Đức Phanxicô: Đừng làm phai nhạt chân lý về Bí tích Thánh Thể

1000x-1

Hôm Chúa Nhật, Đức Thánh Cha Phanxicô đã khuyến khích các tín hữu Công giáo đừng làm suy giảm thực tại về nhân tính của Chúa Giêsu Kitô và Giáo huấn của Ngài rằng Bí tích Thánh Thể chính là Mình và Máu của Ngài.

“Thật vậy, Chúa Giêsu khẳng định rằng bánh đích thực của sự cứu rỗi, mang lại sự sống vĩnh cửu, là chính thịt của Ngài”, Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ trong giờ Kinh Truyền Tin tại Vatican hôm Chúa nhật ngày 22 tháng 8.

“Để bước vào sự hiệp thông với Thiên Chúa, trước khi tuân giữ mọi Lề luật hoặc thỏa mãn các Giáo huấn tôn giáo”, Đức Thánh Cha Phanxicô tiếp tục, “cần phải sống mối tương quan thực sự và cụ thể với Ngài”.

Đức Thánh Cha Phanxicô, phát biểu từ cửa sổ nhìn ra Quảng trường Thánh Phêrô, đã suy tư về bài đọc Tin Mừng trong ngày theo Thánh Gioan.

Đoạn văn tiếp nối câu chuyện về phép lạ hóa bánh và cá ra nhiều, khi Chúa Giêsu mời gọi đám đông “để giải thích dấu chỉ đó và tin vào Ngài, Đấng là bánh đích thực từ trời xuống, bánh ban sự sống; và Chúa Giêsu đã tiết lộ rằng bánh mà Ngài sẽ ban chính là thịt và máu của Ngài”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

“Những lời này”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói, “nghe có vẻ chói tai và khó hiểu đối với dân chúng, đến nỗi, từ lúc đó, nhiều môn đệ đã quay lưng; tức là họ không theo Thầy nữa”.

Thậm chí ngay cả ngày nay, sự mặc khải về nhân tính của Chúa Giêsu, và sự thật rằng Bí tích Thánh Thể chính là Mình và Máu của Chúa Giêsu, có thể gây ra những lời gièm pha, Đức Thánh Cha Phanxicô nói. Đó là điều mà mọi người khó chấp nhận, Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết thêm, và đồng thời cũng giải thích rằng đây là điều mà Thánh Phaolô gọi là ‘sự điên rồ’ của Tin Mừng khi đối mặt với những người tìm kiếm phép lạ hoặc sự khôn ngoan của thế gian”.

“Trước mắt người đời, có thể có ý nghĩa gì khi quỳ gối trước một mẩu bánh? Tại sao trên trái đất, một người nào đó lại phải được nuôi dưỡng bởi thứ bánh này?”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

Theo Đức Thánh Cha Phanxicô, chúng ta nên ngạc nhiên nếu những lời của Chúa Giêsu Kitô không khiến chúng ta rơi vào tình trạng khủng hoảng, “bởi vì chúng ta có thể đã làm phai nhạt thông điệp của Ngài”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

Đức Thánh Cha cũng mời gọi các tín hữu Công giáo đừng tìm kiếm Thiên Chúa trong “những giấc mơ và trong những hình ảnh về sự cao cả vĩ đại và quyền lực”, nhưng hãy nhận ra Người trong nhân tính của Chúa Giêsu và trong nhân tính của những người khác.

“Thiên Chúa đã trở nên con người thật bằng xương bằng thịt: Ngài đã tự hạ mình đến mức trở thành một con người giống như chúng ta”, Đức Thánh Cha nói. “Ngài đã tự hạ mình đến mức gánh lấy những đau khổ và tội lỗi của chúng ta, và do đó Ngài mời gọi chúng ta đừng tìm kiếm Ngài bên ngoài cuộc sống và lịch sử, nhưng trong mối tương quan với Đức Kitô và với anh chị em của chúng ta”.

Đức Thánh Cha Phanxicô nhắc lại rằng các tín hữu Công giáo, trong khi đọc Kinh Tin Kính Nicene trong Thánh lễ Giáng sinh và Lễ Truyền tin, khi đến câu: “Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, Người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria, và đã làm người”, cộng đoàn bái quỳ.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã kết thúc sứ điệp ngày Chúa nhật của mình bằng cách khuyến khích các tín hữu Công giáo cầu xin ân sủng để được thôi thúc và hoán cải bởi “những lời về sự sống vĩnh cửu” của Chúa Giêsu.

“Xin Mẹ Maria Rất Thánh, Đấng đã cưu mang Con Mẹ là Chúa Giêsu bằng xương bằng thịt và kết hợp với Hiến tế của Ngài, giúp chúng con luôn làm chứng cho đức tin của mình trong cuộc sống thực tại”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

Sau khi giờ Kinh Truyền Tin, một lời cầu nguyện truyền thống về Đức Trinh Nữ Maria, Đức Thánh Cha Phanxicô đã chào các nhóm khác nhau hiện diện tại Quảng trường Thánh Phêrô, bao gồm các Linh mục và Chủng sinh của trường Pontifical North American College, một Đại chủng viện ở Rome dành cho các Chủng sinh của Hoa Kỳ và các quốc gia khác.

Một nhóm sinh viên mới, niên khóa năm 2025, đã đến Đại chủng viện này vào tuần trước.

Minh Tuệ (theo CNA)

 

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube