Đức Phanxicô: “Đừng bao giờ quên rằng Chúa Giêsu đang bầu cử cho chúng ta trước mặt Chúa Cha”

cq5dam.web.800.800 (10)

Hôm thứ Tư, Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ rằng cũng giống như Chúa Giêsu cầu nguyện cho những người bằng hữu của Ngài khi còn tại thế, Ngài cũng hằng luôn bầu cử cho mỗi người chúng ta trước mặt Cha trên trời.

“Chúng ta phải luôn ghi nhớ điều này: Chúa Giêsu cầu nguyện cho tôi. Ngài giờ đây đang cầu nguyện trước mặt Chúa Cha và tỏ lộ cho Chúa Cha thấy những vết thương mà Ngài mang trên mình, hầu cho thấy cái giá của sự cứu rỗi của chúng ta, đó chính là tình yêu mà Ngài dành cho chúng ta”, Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ hôm thứ Tư ngày 2/6.

cq5dam.web.800.800 (9)

cq5dam.web.800.800 (11)

Phát biểu từ Sân San Damaso tại Vatican, Đức Thánh Cha Phanxicô khuyến khích các tín hữu hành hương đang tham dự buổi tiếp kiến chung của ngài và những người đang theo dõi buổi phát trực tiếp hãy nhớ rằng khi đối diện với những khó khăn thử thách, hoặc thậm chí trong những giây phút tâm trạng mê loạn, Chúa Giêsu vẫn đang cầu nguyện cho họ.

“Đừng quên: Chúa Giêsu đang cầu nguyện cho tôi. Lúc này sao? Vâng, chính lúc này. Vào thời điểm gian nan thử thách, trong những giây phút đắm chìm trong tội lỗi, thậm chí khi phạm tội, Chúa Giêsu đang cầu nguyện cho tôi với vô vàn tình yêu thương”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

Đức Thánh Cha cũng hướng về Lễ Trọng kính Mình Máu Thánh Chúa Kitô trong tuần này và cầu nguyện rằng để dịp lễ này sẽ giúp chúng ta nhận thức sâu sắc hơn về sự Hiện diện Thực sự của Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể.

“Chớ gì anh chị em tìm thấy nơi Bí tích Thánh Thể Nhiệm tích tình yêu và vinh quang, nguồn ân sủng và ánh sáng soi đường dẫn lối cho cuộc sống”, Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ trong thông điệp của ngài với các tín hữu hành hương nói tiếng Ý.

Đức Thánh Cha Phanxicô nhắn nhủ những người cao niên, các bạn trẻ, những người đau yếu bệnh tật và các cặp vợ chồng mới cưới rằng Mình và Máu Thánh Chúa Kitô chính là sự nâng đỡ giữa những giây phút đau khổ và là lời cam kết về sự sống miên trường.

“Chúng ta đừng quên rằng điều nâng đỡ mỗi chúng ta trong cuộc sống chính là lời cầu nguyện của Chúa Giêsu cho mỗi người chúng ta, với tên và họ của chúng ta, trước mặt Chúa Cha, tỏ lộ cho Ngài thấy những vết thương vốn là cái giá của sự cứu rỗi của chúng ta”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

Nhìn vào bản văn được chuẩn bị trước của mình để trò chuyện với đám đông, Đức Thánh Cha nói: “Có lần, một vị Giám mục tốt lành đã nói với tôi rằng vào một thời điểm hết sức tồi tệ trong cuộc đời của ngài, một thử thách hết sức nghiêm trọng, trong đó tất cả đều chìm trong bóng tối, ngài ngước nhìn lên bên trong ngôi Vương Cung Thánh Đường và đọc thấy câu này: Phêrô, Ta sẽ luôn cầu nguyện cho anh’. Và điều này đã mang đến cho vị Giám mục ấy sức mạnh và sự an ủi”.

“Cần phải cầu nguyện liên lỉ hơn, mỗi khi trên hành trình gặp phải một khúc quanh cam go”, Đức Thánh Cha Phanxicô đưa ra lời khuyên.

Đức Thánh Cha nhấn mạnh việc Chúa Giêsu đã cầu nguyện nhiều như thế nào trong các sách Phúc Âm, đặc biệt là trước những thời khắc quan trọng trong cuộc đời Ngài, chẳng hạn như khi kêu gọi các Tông đồ và Bữa Tiệc Ly.

“Trước những bước ngoặt vĩ đại trong sứ mạng của mình, Chúa Giêsu luôn cầu nguyện, cầu nguyện liên lỉ. Trong những khoảnh khắc đó, Chúa Giêsu luôn cầu nguyện”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

Đức Thánh Cha cũng lưu ý rằng “lời cầu nguyện thay mặt cho những người bằng hữu của mình xuất hiện liên tục trong cuộc đời của Chúa Giêsu”.

“Các Tông đồ đôi khi trở thành lý do khiến Ngài lo lắng, nhưng Chúa Giêsu, khi Ngài đón nhận họ từ Chúa Cha, sau khi cầu nguyện, do đó Ngài luôn nhớ đến họ, ngay cả khi họ sai lầm, ngay cả khi họ sa ngã. Trong tất cả những điều này, chúng ta khám phá được rằng Chúa Giêsu vừa là thầy vừa là bằng hữu, luôn sẵn lòng kiên nhẫn chờ đợi sự hoán cải của các Tông đồ”.

Khi bắt đầu buổi tiếp kiến chung hôm thứ Tư, Đức Thánh Cha Phanxicô đi quanh khu sân nhỏ để chào thăm những người hành hương. Đức Thánh Cha đã nhận những món quà, bao gồm một bức ảnh và một bức tranh khổ lớn. Kế đến, Ngài chúc lành, ký tên, và dừng lại để cầu nguyện với một người phụ nữ mang theo bức hình của một người thân yêu.

cq5dam.web.800.800 (1)

cq5dam.web.800.800 (2)

cq5dam.web.800.800 (5)

Những con mòng biển bay quanh sân khi Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ trong buổi tiếp kiến chung, và mọi người cũng có thể nghe thấy âm thanh từ đơn vị nhào lộn trên không của Không quân Ý, Frecce Tricolori, bay trên bầu trời Rome với màu sắc của quốc kỳ Ý để đánh dấu kỷ niệm 75 năm của Cộng hòa Ý.

Bài chia sẻ trong buổi tiếp kiến chung hôm thứ Tư ngày 2/6 là bài suy niệm thứ 36 trong loạt bài chia sẻ Giáo lý về đề tài cầu nguyện của Đức Thánh Cha, bắt đầu từ tháng 5 năm 2020 và tiếp tục vào tháng 10 sau 9 bài chia sẻ về việc chữa lành thế giới sau đại dịch.

“Thật xúc động biết bao khi biết rằng vào thời điểm đó, trong những giây phút yếu đuối, tình yêu của Chúa Giêsu không ngừng lại”,  Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

Đức Thánh Cha tiếp tục: ““ Nhưng thưa Đức Thánh Cha, nếu con phạm tội trọng, Chúa Giêsu có yêu con không?” – “Có” – “Và Chúa Giêsu có tiếp tục cầu nguyện cho con không?” – “Có” – “Nhưng nếu con đã làm điều tồi tệ nhất và hơn thế nữa, đã phạm rất nhiều tội lỗi… Chúa Giêsu có tiếp tục cầu nguyện cho con không?” – “Có chứ!”.

“Tình yêu của Chúa Giêsu, lời cầu nguyện của Chúa Giêsu cho mỗi người chúng ta không bao giờ ngừng nghỉ. Nó không dừng lại, mà còn trở nên tha thiết hơn, và chúng ta chính là trung tâm điểm của lời cầu nguyện của Ngài”.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube