Đức Phanxicô: Hãy đón nhận 'Nghịch lý của các mối phúc'

Đức Thánh Cha Phanxicô vẫy chào đám đông trong giờ nguyện Kinh Truyền Tin hôm Chúa nhật ngày 13 tháng 2 năm 2022 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô vẫy chào đám đông trong giờ nguyện Kinh Truyền Tin hôm Chúa nhật ngày 13 tháng 2 năm 2022 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói về nghịch lý của các Mối phúc trong bài chia sẻ trong giờ Kinh Truyền Tin hôm Chúa nhật ngày 13 tháng 2, đồng thời cho biết rằng đặc điểm xác định của một người môn đệ của Chúa Giêsu chính là niềm vui.

“Thật vậy, Bát Phúc xác định căn tính của người môn đệ của Chúa Giêsu”, Đức Thánh Cha Phanxicô phát biểu trước một đám đông đang tụ tập tại Quảng trường Thánh Phêrô.

cq5dam.web.800.800 (1)

“Điều đó nghe có vẻ lạ lẫm, hầu như không thể hiểu được đối với những người không phải là môn đệ, nhưng nếu chúng ta tự hỏi người môn đệ của Chúa Giêsu nghĩa là gì, câu trả lời nằm ở chính các Mối phúc”.

Đức Thánh Cha Phanxicô lưu ý rằng Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ “phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó; quả thật, họ được chúc lành vì họ nghèo khó”.

cq5dam.web.800.800 (4)

“Các môn đệ không tìm thấy niềm vui của họ nơi tiền bạc, quyền lực hoặc của cải vật chất khác”, mà là nơi “những món quà họ nhận được mỗi ngày từ Thiên Chúa: sự sống, công trình sáng tạo, anh chị em…”.

Những món quà này, Đức Thánh Cha giải thích, “là những món quà của sự sống”, và các môn đệ “bằng lòng chia sẻ ngay cả những thứ họ sở hữu, bởi vì họ sống theo logic của Thiên Chúa”.

Một môn đệ của Chúa Giêsu Kitô sẽ “chấp nhận nghịch lý của các Mối phúc”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói, có nghĩa là “các Mối phúc ấy tuyên bố rằng những có tâm hồn nghèo khó, những người thiếu thốn của cải vật chất và nhận ra điều này, được chúc phúc, tức là họ được hạnh phúc”.

cq5dam.web.800.800 (5)

Điều này trái ngược với “tư duy thế gian” cho rằng của cải, sự giàu có và những thứ khác dẫn đến hạnh phúc, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

“Ngược lại, Chúa Giêsu tuyên bố rằng sự thành công trần tục là một sự thất bại, vì nó dựa trên sự ích kỷ vốn gây ra sự tự mãn và sau đó khiến tâm hồn trở nên trống rỗng”, Đức Thánh Cha nói. Các môn đệ, khi đối diện với “nghịch lý của các Mối Phúc” này, phải ý thức rằng họ phải bước vào logic của Thiên Chúa, chứ không phải ngược lại.

Việc bước vào logic của Thiên Chúa “đòi hỏi một cuộc hành trình, đôi khi đáng lo ngại, nhưng luôn đi kèm với niềm vui”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói. “Bởi vì người môn đệ của Chúa Giêsu luôn là những người vui mừng, với niềm vui phát xuất từ Chúa Giêsu”.

cq5dam.web.800.800 (3)

Hạnh phúc đích thực “thường được tìm thấy ở nơi chúng ta không mong đợi” và nó phát xuất từ Thiên Chúa “giải thoát chúng ta khỏi ách nô lệ của việc tự cho mình là trung tâm”.

“Cuối cùng, các môn đệ là những người để mình được dẫn dắt bởi Chúa Giêsu, những người mở lòng đón nhận Chúa Giêsu, những người lắng nghe Người và đi theo đường lối của Người”, Đức Thánh Cha nói.

Một người môn đệ của Chúa Giêsu phải thoát khỏi nghịch lý được trình bày trong Bát Phúc, và gạt bỏ những định kiến của họ về nguồn mạch của tình trạng hạnh phúc. Niềm vui, Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết, phát xuất từ việc bước theo Chúa Giêsu.

cq5dam.web.800.800

“Đây là đặc điểm quyết định của một người môn đệ: niềm vui của tâm hồn”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói. “Đừng quên – niềm vui của tâm hồn. Đây là tiêu chuẩn để nhận biết một người có phải là đệ tử hay không: người đó có niềm vui trong tâm hồn hay không? Tôi có niềm vui trong tâm hồn mình hay không?”.

Niềm vui này, Đức Thánh Cha Phanxicô nói, “chính là điểm mấu chốt”.

Sau khi kết thúc giờ nguyện Kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha Phanxicô đã cầu nguyện cho Ukraine, đồng thời cho biết rằng tin tức đến từ đất nước này quả thực “rất đáng lo ngại”.

“Tôi trao phó mọi nỗ lực vì hòa bình cho sự chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria và lương tâm của các nhà lãnh đạo chính trị”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube