Đức Phanxicô: 'Tại sao Thiên Chúa dường như đôi khi không đáp lại những lời cầu nguyện của chúng ta?'

Đức Thánh Cha Phanxicô trong buổi Tiếp kiến Chung hàng tuần (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô trong buổi Tiếp kiến Chung hàng tuần (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô đã đối mặt với “sự gièm pha” về những lời cầu nguyện dường như không được đáp lại trong buổi tiếp kiến chung hôm thứ Tư ngày 26/5 bằng cách chỉ ra niềm hy vọng được tìm thấy trong Sự Phục sinh, “khi tất cả những khao khát của con người… sẽ được kiện toàn”.

“Khi người ta cầu nguyện với tấm lòng chân thành, khi họ cầu xin những điều không trái ngược với Nước Thiên Chúa, khi một người mẹ cầu nguyện cho đứa con bị bệnh của mình, tại sao đôi khi dường như Thiên Chúa không lắng nghe?”, Đức Thánh Cha Phanxicô đặt câu hỏi với những người hành hương tụ tập tại Sân San Damaso ở nội thành Vatican.

“Để trả lời câu hỏi này, chúng ta cần bình tĩnh suy gẫm các Sách Tin Mừng”, Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ hôm 26 tháng Năm.

Buổi tiếp kiến chung hôm 26/5 của ĐTC Phanxicô (Ảnh: vatican.va)

Buổi tiếp kiến chung hôm 26/5 của Đức Thánh Cha Phanxicô (Ảnh: vatican.va)

Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng “thời của Thiên Chúa không phải là thời của chúng ta” và đồng thời cho biết rằng các trình thuật Tin Mừng về cuộc đời của Chúa Giêsu chứa đầy những lời đề nghị cầu nguyện và chữa lành.

“Chúng ta thấy rằng đôi khi phản ứng của Chúa Giêsu là ngay lập tức, trong khi trong một số trường hợp khác, câu trả lời bị trì hoãn và dường như Thiên Chúa không trả lời”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

“Hãy nghĩ đến người phụ nữ Ca-na-an cầu xin Chúa Giê-su chữa lành đứa con gái của mình: người phụ nữ này phải nài nỉ rất lâu mới được lắng nghe… Hoặc hãy nghĩ đến người bại liệt được bốn người bạn của anh khiêng đến: Chúa Giêsu ban đầu tha thứ cho tội lỗi của anh và chỉ sau đó mới chữa lành thân thể của anh”.

Buổi tiếp kiến chung hôm 26/5 của Đức Thánh Cha Phanxicô (Ảnh: vatican.va)

Buổi tiếp kiến chung hôm 26/5 của Đức Thánh Cha Phanxicô (Ảnh: vatican.va)

Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh trình thuật Tin Mừng Mac-cô về một người cha, Gia-ia, người đã cầu xin Chúa Giêsu chữa lành cho đứa con gái sắp chết của mình.

Khi Chúa Giêsu đang trên đường đến nhà ông Gia-ia, người cha nhận được tin con gái ông đã chết.

Đức Thánh Cha Phanxicô nói: “Có vẻ như đây là dấu chấm hết, nhưng thay vào đó, Chúa Giêsu nói với người cha: ‘Đừng sợ, chỉ cần tin thôi’”.

“Và quả thật, Chúa Giêsu đánh thức đứa trẻ đó khỏi giấc ngủ của thần chết. Nhưng đã có lúc, ông Gia-ia phải bước đi trong bóng tối, với ngọn lửa của đức tin. Hãy cầu xin ân sủng này, để có được đức tin”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

Buổi tiếp kiến chung hôm 26/5 của Đức Thánh Cha Phanxicô (Ảnh: vatican.va)

Buổi tiếp kiến chung hôm 26/5 của Đức Thánh Cha Phanxicô (Ảnh: vatican.va)

Đức Thánh Cha Phanxicô giải thích rằng “lời cầu nguyện không phải là một cây đũa thần”, mà là “một cuộc đối thoại với Thiên Chúa”.

“Khi cầu nguyện, chúng ta cần phải khiêm tốn”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói. “Đây là thái độ đầu tiên khi cầu nguyện, giống như thói quen ở nhiều nơi khi đến cầu nguyện trong nhà thờ: phụ nữ đeo khăn che mặt hoặc làm dấu với nước thánh trước khi bắt đầu cầu nguyện, theo cách này, chúng ta phải tự nhủ bản thân trước khi cầu nguyện. … để Thiên Chúa sẽ ban cho tôi điều tốt nhất. Ngài biết rõ mọi sự”.

“Chúa Giêsu có sự khôn ngoan tuyệt vời khi Ngài đặt ‘Kinh Lạy Cha’ trên môi miệng chúng ta… Tốt hơn là hãy trao phó điều đó cho Ngài: ‘Chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời’, Đức Thánh Cha Phanxicô khuyên.

Đức Thánh Cha Phanxicô nói rằng sau khi Chúa Giêsu cầu nguyện trong Vườn Gethsemane, “Lạy Cha nếu có thể được thì xin cho Con khỏi uống chén này”, dường như Thiên Chúa đã không lắng nghe.

Buổi tiếp kiến chung hôm 26/5 của Đức Thánh Cha Phanxicô (Ảnh: vatican.va)

Buổi tiếp kiến chung hôm 26/5 của Đức Thánh Cha Phanxicô (Ảnh: vatican.va)

 “Chúa Giêsu phải uống trọn chén đắng của cuộc Khổ nạn”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói. “Nhưng Thứ Bảy Tuần Thánh không phải là dấu chấm hết, bởi vì vào ngày thứ ba, Chúa Nhật, có sự Phục sinh”.

“Sự dữ không bao giờ là chúa tể của ngày sau hết. Thiên Chúa mới là Chúa tể của thời sau hết… ngày mà mọi khao khát cứu rỗi của con người sẽ được kiện toàn”, Đức Thánh Cha Phanxicô giải thích.

“Chúng ta hãy học tính kiên nhẫn khiêm tốn này để chờ đợi ân sủng của Thiên Chúa, chờ đợi ngày cánh chung. Nhiều khi, ngày sau hết rất tồi tệ, bởi vì tình trạng khổ sở của con người cũng rất tồi tệ. Nhưng Thiên Chúa ở đó và vào ngày sau hết, Ngài giải quyết mọi thứ”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

Bài chia sẻ này là bài suy niệm thứ 35 trong loạt bài chia sẻ Giáo lý về đề tài cầu nguyện của Đức Thánh Cha, được Ngài đưa ra vào tháng 5 năm 2020 và tiếp tục vào tháng 10 sau 9 bài diễn văn về việc chữa lành thế giới hậu đại dịch.

Vào cuối buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha Phanxicô đã gặp gỡ bà Lidia Maksymowicz, nạn nhân sống sót của trại tử thần Auschwitz, người đã cho Đức Thánh Cha xem hình xăm tại trại tập trung của bà, và Đức Thánh Cha đã cúi xuống hôn hình xăm này.

 

Giáo hoàng Francis nghiêng người và hôn lên cánh tay của người sống sót sau thảm họa Holocaust Lidia Maksymowicz, một công dân Ba Lan đã bị trục xuất đến Auschwitz từ quê hương Belarus, trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần của ông tại Vatican, Thứ Tư, ngày 26 tháng 5 năm 2021(Ảnh: Truyền thông Vatican qua AP )

ĐTC Phanxicô hôn hình xăm trên cánh tay của nạn nhân sống sót sau thảm họa Holocaust, bà Lidia Maksymowicz, một công dân Ba Lan đã bị trục xuất đến trại tử thần Auschwitz từ quê hương Belarus, trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần tại Vatican, thứ Tư, ngày 26 tháng 5 năm 2021 (Ảnh: Truyền thông Vatican qua AP )

ĐTC Phanxicô nói chuyện với Lidia Maksymowicz, một người sống sót sau thảm họa Holocaust, người từng là tù nhân trong trại tiêu diệt Auschwitz-Birkenau, trước khi rời Sân San Damaso tại Vatican cho buổi tiếp kiến chung hàng tuần của ngài, Thứ Tư, ngày 26 tháng 5 năm 2021. (Ảnh AP / Alessandra Tarantino)

ĐTC Phanxicô trò chuyện với bà Lidia Maksymowicz, nạn nhân sống sót sau thảm họa Holocaust, người từng là tù nhân trong trại tử thần Auschwitz-Birkenau, trước khi rời Sân San Damaso tại Vatican sau buổi tiếp kiến chung hàng tuần, thứ Tư, ngày 26 tháng 5 năm 2021 (Ảnh AP / Alessandra Tarantino)

Đức Thánh Cha Phanxicô cũng nhắc lại rằng ngày 26 tháng 5 là Lễ Thánh Philiphê Neri, người còn được gọi là “vị Thánh của niềm vui”.

“Chớ gì niềm vui an ủi, một món quà từ Thiên Chúa, luôn đồng hành và làm phong phú thêm cuộc hành trình của mỗi người trong tất cả anh chị em”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube