Đức Phanxicô: Sự đói nghèo tồi tệ nhất là thiếu đức tin và không tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống

ĐGH

Đức Thánh Cha Phanxicô nói trong một thông điệp gần đây, rằng không có sự nghèo khó nào lớn hơn một cuộc sống không có đức tin vào Chúa.

Trong một bức thư gửi ngày 26 tháng 11 để đánh dấu kỷ niệm 30 năm thành lập diễn đàn quốc tế Công giáo Tiến hành, Đức Giáo hoàng khuyến khích các thành viên tiếp tục tìm kiếm và khám phá nơi mà mọi người và cuộc sống của họ đang hướng tới, “không thành kiến, không sợ hãi, không phân loại và không tưởng rằng chúng ta là người điều chỉnh đức tin của bất kỳ ai.”

“Tôi mời bạn ở đó, nơi chứa đựng sở thích của bạn, mối quan tâm của bạn, vết thương sâu nhất của bạn và những lo lắng lớn nhất của bạn,” ngài nói trong sứ điệp.

“Chúng ta biết rằng không có sự nghèo khó nào lớn hơn là sự không có Chúa, tức là sống mà không có đức tin mang lại ý nghĩa cho cuộc sống, không có hy vọng cho chúng ta sức mạnh để làm việc, không có cảm giác được yêu thương bởi một người không gây thất vọng,” Đức Giáo hoàng viết. “Đây là những nơi chỗ và những con người mà vì họ, Công giáo Tiến hành phải hoàn thành sứ mệnh của mình.”

Nhóm đã tổ chức một sự kiện trực tuyến từ ngày 26 đến ngày 27 tháng 11 để kỷ niệm 30 năm diễn đàn, được thành lập để cho phép các nhóm Công giáo Tiến hành ở cấp độ phổ cập cởi mở hơn và gặp gỡ nhiều hơn.

ĐTC yêu cầu các thành viên nhận thức sâu sắc về sự cấp thiết của việc thúc đẩy tình huynh đệ và tình bạn “như một phương tiện để xây dựng lại một thế giới bị tổn thương” và giúp mọi người hiểu rằng “linh đạo Kitô giáo đích thực là linh đạo được thiết lập trong ước muốn về sự thánh thiện,” là một con đường bắt đầu với các mối phúc và được thực hiện “bằng cách yêu thương và làm việc cho những anh chị em đang đau khổ nhất.”

Đối với Công giáo Tiến hành, và bản thân Giáo hội, “đã có, đang có và sẽ có những ánh sáng và bóng tối, những khoảnh khắc mất phương hướng, mệt mỏi, thờ ơ, sợ bị vượt quá bởi những đòi hỏi của thời đại mới,” ngài viết.

Phải tránh “cơn cám dỗ lớn lao trong những thời điểm khủng hoảng hoặc khó khăn” về việc khép mình khỏi thế giới, để biết trân trọng những gì mà chúng ta có, “chờ đợi, ẩn mình và trân trọng những ký ức, cho những thời điểm tốt đẹp hơn sẽ đến,” như được phản ánh trong dụ ngôn về các nén bạc, ĐTC viết.

Hoàng Tiến

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube