Đức Phanxicô: Thiên Chúa mời gọi chúng ta yêu thương vượt ra khỏi 'logic của tư lợi'

Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ trong giờ Kinh Truyền Tin hôm Chúa nhật ngày 19 tháng 2 năm 2023 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ trong giờ Kinh Truyền Tin hôm Chúa nhật ngày 19 tháng 2 năm 2023 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Thay vì hành động vì lợi ích cá nhân hoặc vụ lợi, Thiên Chúa khuyến khích chúng ta yêu thương tha nhân theo cách “không tính toán”, Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ hôm Chúa nhật.

Phát biểu từ cửa sổ của Điện Tông Tòa tại Vatican vào ngày 19 tháng 2, Đức Thánh Cha đã suy tư về ý nghĩa của việc “hãy yêu kẻ thù”, như Chúa Giêsu đã truyền dạy trong bài Tin Mừng Chúa nhật.

“Anh chị em thân mến, Thiên Chúa mời gọi chúng ta bước ra khỏi logic của sự tư lợi và không đo lường tình yêu dựa trên những thước đo của sự tính toán và vụ lợi. Ngài mời gọi chúng ta đừng đáp lại sự gian ác bằng sự gian ác, hãy can đảm làm điều thiện, dám mạo hiểm cho đi, ngay cả khi chúng ta nhận lại rất ít hoặc chẳng nhận được gì”, Đức Thánh Cha nói trong bài chia sẻ trong giờ Kinh Truyền Tin hôm Chúa nhật.

Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng “tình yêu phi thường” này có sức mạnh từ từ biến đổi những xung đột và “chữa lành những vết thương của sự hận thù”.

“Những lời của Chúa Giêsu thách đố chúng ta. Trong khi chúng ta cố gắng duy trì ở mức bình thường với lý luận vị lợi, thì Ngài yêu cầu chúng ta mở lòng đón nhận tình yêu phi thường… một tình yêu được trao ban một cách nhưng không”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

Đức Thánh Cha cho biết thêm: “Yêu người yêu mình, làm bạn với người thân thuộc với mình là chuyện bình thường đối với chúng ta; nhưng Chúa Giêsu khiêu khích chúng ta bằng cách nói: nếu anh em hành động như vậy, ‘ anh em có làm gì lạ thường đâu?’”.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã lưu ý đến “sự thiếu cân bằng của tình yêu” phi thường trong quyết định “đón nhận thập giá” của Chúa Giêsu.

“Thiên Chúa yêu chúng ta trong khi chúng ta là những tội nhân, không phải vì chúng ta tốt lành hay có thể đáp trả lại điều gì đó cho Ngài”, Đức Thánh Cha nói.

“Anh chị em thân mến, tình yêu của Thiên Chúa là một tình yêu luôn luôn dồi dào, luôn luôn không tính toán, luôn luôn không cân xứng. Và hôm nay, Ngài cũng đề nghị chúng ta sống như vậy, bởi vì chỉ bằng cách này, chúng ta mới thực sự làm chứng cho Ngài”, Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ thêm.

Đức Thánh Cha thừa nhận rằng không dễ để yêu thương như Chúa Kitô, nhưng “điều đó là có thể bởi vì Thiên Chúa yêu thương chúng ta trong khi chúng ta là những kẻ tội lỗi, không phải vì chúng ta tốt lành hay có thể đáp trả lại điều gì đó cho Ngài”.

“Chúng ta hãy cầu nguyện với Đức Trinh Nữ Maria, người đã đáp lại Thiên Chúa với tiếng ‘Xin Vâng’ mà không so đo tính toán, đã cho phép Ngài làm cho Mẹ trở thành kiệt tác ân sủng của Ngài”, Đức Thánh Cha nói.

Sau khi đọc kinh Truyền Tin bằng tiếng Latinh cùng với đám đông tụ tập bên dưới Quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Phanxicô đã kêu gọi mọi người dành “những cử chỉ bác ái cụ thể” cho những người đau khổ vì chiến tranh, nghèo đói và thiên tai.

“Tình yêu của Chúa Giêsu đòi hỏi chúng ta hãy để cho mình bị đánh động trước hoàn cảnh của những người đang đau khổ. Tôi đặc biệt nghĩ đến Syria và Thổ Nhĩ Kỳ, nghĩ đến nhiều nạn nhân của trận động đất, nhưng đồng thời cũng đến những bi kịch hàng ngày của những người dân Ukraine thân yêu”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

Đức Thánh Cha Phanxicô cũng bày tỏ sự gần gũi với người dân New Zealand, nơi 11 người đã thiệt mạng và hàng ngàn người vẫn mất tích sau một trận lốc xoáy tấn công nước này vào tuần trước.

“Anh chị em thân mến, chúng ta đừng quên những người đau khổ và hãy để lòng bác ái của chúng ta trở thành một lòng bác ái ân cần chu đáo và cụ thể”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube