Đức Phanxicô: 'Hãy để Chúa Giêsu rọi chiếu và chữa lành tâm hồn anh chị em'

Đức Thánh Cha Phanxicô trong giờ Kinh Truyền Tin hôm Chúa nhật ngày 27 tháng 6 tại Vatican./ Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ trong giờ Kinh Truyền Tin hôm Chúa nhật ngày 27 tháng 6 tại Vatican (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Hôm Chúa nhật, Đức Thánh Cha Phanxicô đã khuyến khích các tín hữu “hãy để Chúa Giêsu rọi chiếu và chữa lành” tâm hồn của họ.

Trong bài chia sẻ trong giờ Kinh Truyền Tin hôm Chúa nhật ngày 27 tháng 6, Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh rằng sự thân mật với Chúa Giêsu chính là con đường dẫn đến sự chữa lành nội tâm.

Đức Thánh Cha Phanxicô nói: “Anh chị em thân mến – những người đang hiện diện nơi đây – hãy để Chúa Giêsu rọi chiếu và chữa lành tâm hồn anh chị em. Tôi cũng phải làm điều này: hãy để Chúa Giêsu nhìn vào quả tim của tôi và chữa lành nó”.

“Và nếu anh chị em đã cảm nhận được ánh mắt dịu dàng của Ngài dành cho anh chị em, hãy bắt chước Ngài; hãy làm như Ngài làm. Nhìn xung quanh: anh chị em sẽ thấy rằng nhiều người sống bên cạnh anh chị em cảm thấy bị tổn thương và cô đơn; họ cần cảm thấy được yêu thương: hãy thực hiện từng bước”.

Đức Thánh Cha Phanxicô tiếp tục: “Chúa Giêsu đòi hỏi anh chị em một cái nhìn không chỉ dừng lại ở hình dáng bên ngoài, nhưng nhìn vào tâm hồn; một cái nhìn không xét đoán – chúng ta hãy ngừng xét đoán người khác – Chúa Giêsu yêu cầu chúng ta nhìn chứ không phán xét, nhưng chào đón. Chúng ta hãy mở rộng lòng mình để đón nhận tha nhân. Vì chỉ có tình yêu mới hàn gắn được cuộc sống”.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã đưa ra bài phát biểu chia sẻ trực tuyến của mình tại cửa sổ nhìn ra Quảng trường Thánh Phêrô, nơi các tín hữu hành hương quy tụ và tuân giữ việc đeo khẩu trang nhằm ngăn chặn sự lây lan của COVID-19.

cq5dam.web.800.800

Đức Thánh Cha Phanxicô suy tư về bài đọc Tin Mừng trong ngày, Mc 5: 21-43, trong đó Chúa Giêsu chữa lành một phụ nữ bị băng huyết trong suốt thời gian 12 năm.

Đức Thánh Cha Phanxicô gợi ý rằng sự đau khổ của người phụ nữ này không chỉ đơn thuần là về thể chất mà còn về mặt tình cảm.

“Hơn cả vấn đề sức khỏe, cảm xúc của người phụ nữ bị băng huyết đã bị tổn thương. Tại sao? Người phụ nữ này bị băng huyết và do đó, theo suy nghĩ của thời đó, cô bị coi là ô uế. Chị là một người phụ nữ bị gạt ra bên lề”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

“Chị không thể có những mối quan hệ ổn định, một người chồng, một gia đình và những mối quan hệ xã hội bình thường bởi vì chị ‘không được sạch’, một căn bệnh khiến chị ra ‘ô uế’. Chị đã phải sống lẻ loi cô độc, với một quả tim bị tổn thương”.

Đức Thánh Cha Phanxicô lập luận rằng căn bệnh nghiêm trọng nhất trong cuộc đời không phải là căn bệnh ung thư, bệnh lao hay coronavirus.

“Không phải vậy”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói, “Căn bệnh nghiêm trọng nhất trong cuộc đời là thiếu tình yêu, và không thể yêu thương. Người phụ nữ đáng thương này bị bệnh, vâng, vì chị bị băng huyết, nhưng hậu quả là do thiếu tình yêu thương, vì chị không thể ở bên cạnh người khác về mặt xã hội. Và sự chữa lành quan trọng nhất đó chính là tình cảm yêu thương”.

Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ rằng ai cũng có thể nhìn thấy chính mình qua người phụ nữ không tên tuổi này.

“Trình thuật Tin Mừng cho biết rằng chị đã thử nhiều phương pháp điều trị, ‘đã tán gia bại sản, nhưng không chẳng ích gì mà bệnh tình còn ngày càng tồi tệ hơn”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

“Chúng ta cũng vậy, chúng ta có thường tự ném mình vào những phương pháp chữa trị sai lầm để thỏa mãn sự thiếu thốn tình yêu thương của mình? Chúng ta nghĩ rằng sự thành công và tiền bạc khiến chúng ta hạnh phúc, nhưng tình yêu không thể mua được, nó là thứ miễn phí. Chúng ta ẩn mình trong những điều hư ảo, nhưng tình yêu là thứ hữu hình”.

“Chúng ta không chấp nhận bản thân và chúng ta ẩn sau những hình thức bề ngoài, nhưng tình yêu không phải là vẻ bề ngoài. Chúng ta tìm kiếm giải pháp từ những thuật sĩ, từ các quân sư, để rồi tự nhận thấy mình không tiền không của và không có được sự bình an, giống như người phụ nữ đó”.

Đức Thánh Cha Phanxicô giải thích rằng người phụ nữ cuối cùng đã được chữa lành bằng cách chạm vào áo của Chúa Giêsu, tiếp xúc trực tiếp với Ngài.

“Đặc biệt là trong thời điểm này, chúng ta hiểu rằng việc tiếp xúc và các mối tương quan quan trọng như thế nào. Điều tương tự với Chúa Giêsu: đôi khi chúng ta bằng lòng tuân giữ một số giới luật và lặp đi lặp lại những lời cầu nguyện – nhiều khi như những con vẹt – nhưng Chúa Giêsu chờ đợi chúng ta gặp gỡ Ngài, để mở lòng chúng ta ra với Ngài, vì chúng ta, như người phụ nữ, chạm vào áo của Ngài để được chữa lành. Bởi vì, bằng cách trở nên thân thiết với Chúa Giêsu, chúng ta được chữa lành”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh rằng câu chuyện Tin Mừng cho thấy Chúa Giêsu hoan nghênh sự tiếp xúc trực tiếp vì Tin Mừng thuật lại rằng Ngài nhìn quanh đám đông để xem ai đã chạm vào mình.

“Đây chính là cái nhìn của Chúa Giêsu: đám đông vây kín quanh Ngài, nhưng Ngài đi tìm khuôn mặt và tấm lòng tràn đầy đức tin. Chúa Giêsu không nhìn tổng thể như chúng ta, nhưng nhìn vào từng cá nhân. Ngài không dừng lại ở những tổn thương và những sai lầm trong quá khứ, mà còn vượt ra khỏi những tội lỗi và định kiến”, Đức Thánh Cha Phanxicô nhận xét.

Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ rằng Chúa Giêsu cũng nhìn xa hơn tội lỗi của chúng ta để chữa lành chúng ta, trong khi chúng ta thường đánh giá người khác dựa trên vẻ bề ngoài và nói hành xấu họ.

Trong câu chuyện Tin Mừng, Chúa Giêsu đã chữa lành cho người phụ nữ, dịu dàng gọi chị “này con, đức tin của con đã chữa con”, và Ngài ca ngợi đức tin của ngời phụ nữ này và khôi phục sự tự tin của chị.

cq5dam.web.800.800 (2)

Sau giờ Kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha Phanxicô lưu ý rằng ngày 29 tháng 6 đánh dấu Lễ trọng kính hai Thánh Phêrô và Phaolô Tông đồ. Hai vị Tông đồ, những người đã chịu phúc tử đạo tại Rome, là những vị Thánh Bảo trợ của Thành phố Vĩnh cửu và ngày này cũng là ngày lễ quốc gia của khu vực.

“Hôm nay, khi chúng ta chuẩn bị cùng nhau mừng lễ hai Thánh Phêrô và Phaolô Tông đồ, tôi mời gọi anh chị em cầu nguyện cho Đức Giáo hoàng. Xin hãy cầu nguyện theo cách đặc biệt: Đức Giáo hoàng cần những lời cầu nguyện của anh chị em! Cảm ơn anh chị em. Tôi biết anh chị em sẽ cầu nguyện cho tôi”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

Đức Thánh Cha cũng cho biết rằng các tín hữu Công giáo tại Thánh Địa đã đánh dấu khai mạc “Ngày Hòa bình cho Đông Phương” thường niên hôm Chúa nhật.

Đức Thánh Cha Phanxicô nói: “Nguyện xin Thiên Chúa trợ giúp những nỗ lực của tất cả những ai đang làm việc cho cuộc đối thoại và việc chung sống huynh đệ tại Trung Đông, nơi đức tin Kitô giáo được sinh ra và sống động, bất chấp sự đau khổ. Nguyện xin Thiên Chúa ban cho những dân tộc thân yêu dấu này sức mạnh không ngừng, sự kiên trì và lòng can đảm”.

Đức Thánh Cha Phanxicô cũng đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân của trận lốc xoáy ở Cộng hòa Séc khiến 5 người thiệt mạng và hơn 150 người khác bị thương hôm 24 tháng 6 vừa qua.

 “Tôi cầu nguyện cho những người đã qua đời và bị thương cũng như những người đã phải rời bỏ nhà cửa bị hư hại nghiêm trọng của họ”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

Cuối cùng, Đức Thánh Cha Phanxicô chào đón người dân địa phương và các tín hữu hành hương đến Rome.

“Chớ gì chuyến viếng thăm phần mộ của hai Thánh Phêrô và Phaolô Tông đồ củng cố tình yêu của anh chị em đối với Chúa Kitô và đối với Giáo hội”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói trước khi cầu chúc những người hiện diện tại Quảng trường bên dưới một ngày Chúa nhật đầy vui tươi.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube