Đức Phanxicô: ‘Hãy kinh ngạc trước Lòng thương xót của Thiên Chúa trong Mùa Vọng này’

Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ trong giờ Kinh Truyền Tin Chúa Nhật Thứ Ba Mùa Vọng vào ngày 11 tháng 12 năm 2022 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ trong giờ Kinh Truyền Tin Chúa Nhật Thứ Ba Mùa Vọng vào ngày 11 tháng 12 năm 2022 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Mùa Vọng là thời gian để chúng ta kinh ngạc trước Lòng thương xót và lòng trắc ẩn của Thiên Chúa, Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ hôm Chúa Nhật vui mừng (Gaudete Sunday).

“Vì vậy, Mùa Vọng là thời gian để đảo ngược cái nhìn của chúng ta… để cho chúng ta kinh ngạc trước sự vĩ đại của Lòng thương xót của Thiên Chúa”, Đức Thánh Cha chia sẻ hôm Chúa Nhật ngày 11 tháng 12.

Mùa Vọng, Đức Thánh Cha tiếp tục, “là thời gian để, khi chuẩn bị máng cỏ cho Hài Nhi Giêsu, chúng ta học biết lại về Chúa của chúng ta là ai; là thời gian để thoát ra khỏi những khuôn mẫu có sẵn và những định kiến nhất định về Thiên Chúa và về anh chị em mình; Mùa Vọng là thời gian, thay vì nghĩ đến những món quà dành cho mình, chúng ta có thể dành những lời nói và cử chỉ an ủi cho những người bị thương tích, như Chúa Giêsu đã làm với những người mù, người điếc và thương tật”.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã đưa ra sứ điệp của mình cho Chúa nhật thứ ba Mùa Vọng từ cửa sổ nhìn ra Quảng trường Thánh Phêrô.

Chúa nhật thứ ba Mùa Vọng, đánh dấu việc chúng ta đã sống được một nửa thời gian trước Lễ Giáng Sinh, còn được gọi là Chúa nhật Gaudete. Gaudete là từ tiếng Latinh có nghĩa là “vui mừng”.

Sau khi đưa ra suy niệm ngắn gọn và nguyện Kinh Truyền Tin, một lời kinh truyền thống kính Đức Mẹ, Đức Thánh Cha Phanxicô đã làm phép lành các bức tượng Chúa Hài Đồng mà người ta đã mang đến Vatican từ hang đá Chúa Giáng Sinh tại tư gia của họ.

Đức Thánh Cha đã làm phép các “bambinelli” – như cách gọi trong tiếng Ý – hàng năm vào Chúa Nhật Gaudete.

“Và giờ đây tôi sẽ làm phép các ‘bambinelli’, nghĩa là những bức tượng Chúa Hài Đồng mà các em thiếu nhi và những người trẻ thân yêu đã mang đến đây và sau đó sẽ mang về nhà và đặt trong hang đá”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

“Tôi mời gọi anh chị em”, Đức Thánh Cha Phanxicô tiếp tục, “hãy cầu nguyện trước hang đá Chúa Giáng sinh để Mầu nhiệm Giáng sinh của Chúa Giêsu sẽ mang lại một tia hòa bình cho mọi trẻ em trên toàn thế giới, đặc biệt là những trẻ em buộc phải sống trong những ngày tháng kinh hoàng và đen tối của chiến tranh, trong cuộc chiến tại Ukraine vốn đã hủy hoại nhiều sinh mạng, rất nhiều sinh mạng của nhiều trẻ em”.

Trong sứ điệp của mình, Đức Thánh Cha Phanxicô đã suy tư về Bài Tin Mừng Chúa Nhật Thứ Ba Mùa Vọng, thuật lại khi Gioan Tẩy Giả ở trong ngục, và nghe nói về những công việc tốt lành mà Chúa Giêsu Kitô đã thực hiện.

Thánh Gioan Tẩy Giả “đã hình dung một Đấng Thiên Sai nghiêm khắc, Đấng khi đến sẽ thực thi công lý với quyền năng bằng cách trừng phạt những kẻ tội lỗi”, Đức Thánh Cha giải thích. “Giờ đây, ngược lại, Chúa Giêsu đã có những lời nói và cử chỉ đầy lòng trắc ẩn đối với tất cả mọi người”.

Trong lòng đầy nghi ngờ, Gioan Tẩy Giả đã sai các môn đệ đến hỏi Chúa Giêsu xem Ngài có thực sự là Đấng Mê-si-a không, hay ngài chỉ là một nhà tiên tri khác.

Chúng ta có thể ngạc nhiên khi biết rằng người đã rửa tội cho Chúa Giêsu và gọi Ngài là Chiên Thiên Chúa đã trải qua sự hồ nghi này, Đức Thánh Cha Phanxicô nói, đồng thời cũng lưu ý rằng “ngay cả người có niềm tin mạnh mẽ nhất cũng đi qua đường hầm của sự nghi ngờ”.

“Và đây không phải là điều xấu; ngược lại, đôi khi nó cần thiết cho sự phát triển thiêng liêng: nó giúp chúng ta nhận thức được rằng Thiên Chúa luôn lớn hơn những gì chúng ta có thể tưởng tượng về Người”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

“Những công việc của Chúa Giêsu quả là lạ lùng so với sự tính toán của chúng ta; hành động của Người thì khác, và vượt xa những nhu cầu và mong đợi của chúng ta; và do đó chúng ta không bao giờ được phép ngừng tìm kiếm Người và hoán cải theo dung mạo thực của Người”.

Đức Thánh Cha đã đề cập đến một câu trích của thần học gia người Pháp Henri de Lubac, người đã nói rằng Thiên Chúa “cần được tái khám phá theo từng giai đoạn… đôi khi tin rằng chúng ta đang đánh mất Người”.

Đây là điều mà Gioan Tẩy Giả đã làm, Đức Thánh Cha Phanxicô nói: “Trong sự nghi ngờ, ông vẫn tìm kiếm Người, chất vấn Người, ‘tranh luận’ với Người và cuối cùng đã tái khám phá Người”.

“Đôi khi chúng ta cũng nhận thấy mình ở trong tình huống của Gioan, trong một nhà tù nội tâm, không thể nhận ra sự mới mẻ của Thiên Chúa, Đấng mà có lẽ chúng ta giam giữ như một tù nhân của tư tưởng cho rằng mình biết tất cả về Người”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói. “Anh chị em thân mến, không bao giờ chúng ta có thể biết tất cả về Thiên Chúa, không bao giờ”.

“Nguyện xin Đức Trinh Nữ Maria, như một người Mẹ, nắm lấy tay chúng ta trong những ngày chuẩn bị cho Đại Lễ Giáng Sinh này và giúp chúng ta nhận ra nơi sự nhỏ bé của Hài Nhi sự cao cả của Thiên Chúa Đấng đến với chúng ta”.

cq5dam.web.800.800 (1) cq5dam.web.800.800 (2) cq5dam.web.800.800 (4) cq5dam.web.800.800 (5) cq5dam.web.800.800 (6) cq5dam.web.800.800 cq5dam.web.1280.1280

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube