Đức Phanxicô nhân dịp Lễ Chư Thánh: ‘Hạnh phúc đích thực được tìm thấy khi bước theo Chúa Giêsu’

Đức Thánh Cha Phanxicô đã dẫn dắt Angelus cho Ngày Các Thánh từ một cửa sổ phía trên Quảng trường Thánh Phê ô

Đức Thánh Cha Phanxicô chủ sự giờ nguyện Kinh Truyền Tin dịp Lễ Các Thánh Nam Nữ từ cửa sổ phía trên Quảng trường Thánh Phêrô

Nhân dịp Lễ Các Thánh Nam Nữ, Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết hạnh phúc đích thực không xuất phát từ việc trở nên trẻ trung, giàu có hay thành công như thế giới vẫn thường nghĩ, mà là từ ý tưởng phản văn hóa khi bước theo Chúa Giêsu Kitô.

“Thế giới nói rằng để có được hạnh phúc, anh chị em phải trở nên giàu có, quyền lực, luôn trẻ trung và tráng kiện, tận hưởng danh tiếng và sự thành công. Chúa Giêsu đã đảo ngược những tiêu chí này và đưa ra một lời tuyên bố tiên tri – và đây là chiều kích tiên tri của sự thánh thiện – cuộc sống viên mãn thực sự đạt được khi bước theo Ngài, bằng cách đem Lời của Ngài ra thực hành”, Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ nhân dịp Lễ Các Thánh Nam Nữ hôm 1 tháng 11.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã đưa ra bài chia sẻ đặc biệt trong giờ Kinh Truyền Tin nhân dịp Lễ Trọng kính Các Thánh Nam Nữ, được Giáo hội Công giáo cử hành vào ngày 1 tháng 11. Năm nay, ngày thánh, ngày giáo dân có nghĩa vụ tham dự Thánh lễ, đã được chuyển sang Chúa nhật ở Hoa Kỳ.

Trong thông điệp trước giờ nguyện kinh truyền thống kính Đức Mẹ hôm thứ Hai, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói về con đường chúng ta nên tiến bước để nên Thánh: Bát Phúc.

Bát Phúc, Đức Thánh Cha Phanxicô nói, “chỉ cho chúng ta con đường dẫn đến Nước Thiên Chúa và hạnh phúc: con đường của sự khiêm hạ, nhân ái, hiền lành, công bằng và hòa bình”.

Đức Thánh Cha cũng lưu ý rằng Bát Phúc được đề cập đến “những người nghèo, những người đau khổ, những người khao khát công lý”.

“Và điều này có nghĩa là sự nghèo khó bên trong, tự làm cho mình trở nên trống rỗng để nhường chỗ cho Thiên Chúa”, Đức Thánh Cha Phanxicô khuyến cáo. “Những ai tin rằng mình giàu có, thành công và an toàn thì cậy dựa vào mọi thứ và sống khép kín với Thiên Chúa và anh chị em của mình, trong khi những người biết rằng mình nghèo nàn và không tự phụ tự mãn thì luôn mở lòng mình ra với Thiên Chúa và với những người lân cận” .

Những người có tinh thần nghèo khó tìm thấy niềm vui, Đức Thánh Cha Phanxicô nói, đồng thời giải thích niềm vui của người Kitô hữu là gì và không phải là gì.

“Niềm vui của người Kitô hữu”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói, “không phải là cảm xúc thoáng qua hay sự lạc quan đơn thuần của con người, mà là sự chắc chắn có thể đối mặt với mọi tình huống dưới cái nhìn yêu thương của Thiên Chúa, với lòng can đảm và sức mạnh xuất phát từ Ngài”.

Đức Thánh Cha cho biết rằng đây là niềm vui mà các Thánh đã làm chứng, niềm vui được trải nghiệm ngay cả khi đang gặp thử thách và đau khổ.

Đức Thánh Cha Phanxicô cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của niềm vui đối với Giáo hội, bởi vì nếu không có niền vui, đức tin sẽ trở thành “một sự thực thi nghiêm khắc và ngột ngạt”.

“Một vị Linh mục trong sa mạc nói rằng nỗi buồn là ‘con sâu chui vào tâm hôn’, làm hao mòn sự sống”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói, đồng thời khuyến khích mọi người tự vấn bản thân xem họ có phải là một Kitô hữu vui tươi hay họ là “những người ủ dột, buồn bã, với khuôn mặt đưa đám?”.

“Chúng ta hãy nhớ rằng: không có sự thánh thiện nào mà không có niềm vui”, Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh.

Đức Thánh Cha Phanxicô cũng giải thích rằng sự thánh thiện không phải là “một hoạch định cuộc đời” mà con người có thể tự tạo ra chỉ dựa trên nỗ lực và sự từ bỏ, nhưng nó bao gồm “trước hết là qua việc khám phá vui tươi của việc trở nên con cái yêu dấu của Thiên Chúa”.

“Đó không phải là một thành tựu của con người, mà là một món quà mà chúng ta được lãnh nhận: chúng ta trở nên thánh thiện vì Thiên Chúa, Đấng là Đấng Thánh đến ngự trong cuộc đời chúng ta”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói. “Chính vì điều này, chúng ta được chúc lành”.

Sau giờ nguyện Kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha Phanxicô đã gửi lời chào đến các tham dự viên tham gia sự kiện “Saints’ Run” (Cuộc chạy đua của các Thánh) hàng năm của Rôma, một cuộc đua dài 10km bắt đầu và kết thúc trên con đường phía trước Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô.

Đức Thánh Cha Phanxicô cũng lưu ý rằng vào ngày 2 tháng 11, Lễ Các Đẳng Linh Hồn, ngài sẽ cử hành Thánh lễ cầu nguyện cho các linh hồn tại Nghĩa trang Quân đội Pháp ở Rôma.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube