Đức Phanxicô: ‘Sự bận tâm của Giáo hội đối với gia đình không chỉ tập trung vào các cặp vợ chồng’

Một cặp vợ chồng đến từ Cameroon chào Đức Thánh Cha Phanxicô trong buổi tiếp kiến các sinh viên và nhân viên của Học Viện Thần học Giáo hoàng Gioan Phaolô II về Khoa học Hôn nhân và Gia đình tại Sảnh Clementine, Vatican (Ảnh: CNS / Truyền thông Vatican)

Một cặp vợ chồng đến từ Cameroon chào Đức Thánh Cha Phanxicô trong buổi tiếp kiến các sinh viên và nhân viên của Học Viện Thần học Giáo hoàng Gioan Phaolô II về Khoa học Hôn nhân và Gia đình tại Sảnh Clementine, Vatican, vào ngày 24 tháng 10 (Ảnh: CNS / Truyền thông Vatican)

Tầm quan trọng của gia đình đối với Giáo hội Công giáo và đối với xã hội có nghĩa là sự suy tư thần học về đời sống gia đình và các phản ứng mục vụ đối với niềm vui và các vấn đề của gia đình phải tập trung hơn vào mối tương quan giữa vợ và chồng, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

“Bản thân thần học được mời gọi để xây dựng tầm nhìn của Kitô giáo về tình phụ mẫu, lòng hiếu thảo, tình huynh đệ – do đó, không chỉ về mối liên kết vợ chồng – tương ứng với kinh nghiệm gia đình trong tầm nhìn của toàn thể cộng đồng nhân loại”, Đức Thánh Cha Phanxicô nhắn nhủ các nhân viên và sinh viên của Học Viện Thần học Giáo hoàng Gioan Phaolô II về Khoa học Hôn nhân và Gia đình.

Buổi tiếp kiến vào ngày 24 tháng 10 đánh dấu kỷ niệm 5 năm Đức Thánh Cha Phanxicô tái thiết lập Học Viện do Thánh Gioan Phaolô II thành lập năm 1982 sau Thượng hội đồng Giám mục năm 1980 về Gia đình kêu gọi thành lập các trung tâm dành cho việc nghiên cứu Giáo huấn của Giáo hội về đời sống hôn nhân và gia đình.

Việc mở rộng trọng tâm của Học Viện đã bị một số nhóm chỉ trích là làm giảm sự tập trung vào Giáo huấn Công giáo truyền thống về Bí tích hôn nhân và các mối tương quan trong hôn nhân.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã thừa nhận những lời chỉ trích đó trong buổi tiếp kiến nhưng ngài cho biết: “Sẽ bị nhầm lẫn nghiêm trọng” nếu bất kỳ ai hiểu trọng tâm mở rộng của Học Viện “xét về mặt đối lập với sứ mạng mà nó nhận được với sự thiết lập ban đầu của nó”.

“Trong thực tế”, Đức Thánh Cha nói, “hạt giống đang phát triển và sinh hoa kết trái. Nếu một hạt giống không phát triển, nó sẽ ở đó như một hiện vật trong viện bảo tàng, nhưng nó không phát triển”.

Đức Thánh Cha Phanxicô gặp gỡ cộng đoàn học thuật Thánh Gioan Phaolô II tại Điện Clementine, Vatican hôm 24 tháng 10 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô gặp gỡ cộng đoàn học thuật Thánh Gioan Phaolô II tại Điện Clementine, Vatican hôm 24 tháng 10 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Với tư cách là một Học Viện Giáo hoàng, Đức Thánh Cha Phanxicô nói, trung tâm này được kêu gọi để giúp toàn thể Giáo hội nhìn vào, “không chút ngờ nghệch”, những biến đổi đang diễn ra trong sự hiểu biết của mọi người về “mối tương quan giữa người nam và người nữ, giữa tình yêu và thế hệ, giữa gia đình và cộng đồng”.

“Sứ mạng của Giáo hội ngày nay khẩn thiết kêu gọi sự hợp nhất thần học về mối quan hệ hôn nhân với một nền thần học cụ thể hơn về tình trạng của gia đình”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói. “Sự chao đảo chưa từng có, vốn thử thách tất cả các mối quan hệ gia đình ngày nay, đòi hỏi sự phân định cẩn thận để nắm bắt các dấu chỉ của sự khôn ngoan và Lòng thương xót của Thiên Chúa”.

“Chúng ta không phải là những nhà tiên tri về sự thất bại diệt vong, mà là hy vọng”, Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh. Vì vậy, ngay cả khi nhìn vào các cuộc khủng hoảng ảnh hưởng đến các gia đình, Giáo hội cũng phải xem xét và chia sẻ “những dấu chỉ của sự an ủi, thường xuyên cảm động về năng lực của các mối tương quan gia đình tiếp tục thể hiện thay mặt cho cộng đồng đức tin, xã hội dân sự và sự chung sống của con người. Tất cả chúng ta đều nhận thấy rằng, trong những thời điểm dễ bị tổn thương và khó khăn, sự bền bỉ, khả năng phục hồi và sự hợp tác của các mối quan hệ gia đình có giá trị như thế nào”.

Không ai được hưởng lợi từ một thái độ cho rằng Giáo hội sẽ chỉ khuyến khích và quan tâm đến ơn gọi của những gia đình hoàn hảo, Đức Thánh Cha Phanxicô nói, bởi vì “cuộc sống hôn nhân và gia đình sẽ luôn luôn có những sự không hoàn hảo cho đến khi chúng ta ở trên Thiên đàng”.

Đức Thánh Cha Phanxicô cảnh báo các sinh viên và nhân viên “hãy cẩn thận với những ý thức hệ can thiệp vào việc giải thích gia đình theo quan điểm ý thức hệ. Gia đình không phải là một ý thức hệ, đó là một thực tế”.

Để hiểu và hỗ trợ “một gia đình có được ân sủng của một người nam và một người nữ yêu thương nhau và cùng nhau gầy dựng, và để hiểu được gia đình, chúng ta luôn phải đi đến sự cụ thể chứ không phải những ý thức hệ. Các ý thức hệ hủy hoại, các ý thức hệ can thiệp để tạo ra một con đường của sự hủy diệt. Hãy cẩn thận với những ý thức hệ!”.

Minh Tuệ (theo Crux)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube