Đức Phanxicô: Tin Mừng không phải là ‘một đảng phái chính trị, một hệ tư tưởng hay một câu lạc bộ’

Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần hôm Thứ Tư Lễ Tro, 22 tháng 2 năm 2023 (Ảnh: Daniel Ibanez/ CNA)

Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần hôm Thứ Tư Lễ Tro, 22 tháng 2 năm 2023 (Ảnh: Daniel Ibanez/ CNA)

Hôm thứ Tư, Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ rằng các truyền thống của Giáo hội không nên dựa trên các quan điểm hay khuynh hướng ý thức hệ, mà dựa trên việc chúng có ủng hộ việc loan báo Tin Mừng hay không.

 “Mọi sự trong Giáo hội phải phù hợp với đòi hỏi của việc loan báo Tin Mừng; chứ không phải theo quan điểm của những người bảo thủ hay cấp tiến, mà là thực tế rằng Chúa Giêsu đến với cuộc sống của mọi người”, Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ hôm 22 tháng Hai.

Đức Thánh Cha Phanxicô đặt câu hỏi: Khi có sự chia rẽ về ý thức hệ trong Giáo hội, chẳng hạn như về căn tính mang tính bảo thủ hay cấp tiến, “Chúa Thánh Thần ở đâu?”.

“Hãy cẩn thận”, Đức Thánh Cha cảnh báo. “Tin Mừng không phải là một ý tưởng; Tin Mừng không phải là một ý thức hệ. Tin Mừng là một lời loan báo đánh động con tim và làm cho con tim thay đổi. Anh chị em đang biến Tin Mừng trở thành một đảng phái chính trị, một ý thức hệ, một câu lạc bộ”.

Buổi tiếp kiến chung hàng tuần của Đức Thánh Cha đã diễn ra bên trong Hội trường Phaolô VI đông đảo người tham dự vào Thứ Tư Lễ Tro, khai mạc Mùa Chay Sám hối.

Trò chuyện với những người hành hương từ khắp nơi trên thế giới, Đức Thánh Cha Phanxicô nói: “Mọi lựa chọn, mọi mục đích, mọi cấu trúc và truyền thống [của Giáo hội] đều được đánh giá dựa trên việc chúng có ủng hộ việc rao giảng Chúa Kitô hay không”.

“Bằng cách này, Chúa Thánh Thần luôn soi sáng cho mọi đường hướng của Giáo hội. Trên thực tế, Chúa Thánh Thần không chỉ là ánh sáng của muôn tâm hồn; Ngài là ánh sáng định hướng Giáo hội: Ngài mang lại sự rõ ràng, giúp phân biệt, giúp phân định”, Đức Thánh Cha nói. “Đây là lý do tại sao cần phải thường xuyên cầu khẩn Ngài; chúng ta cũng hãy làm như vậy hôm nay, khai mạc Mùa Chay”.

Để minh họa cho quan điểm của mình, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhắc lại “thời điểm then chốt” từ thời Giáo hội sơ khai, được kể lại trong Sách Công vụ Tông đồ.

Các Tông đồ lo lắng không biết phải làm gì với những người ngoại đạo trở thành người Kitô hữu nhưng không thuộc dân tộc Do Thái: “Họ có buộc phải tuân giữ các quy định của Luật Mô-sê hay không?”.

Đức Thánh Cha Phanxicô giải thích rằng để giải quyết vấn đề này, các Tông đồ đã cùng nhau quy tụ tại nơi được gọi là Công đồng Giêrusalem, Công đồng Giáo hội đầu tiên trong lịch sử.

“Các Tông đồ có thể đã tìm kiếm một sự thỏa hiệp tốt đẹp giữa truyền thống và sự đổi mới: một số quy tắc được tuân giữ, một số khác bị bỏ qua”, Đức Thánh Cha nói, nhưng những gì họ đã thực hiện thay vào đó “thích nghi với công việc của Chúa Thánh Thần”.

“Và như vậy”, Đức Thánh Cha tiếp tục, “loại bỏ hầu hết mọi nghĩa vụ liên quan đến lề luật, họ truyền đạt các quyết định sau cùng, được đưa ra — và họ viết ra điều này — bởi ‘Chúa Thánh Thần và bởi chúng tôi’ (x. Cv 15:28)”.

“Các Tông đồ luôn hành động như vậy”, Đức Thánh Cha nhấn mạnh. “Cùng với nhau, không chia rẽ, mặc dù có những nhạy cảm và quan điểm khác nhau, nhưng họ lắng nghe Chúa Thánh Thần”.

Đức Thánh Cha Phanxicô đề nghị mọi người suy xét xem họ có thường xuyên cầu nguyện với Chúa Thánh Thần hay không, hay họ chỉ thưa chuyện với Chúa Giêsu và Chúa Cha, hay khẩn cầu Đức Trinh Nữ Maria và các Thánh trong lời cầu nguyện của họ.

“Bởi vì, với tư cách là Giáo hội, chúng ta có thể có thời gian và không gian được xác định rõ ràng, các cộng đoàn, tổ chức và phong trào được tổ chức bài bản, nhưng không có Chúa Thánh Thần, mọi thứ vẫn vô hồn”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói. “Tổ chức… là không đủ. Chính Chúa Thánh Thần truyền ban sức sống cho Giáo hội”.

“Giáo hội, nếu không cầu nguyện với Chúa Thánh Thần và cầu khẩn Ngài, sẽ tự khép mình lại trong những cuộc tranh luận vô ích và mệt mỏi, trong những sự phân cực chán ngắt, trong khi ngọn lửa truyền giáo bị dập tắt”, Đức Thánh Cha cho biết thêm.

Đức Thánh Cha cho biết rằng thật đáng buồn khi thấy Giáo hội hoạt động như thể đó chỉ là một nghị viện, trong khi đó thực sự là một cộng đoàn gồm những người nam nữ tin tưởng và loan báo Chúa Giêsu Kitô, được hướng dẫn bởi Chúa Thánh Thần, chứ không phải lý trí của riêng họ.

“Chúa Thánh Thần làm cho chúng ta ra đi lên đường, thôi thúc chúng ta loan báo đức tin để khẳng định mình trong đức tin, ra đi lên đường truyền giáo để khám phá ra chúng ta là ai”, Đức Thánh Cha nói. “Đó là lý do tại sao Thánh Phaolô Tông đồ khuyên: ‘Anh em đừng dập tắt Thần Khí’ (1 Tx 5:19)”.

“Chúng ta hãy thường xuyên cầu nguyện với Chúa Thánh Thần, chúng ta hãy kêu cầu Người, chúng ta hãy xin Người thắp lên ánh sáng của Người trong chúng ta mỗi ngày”, Đức Thánh Cha Phanxicô thúc giục. “Chúng ta hãy làm điều này trước mỗi cuộc gặp gỡ, để trở thành những Tông đồ của Chúa Giêsu với những người chúng ta gặp gỡ”.

general-audience-2.22.23 general-audience-2.22.23-1 general-audience-2.22.23-2

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube