Đức Phanxicô: ‘Thánh Piô V dạy chúng ta tìm kiếm chân lý và lần hạt Mân Côi’

Đức Thánh Cha Phanxicô ngỏ lời với với các tín hữu Công giáo đến từ miền bắc và miền trung nước Ý hôm 17 tháng 9 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô ngỏ lời với với các tín hữu Công giáo đến từ miền bắc và miền trung nước Ý hôm 17 tháng 9 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Hôm thứ Bảy, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhắc lại di sản của Thánh Giáo hoàng Piô V vào thế kỷ 16, một nhà cải cách Giáo hội, người đã chuẩn hóa Thánh lễ và chống lại dị giáo.

Những Giáo huấn của Đức Piô V “mời gọi chúng ta trở thành những người tìm kiếm chân lý”, Đức Phanxicô phát biểu hôm 17 tháng 9 tại Hội trường Phaolô VI của Vatican với các tín hữu Công giáo đến từ miền bắc và miền trung nước Ý.

“Chúa Giêsu là Chân lý, theo nghĩa không chỉ phổ quát mà còn mang tính cộng đồng và cá nhân, và thách thức đó là phải sống tìm kiếm chân lý trong đời sống hàng ngày của Giáo hội hiện nay, của các cộng đồng Kitô giáo”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

Đức Thánh Cha Phanxicô ngỏ lời với với các tín hữu Công giáo đến từ miền bắc và miền trung nước Ý hôm 17 tháng 9 Hội trường Phaolô VI của Vatican (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô ngỏ lời với với các tín hữu Công giáo đến từ miền bắc và miền trung nước Ý hôm 17 tháng 9 Hội trường Phaolô VI của Vatican (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Việc tìm kiếm chân lý, Đức Thánh Cha Phanxicô nói, “chỉ có thể diễn ra nhờ sự phân định của cá nhân và cộng đồng, bắt đầu từ Lời Chúa”.

Đức Thánh Cha giải thích rằng Lời Chúa trở nên sống động theo một cách đặc biệt trong Thánh Lễ, trong cả Phụng vụ Lời Chúa lẫn Phụng vụ Thánh Thể, “nơi chúng ta bằng cách nào đó chạm vào Thân Mình của Chúa Kitô”.

Thánh Piô V, Đức Thánh Cha Phanxicô nói, đã cải tổ Phụng vụ của Giáo hội, mà sau đó đã tiếp tục được cải tổ thêm bốn thế kỷ sau đó tại Công đồng Vatican II.

“Trong những năm vừa qua, người ta đã nói nhiều về Phụng vụ, đặc biệt là các hình thức bề ngoài của nó. Nhưng phải đặt ra cam kết lớn nhất để việc cử hành Thánh Thể thực sự trở thành nguồn mạch của đời sống cộng đoàn”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

Đức Thánh Cha Phanxicô cũng đã nhắc lại cam kết của Thánh Piô V trong việc khuyến khích cầu nguyện, đặc biệt là lần hạt Mân Côi.

Đức Thánh Cha Phanxicô chào đón các em thiếu nhi thuộc Tổng giáo phận Spoleto-Norcia hôm 17 tháng 9 tại Hội trường Phaolô VI  (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô chào đón các em thiếu nhi thuộc Tổng giáo phận Spoleto-Norcia miền trung nước Ý hôm 17 tháng 9 tại Hội trường Phaolô VI (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Thánh Piô V tên khai sinh là Antonio Ghislieri tại Bosco Marengo, Piedmont. Năm 2022 đánh dấu kỷ niệm 450 năm ngày mất của Thánh nhân vào ngày 1 tháng 5 năm 1572. Triều đại Giáo hoàng của ngài bắt đầu vào năm 1566.

Đức Piô V “đã phải đối mặt với nhiều thách thức về mục vụ và quản trị chỉ trong 6 năm trương cương vị Giáo hoàng”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói. “Thánh Piô V là một nhà cải cách của Giáo hội, người đã đưa ra những lựa chọn can đảm. Kể từ đó, phong cách quản trị Giáo hội đã thay đổi, và sẽ là một sai lầm lạc hậu nếu đánh giá một số tác phẩm nhất định của Thánh Piô V với não trạng của thời đại ngày hôm nay”.

“Vì vậy, chúng ta cũng phải cẩn thận”, Đức Thánh Cha cho biết thêm, “để đừng chỉ xem Ngài như một ký ức hoài cổ, nhưng lĩnh hội những Giáo huấn và chứng tá của Thánh nhân. Với cái nhìn sâu sắc này, chúng ta có thể lưu ý rằng cột trụ của toàn bộ cuộc đời của Ngài là đức tin”.

Đức Thánh Cha Phanxicô cũng ngỏ lời với những người trẻ mới hoặc sẽ lãnh nhận Bí tích Thêm Sức. Đức Thánh Cha nhắc nhở họ về tầm quan trọng của việc họ được rửa tội, và đồng thời nói rằng nếu họ không biết ngày rửa tội của mình, họ nên hỏi cha mẹ ruột, ông bà hoặc cha mẹ đỡ đầu của họ.

Đức Thánh Cha Phanxicô làm phép một viên đá từ Tu viện Thánh Eutizio ở Umbria. Tu viện này, một trong những Tu viện lâu đời nhất ở Ý, đang trong quá trình được sửa chữa sau khi nó bị hư hại trong trận động đất vào năm 2016 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô làm phép một viên đá từ Tu viện Thánh Eutizio ở Umbria. Tu viện này, một trong những Tu viện lâu đời nhất ở Ý, đang trong quá trình được sửa chữa sau khi nó bị hư hại trong trận động đất vào năm 2016 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha cũng đã làm phép một viên đá từ Tu viện Saint Eutizio cổ kính, viên đá này sẽ được sử dụng trong việc tái thiết tòa nhà. Tu viện, một trong những Tu viện lâu đời nhất của Ý, đã bị hư hại trong một trận động đất vào năm 2016.

“Các bạn trẻ nam nữ thân mến, hôm nay, cha cầu chúc mỗi người trở thành viên đá sống động để xây dựng cộng đoàn Kitô hữu: viên đá sống động trong gia đình, viên đá sống động trong Giáo xứ, viên đá sống động trong nhóm bạn bè thân hữu, viên đá sống động trong môi trường thể thao. .. và hơn thế nữa”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube