Đức Phanxicô: ‘Giáo hội phải học cách lắng nghe các gia đình’

Đức Thánh Cha Phanxicô đưa ra thông điệp video ngày 9 tháng 6 năm 2021 cho những người tham gia diễn đàn trực tuyến có tiêu đề "Chúng ta đang ở đâu với Amoris Laetitia?" dành riêng để thực hiện các đề xuất lấy cảm hứng từ lời khuyên cùng tên năm 2016 của anh ấy. Ông nói rằng nhà thờ phải học cách "tích cực lắng nghe các gia đình, đồng thời thu hút họ như những đối tượng chăm sóc mục vụ" (Ảnh chụp màn hình CNS / Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô đưa ra thông điệp video vào ngày 9 tháng 6 năm 2021 cho các tham dự viên tham gia diễn đàn trực tuyến có tiêu đề “Chúng ta đang ở đâu với Amoris Laetitia?”, được dành riêng để thực hiện các đề xuất lấy cảm hứng từ Tông Huấn cùng tên năm 2016 của ngài. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng Giáo hội phải học cách “tích cực lắng nghe các gia đình, đồng thời quan tâm họ như những đối tượng của việc chăm sóc mục vụ” (Ảnh chụp màn hình CNS / Truyền thông Vatican)

ROME – Để thực sự tiếp cận với các gia đình, Giáo hội Công giáo trước tiên phải học cách lắng nghe những mối bận tâm của họ thay vì tìm ra các giải pháp mang tính lý thuyết cho những thực tế khắc nghiệt của cuộc sống, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

Trong một thông điệp video được gửi vào ngày 9 tháng 6 cho các tham dự viên tham gia một hội nghị trực tuyến dành riêng về Tông Huấn “Amoris Laetitia” của ngài, Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết rằng Giáo hội phải “gạt bỏ mọi thông điệp chỉ mang tính lý thuyết mà không liên quan đến các vấn đề thực sự của con người”, cũng như ý tưởng rằng việc truyền bá Phúc Âm hóa được dành cho một tầng lớp mục vụ ưu tú”.

“Giữa những khó khăn do đại dịch gây ra, vốn xé nát đời sống gia đình và ‘sự kết hiệp mật thiết của sự sống và tình yêu’, gia đình ngày nay hơn bao giờ hết là dấu chỉ của thời đại, và Giáo hội được mời gọi trước hết phải tích cực lắng nghe các gia đình, đồng thời quan tâm đến họ như những đối tượng của việc chăm sóc mục vụ”, Đức Thánh Cha Phanxicô cho nói.

Diễn đàn từ ngày 9-12 tháng 6, có tiêu đề” “Chúng ta đang ở đâu với Amoris Laetitia?” là một trong số các sự kiện của “Năm Gia đình Amoris Laetitia”, kỷ niệm Tông Huấn năm 2016 của Đức Thánh Cha về Đời sống gia đình.

Đại diện của các Văn phòng mục vụ gia đình của các Hội đồng Giám mục, các hiệp hội và các phong trào Giáo hội quốc tế đã được mời tham dự sự kiện trực tuyến kéo dài ba ngày, Thánh Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống cho biết.

Theo trang web của Thánh Bộ, diễn đàn “sẽ đề cập đến vấn đề chuẩn bị cho đời sống hôn nhân, việc đào tạo cho những người phối ngẫu cùng đồng hành, việc giáo dục con cái, đời sống tâm linh của vợ chồng, công việc truyền giáo trong gia đình, và những đường hướng mục vụ để đồng hành, phân biệt và hòa nhập những gia đình dễ đổ vỡ”.

Trong thông điệp video của mình, Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết sự kiện trực tuyến này “đại diện cho một thời điểm đối thoại thiết yếu” trong đó Giáo hội và giáo dân “có thể cùng nhau lắng nghe nhu cầu cụ thể của các gia đình và giúp đỡ nhau trong việc thực hiện các tiến trình cần thiết để đổi mới lời loan báo của Giáo hội”.

Để mang tình yêu thương của Thiên Chúa đến với các gia đình, Đức Thánh Cha Phanxicô giải thích, Giáo hội cần sự giúp đỡ của chính các gia đình và “kinh nghiệm cụ thể của họ về cuộc sống và sự hiệp thông”.

“Chúng ta cần các cặp phối ngẫu cùng với các mục tử, đồng hành với các gia đình khác, giúp đỡ những người yếu thế hơn, để loan báo rằng, ngay cả trong những khó khăn, Chúa Kitô vẫn luôn hiện diện trong Bí tích Hôn nhân để ban sự hiền dịu, sự kiên nhẫn và hy vọng cho tất cả mọi người, trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

Những người trẻ Công giáo cũng phải “tận mắt chứng kiến tình yêu của Chúa Kitô sống động và hiện diện nơi tình yêu phu phụ trong gia đình”, những người làm chứng qua cuộc sống của họ rằng tình yêu là điều khả thi.

“Cũng như hai vợ chồng Aquila và Priscilla là những cộng tác viên quý báu của Thánh Phaolô trong sứ mạng của ngài, thì ngày nay nhiều cặp vợ chồng, và thậm chí cả những gia đình cùng với con cái, cũng có thể trở thành những chứng nhân xác thực để đồng hành cùng với các gia đình khác, tạo dựng cộng đồng và gieo những hạt giống của tinh thần hiệp thông giữa các dân tộc đón nhận lời loan báo Tin Mừng đầu tiên, đóng góp một cách quyết định vào việc công cuộc truyền giáo”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

Cũng giống như chức tư tế, hôn nhân phục vụ để “xây dựng dân Chúa”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói, và đồng thời cũng cho biết thêm rằng gia đình là “Giáo hội tại gia, nơi mà sự hiện diện mang tính Bí tích của Chúa Kitô hoạt động giữa vợ chồng và giữa cha mẹ và con cái”.

Bằng cách tập trung vào việc đào tạo giáo dân, đặc biệt là các cặp vợ chồng và các gia đình đã kết hôn, Giáo hội có thể giúp họ nhận thức được “tầm quan trọng của sự cam kết trong Giáo hội của họ” như là dấu hiệu cho thấy sự hiện diện của Chúa Kitô trong đời sống của người khác.

“Chúng ta, các Mục tử, phải để cho mình được Chúa Thánh Thần soi sáng, để lời công bố về sự cứu độ này có thể được thực hiện bởi các cặp vợ chồng thường ở đó, sẵn sàng, nhưng không được kêu gọi”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói. “Mặt khác, nếu chúng ta kêu gọi họ, chúng ta kêu gọi họ cộng tác cùng với chúng ta, nếu chúng ta tạo cho họ không gian, họ có thể đóng góp vào việc xây dựng cơ cấu Giáo hội”.

Minh Tuệ (theo Crux)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube