Đức Phanxicô: ‘Người cao tuổi phải nêu gương đức tin cho người trẻ’

Đức Thánh Cha Phanxicô chào đón đám đông trong buổi tiếp kiến chung tại Quảng trường Thánh Phêrô, Vatican ngày 4 tháng 5 năm 2022 (Ảnh: Paul Haring / CNS)

Đức Thánh Cha Phanxicô chào đón đám đông trong buổi tiếp kiến chung tại Quảng trường Thánh Phêrô, Vatican ngày 4 tháng 5 năm 2022 (Ảnh: Paul Haring / CNS)

Các Kitô hữu cao niên được mời gọi trở nên kiên định trong đức tin của họ, nếu không, họ có nguy cơ trở thành dấu chỉ của sự đạo đức giả cho các thế hệ tương lai, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

Phát biểu trước những người cao niên hiện diện trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần hôm thứ Tư ngày 4 tháng 5, Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi họ “hãy chú ý đến những người trẻ tuổi, họ đang theo dõi chúng ta”.

“Những người trẻ đang theo dõi chúng ta. Và sự kiên định của chúng ta có thể mở ra một con đường tươi đẹp của sự sống cho họ”, Đức Thánh Cha nói. Mặt khác, “thói đạo đức giả có thể gây ra rất nhiều sự tổn hại”.

Đức Thánh Cha Phanxicô, bị rách dây chằng ở đầu gối, an tọa trên chiếc popemobile khi chào đón những người hành hương tập trung tại Quảng trường Thánh Phêrô. Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Corriere della Sera tiếng Ý xuất bản ngày 3 tháng 5, Đức Thánh Cha cho biết ngài hiện đang được tiêm thuốc điều trị để giảm bớt cơn đau ở đầu gối phải.

Trước khi kết thúc buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha Phanxicô xin lỗi vì không thể chào thăm riêng từng cặp đôi mới cưới và đồng thời cũng cho biết rằng ngài hy vọng vấn đề với đầu gối của ngài sẽ “sớm qua đi và Cha có thể đến gặp gỡ các con trong những buổi tiếp kiến sau này”.

Đức Thánh Cha Phanxicô tiếp tục loạt bài chia sẻ được dành riêng để nói về ý nghĩa và giá trị của “tuổi cao niên” và suy tư về nhân vật Eleazar trong Kinh Thánh, một người cao niên trong sách Macabê đã bị giết vì từ chối ăn thịt được sát tế cho ngẫu tượng.

Mẫu gương của ông, Đức Thánh Cha nói, là bằng chứng cho “mối tương quan đặc biệt tồn tại giữa lòng trung thành của tuổi già và niềm vinh dự của đức tin”.

“Niềm vinh dự của đức tin thường xuyên phải chịu áp lực, thậm chí là áp lực bạo lực, từ văn hóa của các nhà cầm quyền, những người tìm cách làm suy yếu nó bằng cách coi nó như một phát hiện khảo cổ học, một sự mê tín xưa cũ, một sự ám ảnh lạc hậu”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

Thậm chí ngay cả khi được yêu cầu “giả vờ ăn thịt mà không thực sự phải làm như vậy”, Đức Thánh Cha cho biết thêm, ông Eleazar vẫn từ chối làm ô danh đức tin của mình và có nguy cơ làm gương mù gương xấu cho các thế hệ trẻ để đổi lấy “một vài ngày”.

“Một người cao niên cả đời sống gắn bó với đức tin của mình, và hiện đang tự thích nghi với việc giả vờ từ chối đức tin đó, lên án thế hệ mới khi nghĩ rằng toàn bộ đức tin chỉ là một sự giả dối, một lớp vỏ bọc bên ngoài có thể bị vứt bỏ, tưởng tượng rằng nó có thể được bảo vệ gìn giữ bên trong”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

Những người lớn tuổi chấp nhận “việc thực hành đức tin là không thích hợp” cũng có nguy cơ dạy những người trẻ tuổi nhượng bộ trước thuyết ngộ đạo, Đức Thánh Cha nói, bằng cách khiến họ tin rằng đức tin “có thể bị giả mạo hoặc bị che giấu vì nó không đặc biệt quan trọng đối với cuộc sống”.

Sự giải thích theo thuyết ngộ đạo về đức tin, Đức Thánh Cha cho biết thêm, “vô hiệu hóa tính hiện thực của đức tin Kitô giáo”.

“Đức tin Kitô giáo không chỉ là về việc thuật lại Kinh Tin Kính, nó có nghĩa là suy nghĩ về Kinh Tin Kính, nó có nghĩa là cảm nhận Kinh Tin Kính và sống Kinh Tin Kính”, Đức Thánh Cha giải thích.

“Thay vào đó, đề xuất theo thuyết ngộ đạo này nói, ‘Chỉ cần giả cách; điều quan trọng là bạn có tâm và sau đó bạn có thể làm bất cứ điều gì bạn muốn’. Và điều này không mang tính Kitô giáo. Đó là điều dị giáo đầu tiên của thuyết ngộ đạo mà ngày nay đang rất thịnh hành ở rất nhiều trung tâm tâm linh”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

Đức Thánh Cha Phanxicô khuyến khích các Kitô hữu lớn tuổi làm chứng cho đức tin theo cách “thể hiện những dấu chỉ cụ thể của Thiên Chúa trong đời sống cộng đoàn và chống lại những cách giải thích lệch lạc của tư tưởng qua những cử chỉ của cơ thể”.

“Có lẽ điều đó tùy thuộc vào chúng ta, những người lớn tuổi – và có một số người hiện diện ở đây – để trao lại sự vinh dự của đức tin”, Đức Thánh Cha nói. “Việc thực hành đức tin không phải là biểu tượng của sự yếu đuối của chúng ta, mà là dấu chỉ của sức mạnh của nó”.

“Đức tin đáng được kính trọng và tôn vinh”, Đức Thánh Cha cho biết thêm. “Chúng ta sẽ thể hiện, bằng tất cả sự khiêm tốn và kiên định, chính xác ở tuổi già của chúng ta, rằng đức tin không phải là điều gì đó ‘dành cho người cao niên’. Và Chúa Thánh Thần, Đấng làm cho mọi sự trở nên mới mẻ, sẽ sẵn lòng nâng đỡ chúng ta”.

Minh Tuệ (theo Crux)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube