Đức Phanxicô: Thiên Chúa hiện diện ‘trong những công việc thường ngày’

Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ trong giờ Kinh Truyền Tin hôm Chúa nhật ngày 27 tháng 11 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ trong giờ Kinh Truyền Tin hôm Chúa nhật ngày 27 tháng 11 tại Quảng trường Thánh Phêrô (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Thật tốt đẹp biết bao khi nhớ rằng Thiên Chúa hiện diện với chúng ta ngay cả trong những sự kiện nhỏ nhặt hàng ngày trong cuộc sống của chúng ta, Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ vào Chúa Nhật đầu tiên của Mùa Vọng.

Trong bài chia sẻ trong giờ Kinh Truyền Tin hôm Chúa nhật ngày 27 tháng 11, Đức Thánh Cha nói: “Chúng ta hãy ghi nhớ điều này: Thiên Chúa ẩn mình trong cuộc sống của chúng ta, Ngài luôn hiện diện ở đó – Ngài ẩn mình trong những tình huống thông thường và bình thường nhất trong cuộc sống của chúng ta”.

Thiên Chúa, Đức Thánh Cha Phanxicô tiếp tục, “không đến trong những biến cố phi thường, nhưng trong những công việc thường ngày”.

“Người ở đó, trong công việc hàng ngày của chúng ta, trong một cuộc gặp gỡ tình cờ, khi đối mặt với một người đang cần giúp đỡ, ngay cả khi chúng ta đối mặt với những ngày dường như xám xịt và đơn điệu, chính ở đó chúng ta tìm thấy Chúa, Đấng gọi chúng ta, nói với chúng ta và truyền cảm hứng cho hành động của chúng tôi”, Đức Thánh Cha nói.

“Người hiện diện ở đó, trong công việc hàng ngày của chúng ta, trong một cuộc gặp gỡ tình cờ, khi đối mặt với một người đang cần giúp đỡ, ngay cả khi chúng ta đối mặt với những ngày dường như xám xịt và đơn điệu buồn tẻ, chính ở đó chúng ta tìm thấy Thiên Chúa, Đấng mời gọi chúng ta, nói với chúng ta cho chúng ta và truyền cảm hứng cho mọi hành động của chúng ta”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã chia sẻ về Mùa Vọng, giai đoạn chuẩn bị cho Chúa đến vào Lễ Giáng Sinh, từ cửa sổ nhìn ra Quảng trường Thánh Phêrô. Và Đức Thánh Cha đã đưa ra một câu hỏi để suy ngẫm: “Làm thế nào chúng ta có thể nhận ra và chào đón Thiên Chúa?”.

Điều quan trọng, Đức Thánh Cha Phanxicô nói, đó là chúng ta phải “tỉnh thức, cảnh giác, thận trọng”.

Đức Thánh Cha cũng đã trích dẫn từ một bài giảng của Thánh Augustinô, Ngài chia sẻ: “Tôi sợ Thiên Chúa đi ngang qua”.

“Đó là, tôi sợ Người đi ngang qua nhưng tôi không nhận ra”.

Đức Thánh Cha Phanxicô đề cập đến lời cảnh báo mà Chúa Giêsu đưa ra cho các môn đệ trong Bài đọc Tin Mừng trong ngày theo Thánh Mát-thêu: Chúa Giêsu nói rằng con người vào thời Nô-ê “ăn uống và chè chén say sưa ‘mà không hề hay biết, cho đến khi nước lụt tràn đến cuốn trôi hết tất cả mọi thứ’”.

Người ta “mải mê với những việc riêng của họ và không nhận ra rằng trận lụt sắp ập đến”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

“Trong thời gian Mùa Vọng này, chúng ta hãy rũ bỏ trạng thái lờ đờ uể oải và thức dậy khỏi giấc ngủ của mình”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói. “Chúng ta hãy thử tự hỏi: tôi có ý thức được mình đang sống không, tôi có cảnh giác không, tôi có tỉnh thức không? Tôi có cố gắng nhận ra Thiên Chúa hiện diện trong các tình huống hàng ngày không, hay tôi đang bị phân tâm và hơi choáng ngợp bởi nhiều thứ khác?”.

“Nếu chúng ta không nhận thức về việc Ngài đến ngày hôm nay, thì chúng ta cũng sẽ không chuẩn bị sẵn sàng khi Ngài đến vào ngày tận thế. Vì vậy, thưa anh chị em, chúng ta hãy luôn luôn cảnh giác”.

cq5dam.web.800.800 (2) cq5dam.web.800.800 (3) cq5dam.web.800.800 (4) cq5dam.web.800.800 (5) cq5dam.web.800.800

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube