Đức Phanxicô: ‘Mùa Chay là thời gian cho việc hoán cải và canh tân nội tâm’

Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ trong buổi tiếp kiến chung tại Điện Phaolô VI vào ngày 2 tháng 3 năm 2022 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ trong buổi tiếp kiến chung tại Điện Phaolô VI vào ngày 2 tháng 3 năm 2022 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Hôm Thứ Tư Lễ Tro, Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ rằng Mùa Chay tạo cơ hội cho việc hoán cải và canh tân nội tâm.

“Chúng ta hãy chuẩn bị cho mình với sự tự tin để tiếp nối hành trình Mùa Chay vốn bắt đầu từ hôm nay như một cơ hội cho việc hoán cải và canh tân nội tâm trong việc lắng nghe Lời Chúa, trong lời cầu nguyện, trong việc thực thi bác ái hàng ngày đối với những người lân cận”, Đức Thánh Cha chia sẻ hôm thứ Tư ngày 2 tháng 3.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã phát biểu khi kết thúc buổi tiếp kiến chung được phát trực tiếp của mình, được dành riêng để chia sẻ về tầm quan trọng của việc dành thời gian cho những người cao tuổi.

Đức Thánh Cha Phanxicô cũng nhắc nhở những người hành hương tập trung tại Điện Phaolô VI của Vatican rằng ngày 2 tháng 3 là ngày toàn cầu ăn chay và cầu nguyện cho hòa bình ở Ukraine.

“Việc cầu nguyện và ăn chay của chúng ta sẽ là lời cầu xin cho hòa bình ở Ukraine, hãy nhớ rằng hòa bình thế giới luôn bắt đầu từ việc hoán cải cá nhân của chúng ta, theo gương Chúa Kitô”, Đức Thánh Cha chia sẻ trong thông điệp của mình với những người hành hương nói tiếng Pháp.

Buổi tiếp kiến chung là sự kiện công khai duy nhất trong lịch trình của Đức Thánh Cha Phanxicô vào Thứ Tư Lễ Tro.

Tuần trước, Đức Thánh Cha Phanxicô đã hủy bỏ việc tham gia cuộc rước theo truyền thống vào Thứ Tư Lễ Tro trên Đồi Aventine ở Rome và Thánh lễ tại Vương Cung Thánh Đường Santa Sabina do bác sĩ chỉ định phải nghỉ ngơi vì cơn đau đầu gối cấp tính.

Trong buổi tiếp kiến chung, Đức Thánh Cha Phanxicô đã tự mình bước ra sân khấu với nụ cười và cái vẫy tay chào hỏi như cách ngài vẫn làm hàng tuần. Vào cuối buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha được một người khác hỗ trợ bước xuống cầu thang chậm rãi để chào đón những người hành hương đang tập trung tại Điện Phaolô VI.

Trong bài suy niệm của mình, Đức Thánh Cha Phanxicô đã phê phán “nỗi ám ảnh về sự hối hả” trong nhiều xã hội hiện đại.

Trong một nền văn hóa bị ám ảnh bởi vấn đề năng suất, trong đó “tốc độ chậm hơn đồng nghĩa với sự tổn thất và sự mau lẹ nhanh chóng chính là tiền bạc”, Đức Thánh Cha Phanxicô khuyến nghị việc “tiêu tốn thời gian” với trẻ em và những người lớn tuổi, đồng thời lưu ý rằng điều này không phải là lãng phí mà là nền tảng cho xã hội và củng cố gia đình nhân loại.

“Tôi hỏi anh chị em: Anh chị em có biết sử dụng thời giờ, hay anh chị em luôn vội vàng hối hả? ‘Không, tôi đang vội, tôi không thể…’ Anh chị em có biết sử dụng thời gian với ông bà, với những người lớn tuổi không? Anh chị em có biết dành thời gian chơi đùa với con cái của mình không”, Đức Thánh Cha Phanxicô đặt câu hỏi.

“Đây chính là tiêu chuẩn. Hãy suy nghĩ về điều đó. Và điều này khôi phục lại cho mỗi người tình yêu thương dành cho những người dễ bị tổn thương, ngăn chặn con đường của nỗi ám ảnh về sự hối hả”.

Trong Sứ điệp Mùa Chay năm 2022, Đức Thánh Cha Phanxicô cũng khuyến nghị rằng 40 ngày Mùa Chay là thời gian để chiến đấu chống lại việc nghiện phương tiện truyền thông kỹ thuật số và thay vào đó tập trung vào việc gặp gỡ những người cần được giúp đỡ cách trực tiếp, mặt đối mặt.

“Vẻ kiêu sa của thời gian đồng hồ phải được chuyển thành vẻ đẹp của nhịp sống. Đây là sự cải đổi mà chúng ta phải thực hiện trong tâm hồn, trong gia đình và xã hội”, Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ trong buổi tiếp kiến chung.

Đức Thánh Cha Phanxicô lưu ý rằng nhiều thành phố hiện đại có xu hướng trở nên “thù địch với nhữngngười già, và không phải ngẫu nhiên, cả với trẻ em”.

“Xã hội này có tinh thần đào thải. Nó từ chối rất nhiều trẻ em không mong muốn và nó từ chối những người lớn tuổi. Nó gạt những người lớn tuổi sang một bên – họ chẳng còn ích lợi gì – gửi họ vào các viện dưỡng lão, bệnh viện…”

“Người ta hoàn toàn đánh mất tầm nhìn về bức tranh lớn hơn… Sự vội vã hối hả phá hủy cuộc sống: nó không làm cho cuộc sống trở nên khốc liệt hơn”, Đức Thánh Cha chia sẻ thêm.

Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh rằng mặc dù tuổi già đòi hỏi một tốc độ chậm hơn, nhưng đó không phải là “thời điểm của sự trì trệ”.

“Ý nghĩa của cuộc sống không chỉ ở tuổi trưởng thành, chẳng hạn từ 25 đến 60 tuổi – không phải vậy. Ý nghĩa của cuộc sống bao gồm tất cả mọi giai đoạn, từ khi sinh ra đến khi chết đi, anh chị em cần phải có khả năng tiếp xúc với tất cả mọi người, và cũng cần phải có những mối tương quan thân thiết với mọi người, để sự trưởng thành của anh chị em ngày càng phong phú và mạnh mẽ hơn”, Đức Thánh Cha nói.

Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tương tác nhiều hơn giữa những người thuộc các thế hệ khác nhau.

“Sự kết hợp giữa các thế hệ là điều hết sức cần thiết. Một xã hội mà người già không trò chuyện với người trẻ, người trẻ không trò chuyện với người già, là một xã hội khô khan cằn cỗi, không có tương lai, một xã hội không hướng về phía chân trời mà chỉ nhìn vào chính mình. Và nó trở nên cô độc”, Đức Thánh Cha nói.

“Nguyện xin Thiên Chúa giúp chúng ta tìm ra bản nhạc phù hợp cho sự hòa hợp này của nhiều lứa tuổi: trẻ nhỏ, những người cao niên, những người trưởng thành, tất cả mọi người cùng với nhau: một bản giao hưởng tuyệt vời của việc đối thoại”.

Minh Tuệ (theo NCR)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube