Đức Phanxicô: 'Hãy giải thoát điều thiêng liêng khỏi sự ràng buộc với tiền bạc'

Đức Thánh Cha Phanxicô đưa ra thông điệp Angelus hàng tuần của mình vào ngày 7 tháng 11 năm 2021 | Truyền thông Vatican

Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ trong giờ Kinh Truyền Tin hàng tuần của mình vào ngày 7 tháng 11 năm 2021 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Những điều thiêng liêng của đức tin Công giáo của chúng ta phải được giải thoát khỏi sự ràng buộc với tiền bạc, Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ hôm Chúa nhật.

Trong bài suy niệm về trình thuật Tin Mừng về “đồng tiền kẽm của bà góa” hôm Chúa nhật ngày 7 tháng 11, Đức Thánh Cha Phanxicô đã ca ngợi bà góa nghèo đã cho đi tất cả những gì bà có, mà không quan tâm đến việc nó trông như thế nào đối với người khác.

Đức Thánh Cha Phanxicô cũng chỉ trích thói đạo đức giả của các kinh sư, những người “nuốt hết tài sản những bà góa” trong khi lại tỏ ra thánh thiện.

“Chúa Giêsu lên án việc bóc lột người phụ nữ này, người mà sau khi dâng cúng phải trở về nhà mà chẳng còn chút gì để sống”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói. “Điều quan trọng biết bao là giải thoát sự thiêng liêng khỏi sự ràng buộc của nó với tiền bạc”.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói về bà góa và các kinh sư trong bài chia sẻ hàng tuần trong giờ nguyện Kinh Truyền Tin, được đưa ra từ cửa sổ nhìn ra Quảng trường Thánh Phêrô.

Trong thông điệp, Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ rằng Chúa Giêsu ca ngợi đồng tiền của bà góa nghèo dâng cúng cho Đền thờ, bởi vì “bà không còn gì cả, nhưng bà tìm thấy cho mình mọi sự trong Thiên Chúa”.

“Bà góa nghèo không sợ mất đi những gì mình có vì bà tin tưởng vào sự quan phòng của Thiên Chúa, Đấng làm cho niềm vui của những người cho đi được nhân lên”, Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ thêm.

Chúa Giêsu đề xuất người phụ nữ này như là thầy dạy đức tin, thay vì các kinh sư, bởi vì “bà không đến Đền thờ để thanh tẩy lương tâm, không cầu nguyện phô trương để người ta nhìn thấy, bà không phô trương đức tin của mình, nhưng bà đã cho đi từ tận đáy lòng của mình một cách quảng đại và tự do”.

Đức Thánh Cha mời gọi mọi người không nên giả hình như các kinh sư, những người đã “danh Chúa để che đậy thói hư vinh của họ và tệ hơn nữa, lợi dụng tôn giáo để điều hành công việc kinh doanh của họ, lạm dụng quyền hành và bóc lột người nghèo”.

Không nên đặt cuộc sống của anh chị em dựa trên “sự sùng bái hình thức bề ngoài, và sự quan tâm quá mức đến hình ảnh của chính mình”, Đức Thánh Cha Phanxicô khuyến cáo. “Qua những gì chúng ta nói và làm, chúng ta có muốn được đánh giá cao và được trả công hay để phụng sự Thiên Chúa và những người lân cận, đặc biệt là những người yếu thế nhất?”.

“Chúng ta phải đề phòng sự giả dối của trái tim, chống lại thói đạo đức giả, vốn là một căn bệnh nguy hiểm đối với tâm hồn”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

Theo Đức Thánh Cha Phanxicô, thái độ của các kinh sư trong Tin Mừng ngày nay tồn tại  dưới hình thức của chủ nghĩa giáo quyền, mà ngài mô tả là “đứng trên người nghèo, bóc lột họ, ‘chà đạp họ’, cảm thấy hoàn hảo”.

“Đây chính là thảm họa của chủ nghĩa giáo sĩ”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói. “Đây là lời cảnh báo cho mọi thời đại và tất cả mọi người, Giáo hội và xã hội: đừng bao giờ lợi dụng một vai trò cụ thể để đè bẹp người khác, đừng bao giờ kiếm tiền bằng cách lợi dụng những người yếu thế nhất”.

Chúng ta phải cảnh giác để không sa vào sự phù phiếm, chăm chăm vào vẻ bề ngoài và sống hời hợt, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

Khi kể câu chuyện về người đàn bà góa nghèo, Đức Thánh Cha Phanxicô nói, Chúa Giêsu cho chúng ta thấy cách thức để chữa lành khỏi chủ nghĩa giáo sĩ và thói đạo đức giả.

“Âm thanh của vài đồng xu nhỏ bé của người đàn bà góa nghèo đẹp hơn những lễ vật hoành tráng của những người giàu có, vì chúng thể hiện một đời sống chân thành dâng hiến cho Thiên Chúa, một đức tin không thể hiện bởi vẻ bề ngoài mà bằng sự tin tưởng phó thác vô điều kiện. Chúng ta hãy học nơi người đàn bà góa nghèo: một đức tin không kiểu cách bề ngoài, nhưng chân thành từ nội tâm; một đức tin được cấu thành từ lòng mến khiêm cung đối với Thiên Chúa và đối với anh chị em của chúng ta”.

Sau khi nguyện Kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha Phanxicô lưu ý sự bận tâm của ngài đối với cuộc xung đột ở khu vực Sừng châu Phi, đặc biệt là ở Ethiopia. “Tôi mời mọi người cầu nguyện cho những dân tộc đang bị thử thách nghiêm trọng, và tôi cũng nhắc lại lời kêu gọi của mình để sự hòa hợp huynh đệ và con đường đối thoại hòa bình sẽ chiếm ưu thế”, Đức Thánh Cha nói.

Đức Thánh Cha Phanxicô cũng cho biết ngài đang cầu nguyện cho các nạn nhân của vụ nổ xe bồn chở nhiên liệu xảy ra vào ngày 5 tháng 11 vừa qua ở vùng ngoại ô thủ đô Freetown của Sierra Leone.

Theo Reuters, chính quyền địa phương đã thông báo rằng ít nhất 99 người đã thiệt mạng và hơn 100 người bị thương khi một xe chở nhiên liệu phát nổ sau một vụ va chạm xay ra vào cuối ngày thứ Sáu.

Vụ tai nạn đã gây ra sự căng thẳng lớn hơn đối với hệ thống y tế của thành phố, vốn vẫn đang bị thiếu hụt và thiếu bác sĩ sau đại dịch Ebola năm 2014-2016.

Đức Thánh Cha Phanxicô cũng ghi nhận việc tuyên phong Chân Phước vào ngày 6 tháng 11 cho ba Tu sĩ Dòng Anh Em Hèn Mọn Capuchin đã bị giết hại ở Manresa, Tây Ban Nha, vào năm 1936.

Các Tu sĩ Josep Domenech Bonet, Joseph Oriol, và Domènech de Sant Pere de Riudebitlles “đã bị giết hại trong thời kỳ đàn áp tôn giáo của thế kỷ trước ở Tây Ban Nha, chứng tỏ họ là những nhân chứng nhu mì và can trường của Chúa Kitô”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

“Chớ gì mẫu gương của các Ngài giúp các Kitô hữu ngày nay trung thành với ơn gọi của mình, thậm chí ngay cả trong những lúc thử thách”.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube