Đức Phanxicô: Đừng đổ lỗi những điều không may cho Thiên Chúa; 'Thiên Chúa luôn ban cho chúng ta một cơ hội khác'

Đức Thánh Cha Phanxicô, trong bài chia sẻ trong giờ nguyện Kinh Truyền Tin vào ngày 20 tháng 3, đã kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới chấm dứt cuộc chiến tranh ‘ghê tởm’ ở Ukraine (Ảnh: NCR / Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô, trong bài chia sẻ trong giờ nguyện Kinh Truyền Tin hôm Chúa nhật ngày 20 tháng 3, đã kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới chấm dứt cuộc chiến tranh ‘ghê tởm’ ở Ukraine (Ảnh: NCR / Truyền thông Vatican)

Chúa Giêsu kêu gọi chúng ta đừng đổ lỗi những điều không may cho Thiên Chúa, và thay vào đó chỉ cho chúng ta sự sám hối như một giải pháp cho những điều xui rủi đang áp chế chúng ta, Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ hôm Chúa nhật.

“Chúng ta phải cẩn thận: Khi những điều không may áp chế chúng ta, chúng ta có nguy cơ đánh mất đi giác tri tự nhiên và, để tìm câu trả lời dễ dàng cho những điều chúng ta không thể giải thích, chúng ta cuối cùng đổ lỗi cho Thiên Chúa”, Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ trước đám đông tụ tập tại Quảng trường Thánh Phêrô tham dự giờ Kinh Truyền Tin hôm 20 tháng 3. “Và thói quen rất xấu khi sử dụng những lời lẽ báng bổ thường xuất phát từ điều này”.

“Chúng ta thường quy cho Thiên Chúa những tai ương và những bất hạnh của chúng ta trên thế giới, đổ lỗi cho Người, Đấng thay vào đó luôn để chúng ta luôn tự do và do đó không bao giờ can thiệp bằng việc áp đặt, mà chỉ đề xuất; Người là Đấng không bao giờ sử dụng bạo lực và thay vào đó chịu đau khổ vì chúng ta và cùng với chúng ta”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

Những lời chia sẻ của Đức Thánh Cha Phanxicô bao gồm những suy ngẫm về bài đọc Chúa nhật từ Chương 13 trong Phúc Âm Lu-ca.

Trong bài đọc đó, Đức Thánh Cha nói, Chúa Giêsu “từ chối và phản đối mạnh mẽ ý tưởng đổ lỗi cho Thiên Chúa về những điều điều không may xảy ra với chúng ta: Những người bị tổng trấn Phi-la-tô giết và những người bị tháp Si-lô-ác đổ xuống đè chết không phải là những người mắc tội nặng hơn tất cả những người khác, và họ không phải là nạn nhân của một Thiên Chúa tàn nhẫn và đầy thù hận, điều không bao giờ tồn tại!”.

Khi những điều tồi tệ xảy ra với chúng ta, chúng ta không nên đổ lỗi cho Thiên Chúa, Đức Thánh Cha nói. Chúa Giêsu nói với chúng ta “chúng ta cần nhìn lại bản thân mình”, Đức Thánh Cha cho biết thêm. “Chính tội lỗi đã tạo ra sự chết; sự ích kỷ của chúng ta có thể làm tan vỡ các mối tương quan; những lựa chọn sai lầm và quá khích của chúng ta có thể gây ra sự dữ”.

Thiên Chúa đưa ra một “giải pháp đích thực”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói, đó là “sự sám hối”. Trích dẫn bài đọc Phúc Âm, Đức Thánh Cha nói, “Nếu các ông không sám hối, Chúa Giêsu nói, thì các ông cũng sẽ chết hết như vậy”.

Thiên Chúa không bao giờ có thể là nguồn gốc của sự dữ, Đức Thánh Cha Phanxicô nói, bởi vì, trích dẫn Thánh Vịnh 103, Thiên Chúa không đối xử với chúng ta theo như tội lỗi của chúng ta, nhưng theo Lòng thương xót của Ngài.

Lòng thương xót chính là “phong cách” của Thiên Chúa, Đức Thánh Cha Phanxicô nói. “Thiên Chúa không thể đối xử với chúng ta theo cách khác. Ngài luôn đối xử với chúng ta bằng Lòng thương xót”.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã đưa ra lời mời gọi hãy “từ bỏ sự dữ”, “từ bỏ tội lỗi vốn đã quyến rũ chúng ta”, và “mở rộng” bản thân để đón nhận “lôgic của Tin Mừng”.

“Nơi đâu tình yêu và tình huynh đệ ngự trị, sự dữ không còn sức mạnh nữa”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết rằng việc hoán cải không phải là điều dễ dàng, và Chúa Giêsu biết điều này. Chúa Giêsu muốn trợ giúp chúng ta trong việc hoán cải này, Đức Thánh Cha cho biết thêm.

Chúa Giêsu biết rằng, đôi khi, “người ta lặp lại những sai lầm giống nhau và những tội lỗi giống nhau”, và điều đó có thể mang lại sự ngã lòng”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

 “Đôi khi cam kết làm những điều tốt đẹp của chúng ta có vẻ vô ích trong một thế giới mà sự dữ dường như thống trị”, Đức Thánh Cha cho biết thêm.

Nhưng Chúa Giêsu khuyến khích chúng ta bằng cách kể một dụ ngôn cho thấy sự kiên nhẫn của Thiên Chúa, Đức Thánh Cha Phanxicô nói. Chúa Giêsu “đưa ra hình ảnh an ủi về [một] cây vả không kết trái trong mùa đã định, nhưng nó đã không bị chặt bỏ”.

Chúa Giêsu “cho nó thêm thời gian, thêm một cơ hội khác”, Đức Thánh Cha Phanxicô nhận xét.

Đức Thánh Cha Phanxicô nói với đám đông rằng ngài “cho rằng một danh xưng tuyệt vời dành cho Thiên Chúa có thể là ‘Thiên Chúa của một cơ hội khác’: Thiên Chúa luôn ban cho chúng ta một cơ hội khác, luôn luôn như vậy”.

Thiên Chúa không “cắt đứt chúng ta khỏi tình yêu của Ngài” và Ngài cũng không “thất vọng hay mệt mỏi với việc tiếp tục tin cậy chúng ta với sự dịu dàng”, Đức Thánh Cha nói. “Thiên Chúa tin tưởng chúng ta! Thiên Chúa tin tưởng chúng ta và đồng hành với chúng ta với sự kiên nhẫn, sự kiên nhẫn của Thiên Chúa với chúng ta. Ngài không nản chí mà luôn thôi thúc niềm hy vọng trong chúng ta”.

Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết rằng “Thiên Chúa là Cha” và “chăm sócanh chị em như một người cha”, đồng thời lưu ý rằng Thiên Chúa không nhìn vào “những thành tựu bạn chưa đạt được” nhưng thay vào đó “khuyến khích tiềm năng của anh chị em”.

 “Thiên Chúa không chú ý vào quá khứ của anh chị em, nhưng tự tin đặt cược vào tương lai của anh chị em”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói. “Điều này là bởi vì Thiên Chúa luôn ở gần chúng ta”.

 Hôm Chúa nhật, Đức Thánh Cha Phanxicô cũng kêu gọi chấm dứt chiến tranh tại Ukraine.

Minh Tuệ (theo NCR)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube