Đức Phanxicô: Máng cỏ chính là ‘ngai vàng của Vua của chúng ta’

Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần tại Hội trường Phaolô VI, Vatican hôm thứ Tư, ngày 28 tháng 12 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần tại Hội trường Phaolô VI, Vatican hôm thứ Tư, ngày 28 tháng 12 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Máng cỏ và thập giá chính là ngai vàng được chọn của Chúa Giêsu Kitô, Vua của chúng ta, Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ hôm thứ Tư.

“Khi các thiên thần loan báo sự ra đời của Chúa Giêsu – ‘Hãy đi tìm gặp Người’ – dấu chỉ là: anh em sẽ gặp thấy một Hài nhi nằm trong máng cỏ. Đó là dấu chỉ. Ngai vàng của Chúa Giêsu hoặc là máng cỏ hoặc là đường phố, khi Người đi rao giảng trong cuộc sống của Người, hoặc là thập giá vào cuối đời của Người: đây là ngai của Vua của chúng ta”, Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ hôm 28 tháng 12 trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần của ngài tại Vatican.

Trong thông điệp của mình, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhấn mạnh tình yêu mà qua đó Chúa Giêsu đã đến thế gian, sống, chịu đau khổ và chịu chết. Ngài cũng tập trung đặc biệt vào những lời của Thánh Phanxicô Salê, một Giám mục và Tiến sĩ Giáo hội, người đã qua đời cách đây 400 năm vào ngày 28 tháng 12.

Đức Thánh Cha đã trích dẫn từ một bức thư của Thánh Phanxicô Salê gửi cho người bạn của ngài, Thánh nữ Jane Frances de Chantal: “Tôi dường như nhìn thấy Vua Sa-lô-môn trên ngai vàng bằng ngà voi, được mạ vàng và chạm trổ kỳ công, như Kinh Thánh đã nói, chẳng vương quốc nào làm được như thế (1V 10,18 -20) và cũng không có vị vua nào có thể sánh bì với vị vua ngồi trên đó về vinh quang và sự tráng lệ huy hoàng (1V 10,23). Nhưng tôi thích chiêm ngắm Hài Nhi Giêsu bé nhỏ đáng yêu nằm trong máng cỏ gấp trăm lần hơn là thấy tất cả các vua ngồi trên ngai vàng của họ”.

“Những điều Thánh nhân nói thật tuyệt vời biết bao”, Đức Thánh Cha Phanxicô nhận xét. “Chúa Giêsu, Vua vũ trụ, không bao giờ ngồi trên ngai vàng: Ngài được sinh ra trong chuồng bò, như chúng ta thấy ở đây”, Đức Thánh Cha nói, chỉ tay về phía Hang đá Chúa Giáng sinh được gửi đến từ Guatemala trong Hội trường Phaolô VI. Chúa Giêsu “được bọc trong khăn tã và được đặt nằm trong máng cỏ; và cuối cùng Người chịu chết trên cây thập giá, được bọc trong khăn liệm, được mai táng trong mồ”.

Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết, để đánh dấu kỷ niệm 400 năm ngày mất của Thánh Phanxicô Salê, ngài sẽ ban hành một Tông Thư về vị Giám mục Geneva, Thụy Sĩ.

Tiêu đề của Tông Thư, “Mọi sự đều thuộc về tình yêu”, được lấy từ “Luận thuyết về Tình yêu của Thiên Chúa” của Thánh Francis de Sales, trong đó Thánh nhân viết: “Trong Giáo Hội thánh thiện, mọi sự đều thuộc về tình yêu, sống trong tình yêu, được thực hiện vì tình yêu và xuất phát từ tình yêu”.

“Thiên Chúa”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói, “đã tìm ra phương thế để lôi cuốn chúng ta dù cho chúng ta thế nào: bằng tình yêu. Không phải là một tình yêu chiếm hữu và ích kỷ, như tình yêu của con người mà thật không may, thường là như thế. Tình yêu của Thiên Chúa là món quà thuần khiết, là ân sủng thuần khiết, là tất cả và chỉ dành cho chúng ta, vì lợi ích của chúng ta. Và vì vậy Ngài cuốn hút chúng ta, với tình yêu những không và đầy mạnh mẽ này”.

“Đừng quên ngai vàng của Chúa Giêsu”, Đức Thánh Cha thúc giục, “máng cỏ và thập giá, đây chính là ngai vàng của Chúa Giêsu”.

Đức Thánh Cha Phanxicô cũng đã trích dẫn một lá thư khác của vị thánh thế kỷ 17, ngài viết: “Nam châm hút sắt, hổ phách hút rơm rạ. Vì vậy, cho dù chúng ta cứng rắn như sắt hay nhẹ nhàng và vô giá trị như rơm rạ, chúng ta cũng phải để mình được Hài Nhi bé nhỏ này cuốn hút”.

“Những nỗ lực của chúng ta, những yếu điểm của chúng ta, tất cả chỉ có thể được giải quyết trước hang đá, trước Chúa Giêsu, hoặc trước thập giá: Chúa Giêsu bị lột trần truồng, một Giêsu tội nghiệp đáng thương”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

“Anh chị em thân mến, đây quả là một giáo huấn tuyệt vời, xuất phát từ Chúa Giêsu Hài Đồng qua sự khôn ngoan của Thánh Phanxicô Salê: đừng ước muốn gì và đừng từ chối điều gì, hãy đón nhận mọi sự Thiên Chúa gửi đến cho chúng ta. Nhưng hãy cẩn thận!”, Đức Thánh Cha cảnh báo. “Luôn luôn và chỉ vì tình yêu, bởi vì Thiên Chúa yêu thương chúng ta và luôn luôn và chỉ muốn điều tốt lành cho chúng ta”.

Dưới đây là một số hình ảnh trong buổi tiếp kiến chung hôm thứ Tư:

cq5dam.web.800.800 (6)

cq5dam.web.800.800 (2) cq5dam.web.800.800 (3)cq5dam.web.800.800 (1)

cq5dam.web.800.800 (4) cq5dam.web.800.800 (5)

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube