến trình tạo ra sức sống mới trong việc “rao giảng Tin Mừng, một tình huynh đệ xã hội và tôn giáo mới, một niềm hy vọng được đổi mới hàng ngày giúp chúng ta hân hoan nhìn về tương lai”, đừng bao giờ quên mùi chiên với tư các là những vị Mục tử nhân lành đi giữa đàn chiên để dẫn đường” bởi vì điều đó có ý nghĩa đặc biệt trong việc tìm kiếm những nơi có ruộng tốt và đồng cỏ xanh tươi”.

Minh Tuệ (theo Vatican News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube