Đức Phanxicô: ‘Nguyện xin Chúa Thánh Thần thôi thúc khao khát cầu nguyện của anh chị em’

Đức Thánh Cha Phanxicô vẫy tay chào đám đông quy tụ tại Quảng trường Thánh Phêrô để tham dự giờ nguyện Minh Truyền Tin hôm Chúa nhật ngày 13 tháng 3 năm 2022 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô vẫy tay chào đám đông quy tụ tại Quảng trường Thánh Phêrô để tham dự giờ nguyện Kinh Truyền Tin hôm Chúa nhật ngày 13 tháng 3 năm 2022 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Lưu ý rằng Tin Mừng Luca tiết lộ rằng Phêrô, Giacôbê và Gioan đã ngủ mê mệt trước khi Chúa Giêsu biến hình, trong bài suy niệm trong giờ nguyện Kinh Truyền Tin Chúa nhật, Đức Thánh Cha Phanxicô đã khuyến khích các tín hữu cầu xin Chúa Thánh Thần thôi thúc khao khát cầu nguyện của họ.

“Tình trạng uể oải buồn ngủ của ba môn đệ dường như là một dấu hiệu trái ngược. Chính các Tông đồ sau đó cũng đã ngủ mê mệt trong Vườn Gethsemane, trong lúc Chúa Giêsu cầu nguyện trong đau khổ, Đấng đã yêu cầu họ canh thức và cầu nguyện (x. Mc 14: 37-41). Tình trạng mơ màng ngái ngủ này trong những thời khắc quan trọng như vậy là điều đáng ngạc nhiên”, Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ hôm Chúa nhật ngày 13 tháng 3, kỷ niệm 9 năm Triều đại Giáo hoàng của mình, ngỏ lời với một đám đông lớn tập trung tại Quảng trường Thánh Phêrô ở Rôma.

“Tuy nhiên, nếu chúng ta đọc kỹ, chúng ta thấy rằng Phêrô, Giacôbê và Gioan ngủ mê mệt trước khi Cuộc biến hình bắt đầu, tức là trong khi Chúa Giêsu đang cầu nguyện. Điều tương tự cũng sẽ xảy ra trong Vườn Gethsemane. Đây rõ ràng là lời cầu nguyện được tiếp tục một thời gian, trong sự thinh lặng và sự tập trung. Chúng ta có thể nghĩ rằng lúc đầu họ cũng đang cầu nguyện, cho đến khi sự mệt mỏi chiếm ưu thế”, Đức Thánh Cha tiếp tục.

cq5dam.web.800.800 (2) cq5dam.web.800.800

Đức Thánh Cha Phanxicô nhận xét rằng với tư cách là những người môn đệ theo Chúa Giêsu, chúng ta dễ mắc phải những điểm yếu giống như các Tông đồ, và thường bỏ lỡ cơ hội trò chuyện với Thiên Chúa vào những thời khắc quan trọng trong cuộc đời mình.

“Có lẽ vào buổi tối, khi chúng ta muốn cầu nguyện, để dành chút thời gian cho Chúa Giêsu sau một ngày sống hối hả và bận rộn. Hoặc khi đến lúc trò chuyện với gia đình một vài lời và chúng ta không còn sức lực nữa. Chúng ta muốn được tỉnh táo, chú ý, có sự tham gia cá nhân nhiều hơn nữa, để không bỏ lỡ những cơ hội quý giá nhưng không thể, hoặc quản lý nó bằng cách nào đó nhưng lại không thể”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

“Thời gian Mùa Chay chính là một cơ hội xét về phương diện này”, Đức Thánh Cha Phanxicô tiếp tục. “Đó là khoảng thời gian mà qua đó Thiên Chúa muốn thức tỉnh chúng ta khỏi sự uể oải bên trong, khỏi cơn buồn ngủ vốn không để cho Chúa Thánh Thần được biểu lộ. Bởi vì – chúng ta hãy ghi nhớ điều này – việc giữ cho tâm hồn tỉnh táo không chỉ phụ thuộc vào một mình chúng ta mà thôi: Đó là một ân sủng và phải được cầu xin”.

“Ba môn đệ trong bài Tin Mừng cho thấy điều này: Họ tốt lành, đã theo Chúa Giêsu lên núi, nhưng bằng sức riêng họ không thể tỉnh táo được. Điều này cũng xảy ra với chúng ta”.

cq5dam.web.800.800 (4) cq5dam.web.800.800 (5)

Điều vui mừng đó là Chúa Thánh Thần mong muốn giúp chúng ta thực hiện những điều chúng ta không thể tự mình hoàn thành.

“Giống như các Tông đồ, chúng ta cũng cần ánh sáng của Thiên Chúa, ánh sáng khiến chúng ta nhìn mọi thứ theo một cách khác: Nó thu hút chúng ta, thức tỉnh chúng ta, khơi dậy ước muốn và sức mạnh của chúng ta để cầu nguyện, nhìn vào sâu thẳm bên trong bản thân, và dành thời gian cho người khác”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

“Chúng ta có thể vượt qua sự mệt mỏi của cơ thể bằng sức mạnh của Thần Khí của Thiên Chúa. Và khi chúng ta không thể vượt qua được điều này, chúng ta phải nói với Chúa Thánh Thần: ‘Xin cứu giúp chúng con, lạy Chúa Thánh Thần xin hãy đến. Xin giúp con: con muốn gặp gỡ Chúa Giêsu, con muốn chăm chú, tỉnh thức’. Hãy cầu xin Chúa Thánh Thần đưa chúng ta ra khỏi cơn buồn ngủ khiến chúng ta không thể cầu nguyện”.

Tóm lại, Đức Thánh Cha Phanxicô đã đặt ra một thách thức đơn giản.

“Trong Mùa Chay này, sau những vất vả mỗi ngày, chúng ta không nên tắt đèn trong phòng mà không đặt mình dưới ánh sáng của Thiên Chúa. Hãy cầu nguyện một chút trước khi ngủ”, Đức Thánh Cha thúc giục.

“Hãy để cho Thiên Chúa cơ hội khiến chúng ta ngạc nhiên và thức tỉnh quả tim của chúng ta. Chẳng hạn, chúng ta có thể làm điều này bằng cách mở sách Tin Mừng và để mình kinh ngạc trước Lời Chúa, bởi vì Kinh Thánh soi sáng mọi bước đi của chúng ta và khiến tâm hồn chúng ta bùng cháy. Hoặc chúng ta có thể chiêm ngắm Chúa Giêsu chịu đóng đinh và kinh ngạc trước tình yêu vô bờ bến của Thiên Chúa, Đấng không bao giờ mệt mỏi vì chúng ta và có quyền năng thay đổi ngày sống của chúng ta, mang đến cho chúng một ý nghĩa mới, một ánh sáng mới và bất ngờ”.

“Nguyện xin Đức Trinh Nữ Maria giúp chúng ta luôn tỉnh thức để đón nhận mùa hồng ân mà Thiên Chúa ban cho chúng ta”.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube