Đức Phanxicô: ‘Hãy đặt sự tin tưởng phó thác vào Thiên Chúa và sự chăm sóc của Ngài dành cho anh chị em’

Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ trong giờ nguyện Kinh Truyền Tin ngày 7 tháng 8 năm 2022 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ trong giờ nguyện Kinh Truyền Tin ngày 7 tháng 8 năm 2022 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Hãy tin tưởng phó thác vào Thiên Chúa và luôn luôn cảnh giác và ý thức về sự hiện diện của Ngài trong cuộc sống của anh chị em, Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ trong bài diễn văn trong giờ nguyện Kinh Truyền Tin hàng tuần hôm Chúa nhật.

“Chúng ta hãy bước đi mà không sợ hãi, xác tín rằng Thiên Chúa luôn luôn đồng hành cùng với chúng ta. Và chúng ta hãy tỉnh thức, kẻo chúng ta ngủ quên trong khi Thiên Chúa đi ngang qua”, Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ hôm Chúa nhật, ngày 7 tháng 8.

Đức Thánh Cha đã nói về việc buông bỏ mọi sự băn khoăn và lo lắng trước khi đọc Kinh Truyền Tin, một kinh nguyện tôn kính Đức Trinh Nữ Maria, từ cửa sổ nhìn ra Quảng trường Thánh Phêrô.

“Đôi khi chúng ta cảm thấy bị giam cầm bởi cảm giác của sự nghi ngờ và lo lắng”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói. “Đó là nỗi sợ bị thất bại, sợ không được thừa nhận và yêu mến, nỗi sợ không thể thực hiện được kế hoạch của mình, sợ không bao giờ đạt được hạnh phúc, v.v.”

Nỗi sợ hãi, Đức Thánh Cha chia sẻ thêm, khiến chúng ta phải “vật lộn để tìm ra giải pháp, tìm một không gian để phát triển mạnh mẽ, tích lũy của cải vật chất, để có được sự an toàn; và cuối cùng là gì? Cuối cùng chúng ta phải sống trong sự áy náy và không ngừng lo lắng”.

Đức Thánh Cha Phanxicô đề cập đến đoạn Tin Mừng trong ngày theo Thánh Luca, trong đó, ngài nói, “Chúa Giêsu trấn an chúng ta: Đừng sợ”.

“Hãy tin tưởng phó thác nơi Chúa Cha, Đấng muốn ban cho anh chị em tất cả những gì anh chị em thực sự cần. Ngài đã ban cho anh chị em Con Chí Ái của Ngài, Triều đại của Ngài, và Ngài sẽ luôn đồng hành cùng với anh chị em với sự quan phòng, chăm sóc anh chị em mỗi ngày. Đừng sợ – đây là điều chúng ta cần phải xác tín”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

Chúa Giêsu, Đức Thánh Cha nói, đưa ra cho các môn đệ hai lời khuyên căn bản: “đừng sợ” và “hãy sẵn sàng”.

“Không cần phải lo lắng và băn khoăn vì cuộc sống của chúng ta nằm trong tay Thiên Chúa”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói. “Nhưng việc nhận thức rằng Thiên Chúa dõi theo chúng ta với tình yêu thương không cho phép chúng ta ngủ gật, để cho bản thân mình bị khuất phục trước sự lười biếng”.

“Ngược lại, chúng ta cần phải tỉnh thức, thận trọng”, Đức Thánh Cha tiếp tục. “Thật vậy, yêu có nghĩa là quan tâm đến đối phương, nhận thức được nhu cầu của người ấy, sẵn sàng lắng nghe và chào đón, luôn luôn trong tâm thế sẵn sàng”.

Sự tỉnh thức thận trọng cũng mở rộng đến trách nhiệm của chúng ta đối với của cải vật chất mà Thiên Chúa đã trao phó cho chúng ta, đề cập đến cuộc sống, đức tin, gia đình, các mối tương quan, công việc, nhà cửa và công trình sáng tạo.

“Chúng ta đã được lãnh nhận quá nhiều thứ. Chúng ta hãy thử tự hỏi: Chúng ta có chăm sóc những di sản mà Thiên Chúa đã để lại cho chúng ta không? Chúng ta có bảo vệ vẻ đẹp của nó hay chúng ta sử dụng mọi thứ chỉ cho bản thân và những lợi ích trước mắt?”.

“Thánh Augustinô nói: ‘Tôi sợ rằng Thiên Chúa đi ngang qua và tôi chẳng hề hay biết’; tôi sợ rằng tôi đang ngủ và không nhận biết Thiên Chúa đi ngang qua”, Đức Thánh Cha nói.

“Nguyện xin Đức Trinh Nữ Maria trợ giúp chúng ta, Đấng đã chào đón Thiên Chúa đến viếng thăm mình, sẵn sàng và quảng đại thưa lên: ‘Này con đây’”.

Sau khi nguyện Kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết ngài rất vui mừng vì những con tàu đầu tiên chở ngũ cốc đã được phép rời các cảng của Ukraine kể từ khi chiến tranh bùng nổ vào tháng Hai.

“Bước tiến này chứng tỏ rằng có thể đối thoại và đạt được những kết quả cụ thể vì lợi ích của tất cả mọi người”, Đức Thánh Cha nói. “Vì vậy, sự kiện này cũng tự thể hiện như một dấu chỉ của niềm hy vọng, và tôi chân thành hy vọng rằng, theo hướng này, cuộc chiến có thể kết thúc và một nền hòa bình công bằng và lâu dài có thể đạt được”.

Đức Thánh Cha Phanxicô cũng bày tỏ sự đau buồn đối với những người hành hương Ba Lan đã thiệt mạng hoặc bị thương trong một vụ tai nạn xe buýt ở Croatia hôm thứ Bảy vừa qua.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube