Đức Phanxicô: 'Quy tắc đo lường là Chúa Giêsu và Tin Mừng của Ngài'

Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻtrong giờ Kinh Truyền Tin hôm Chúa nhật, ngày 21 tháng 8 (Ảnh: truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻtrong giờ Kinh Truyền Tin hôm Chúa nhật, ngày 21 tháng 8 (Ảnh: truyền thông Vatican)

Các Kitô hữu được đánh giá bằng mức độ họ tuân theo Chúa Giêsu Kitô và Tin Mừng, chứ không phải bằng những ý tưởng của riêng họ và sự độc lập của họ, Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ hôm Chúa nhật.

Trong thông điệp trong giờ Kinh Truyền Tin của mình hôm Chúa nhật ngày 21 tháng 8, Đức Thánh Cha Phanxicô đã suy ngẫm về những lời của Chúa Giêsu được kể lại trong Phúc Âm Lu-ca, chương 13: “Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào, vì tôi nói cho anh em biết : có nhiều người sẽ tìm cách vào mà không thể được”.

“Cánh cửa của Kitô giáo là một cuộc sống mà ‘thước đo là Chúa Giêsu Kitô’, được xây dựng và mô phỏng theo Ngài”, Đức Thánh Cha nói. “Điều này có nghĩa là quy tắc đo lường là Chúa Giêsu và Tin Mừng của Ngài – chứ không phải những gì chúng ta nghĩ, mà là những gì Ngài nói với chúng ta”.

Trong bài chia sẻ trước giờ Kinh Truyền Tin, một lời cầu nguyện truyền thống về Đức Maria, Đức Thánh Cha Phanxicô cũng đề cập đến giáo huấn của Chúa Giêsu trong Tin Mừng Gioan 10: 9: “Tôi là cửa. Ai qua tôi mà vào thì sẽ được cứu. Người ấy sẽ ra vào và gặp được đồng cỏ”.

Chúa Giêsu, Đức Thánh Cha Phanxicô nói, “muốn nói với chúng ta rằng để bước vào sự sống của Thiên Chúa, bước vào sự cứu rỗi, chúng ta cần phải đi qua Ngài, chứ không phải qua người khác, phải qua Ngài; chào đón Ngài và Lời của Ngài”.

Thông điệp hàng tuần của Đức Thánh Cha Phanxicô được phát đi từ một cửa sổ nhìn ra Quảng trường Thánh Phêrô, nơi khoảng 12.000 người quy tụ, theo lực lượng hiến binh Vatican.

Bài Tin Mừng Chúa nhật mô tả một “cửa hẹp”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói, “không phải vì chỉ một số ít người được định sẵn để bước qua đó, không, nhưng bởi vì thuộc về Chúa Kitô có nghĩa là theo Người, sống cuộc đời mình trong tình yêu thương, trong tinh thần phục vụ, và trong việc hiến mình như Người, Đấng đã đi qua cửa hẹp của thập giá”.

Để làm được điều này, chúng ta cần loại bớt tính ích kỷ, giảm bớt sự tự phụ của chúng ta, hạ thấp lòng kiêu hãnh và sự kiêu ngạo của chúng ta, và vượt qua sự lười biếng, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

Đây là cách các Kitô hữu có thể “vượt qua sự mạo hiểm của tình yêu, ngay cả khi nó liên quan đến thập giá”, Đức Thánh Cha lưu ý.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã mô tả một số thời điểm cụ thể mà mọi người có thể đấu tranh để lựa chọn “những hành động yêu thương hàng ngày:” chẳng hạn như “những bậc cha mẹ hiến thân cho con cái, hy sinh quên mình, và từ bỏ thời gian dành cho bản thân”, hoặc những người phục vụ những người già, người nghèo, và những người dễ bị tổn thương.

Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh sự hy sinh của những người phục vụ người khác mà không quan tâm đến lợi ích của họ, những người phải chịu đựng sự khó chịu bực dọc hoặc thậm chí bị hiểu lầm.

“Chúng ta hãy nghĩ”, Đức Thánh Cha nói, “về những người phải chịu đau khổ vì đức tin của họ, nhưng những người tiếp tục cầu nguyện và yêu thương; chúng ta hãy nghĩ về những người, thay vì làm theo bản năng của họ, đáp trả điều ác bằng điều thiện, tìm thấy sức mạnh để tha thứ và can đảm để bắt đầu lại”.

Đây là những ví dụ về những người “không chọn cửa rộng thuận tiện cho mình, nhưng chọn cửa hẹp của Chúa Giêsu, của một cuộc đời dành cho yêu thương”, Đức Thánh Cha nói, khi ngài khuyến khích mọi người cân nhắc xem họ muốn chọn cửa nào.

“Chúng ta thích lối sống dễ dãi chỉ nghĩ về bản thân, hay chúng ta chọn cửa hẹp của Tin Mừng khiến lòng ích kỷ của chúng ta bị đe dọa, nhưng lại khiến chúng ta có thể đón nhận sự sống đích thực xuất phát từ Thiên Chúa và khiến chúng ta hạnh phúc?”, Đức Thánh Cha nói, đặt ra câu hỏi để tự suy tư.

“Nguyện xin Đức Trinh Nữ Maria, Đấng đã theo Chúa Giêsu suốt con đường thập giá, giúp chúng ta đo lường cuộc sống của mình với Người để bước vào sự sống đời đời viên mãn”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

Sau giờ nguyện Kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha Phanxicô đã bình luận về tình hình ở Nicaragua, nơi chế độ độc tài Ortega đang sách nhiễu Giáo hội Công giáo.

Đức Thánh Cha cũng đã chào các nhóm khác nhau tại Quảng trường Thánh Phêrô, bao gồm cả các tân sinh viên của Trường Đại học Giáo hoàng Bắc Mỹ (NAC), Chủng viện Hoa Kỳ ở Rôma.

“Đặc biệt, tôi chào mừng Đại học Giáo hoàng Bắc Mỹ, đặc biệt là các tân Chủng sinh, vừa mới đến, và tôi mời gọi gọi họ dấn thân và trung thành với Tin Mừng và Giáo hội”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

Niên khóa năm 2026 của Trường Đại học Giáo hoàng Bắc Mỹ đã đến Rôma vào ngày 19 tháng 8 sau chuyến bay dài từ Mỹ, các tân Chủng sinh đã cùng nhau dùng bữa, tham quan khuôn viên trường, và cầu nguyện …

Dưới đây là một số hình ảnh trong buổi tiếp kiến chung hôm Chúa nhật:

cq5dam.web.800.800 (1) cq5dam.web.800.800 (3) cq5dam.web.800.800 (4) cq5dam.web.800.800 (5) cq5dam.web.800.800 (6) cq5dam.web.800.800 (7) cq5dam.web.800.800 (8) cq5dam.web.800.800

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube