Đức Phanxicô: Đức nguyên Giáo hoàng Bênêđictô XVI đã đưa chúng ta đến ‘cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu’

Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ trong buổi tiếp kiến chung hôm Thứ Tư ngày 4 tháng 1 tại Hội trường Phaolô VI (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ trong buổi tiếp kiến chung hôm Thứ Tư ngày 4 tháng 1 tại Hội trường Phaolô VI (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức nguyên Giáo hoàng Bênêđictô XVI “luôn muốn đồng hành với chúng ta trong cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói khi bắt đầu buổi tiếp kiến chung hàng tuần hôm Thứ Tư ngày 4 tháng 1.

Đức Thánh Cha bắt đầu thông điệp của mình vào ngày 4 tháng 1 với việc nhắc đến vị tiền nhiệm của mình, Đức nguyên Giáo hoàng Bênêđictô XVI, người đã qua đời vào ngày 31 tháng 12, hưởng đại thọ 95 tuổi. Di hài của Đức Bênêđictô XVI đang được quàn trong Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô từ ngày 2– 4 tháng 1, trước khi tang lễ được cử hành vào ngày 5 tháng 1.

“Trước khi bắt đầu bài chia sẻ Giáo lý này”, Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ tại Hội trường Phaolô VI của Vatican, “Tôi muốn chúng ta cùng với những người hiện diện ở đây bên cạnh chúng ta đang tỏ lòng kính mến đối với Đức Bênêđictô XVI, và hướng tâm trí của tôi đến ngài, một bậc thầy giảng dạy Giáo lý vĩ đại”.

‘Catechesis’ có nghĩa là hướng dẫn hoặc giảng dạy tôn giáo.

“Suy nghĩ bén nhạy và thanh thoát của ngài không mang tính tự quy chiếu, nhưng quy về Giáo hội, bởi vì ngài luôn muốn đồng hành với chúng ta trong cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu”, Đức Thánh Cha nói.

“Chúa Giêsu, Đấng Chịu Đóng Đinh và Phục Sinh, Đấng Hằng Sống và là Chúa chúng ta, là đích điểm mà Đức nguyên Giáo hoàng Bênêđictô XVI đã dẫn chúng ta đến, nắm lấy tay chúng ta”, Đức Thánh Cha chia sẻ thêm. “Xin Đức Bênêđictô XVI giúp chúng ta tái khám phá nơi Chúa Kitô niềm vui của niềm tin tưởng phó thác và hy vọng được sống”.

Thông điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô hôm thứ Tư là huấn thị sau cùng trong loạt bài chia sẻ về chủ đề phân định.

Một trong những công cụ quan trọng để hỗ trợ việc phân định, Đức Thánh Cha nói, đó là sự đồng hành thiêng liêng, còn gọi là Linh hướng.

“Điều rất quan trọng là không được bước đi một mình”, Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh, đồng thời khuyến khích các tín hữu Công giáo tìm một vị Linh hướng, một giáo dân hoặc một Linh mục, người có thể giúp “vạch rõ những hiểu lầm, ngay cả những hiểu lầm nghiêm trọng, trong việc chúng ta xem xét bản thân và mối tương quan của chúng ta với Chúa”.

Đức Thánh Cha đã so sánh kinh nghiệm của sự phân định mà không có sự đồng hành hỗ trợ với việc tự soi mình trong gương: bạn có thể tưởng tượng ra hình ảnh mình đẹp đẽ hoặc nhìn mọi thứ một cách méo mó.

“Ân sủng của Thiên Chúa nơi chúng ta luôn hoạt động trên bản tính của chúng ta. Nghĩ về một dụ ngôn trong Tin Mừng, chúng ta luôn có thể so sánh ân sủng với hạt giống tốt và bản tính của chúng ta với đất”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói. “Trước hết, điều quan trọng là phải thể hiện bản thân mà không sợ chia sẻ những khía cạnh mong manh nhất, nơi chúng ta tự nhận thấy mình nhạy cảm hơn, yếu đuối hơn hoặc sợ bị xét đoán”.

Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh rằng người đồng hành không thay thế Chúa, không làm thay công việc cho người được đồng hành, nhưng “nhưng đồng hành với họ, khuyến khích họ đọc những gì lay động trong tâm hồn, nơi tinh túy mà ở đó Thiên Chúa ngỏ lời với chúng ta”.

Giáo hội thường gọi ai đó trong vai trò này là “Linh hướng”, nhưng Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết ngài thích danh xưng “đồng hành tinh thần” hơn.

“Sự phân định là một nghệ thuật, một nghệ thuật có thể học được và có những quy tắc riêng của nó”, Đức Thánh Cha nói. “Nếu được học tốt, nó sẽ cho phép trải nghiệm tâm linh được sống một cách trật tự hài hòa và đẹp đẽ hơn bao giờ hết. Trước hết, sự phân định là một món quà từ Thiên Chúa, một món quà phải luôn luôn được cầu xin, mà không bao giờ tự cho mình là tinh thông và tự phụ nghĩ mình có thể làm được”.

Đức Thánh Cha nói hành động kể lại cuộc đời, kinh nghiệm, và cuộc tìm kiếm tâm linh của chúng ta trước mặt người khác có thể mang lại sự gạn đục khơi trong.

Nó cũng có thể “làm sáng tỏ nhiều suy nghĩ đang ngự trị trong chúng ta và thường làm chúng ta bất an bằng những điệp khúc lặp đi lặp lại của chúng. Bao nhiêu lần trong những thời khắc tăm tối chúng ta có những ý nghĩ: ‘Tôi đã hoàn toàn sai rồi, tôi vô dụng, không ai hiểu tôi, tôi sẽ không bao giờ thành công, tôi chắc chắn sẽ thất bại’, v.v.”

“Những suy nghĩ sai lầm và độc hại này khi được so sánh với những suy nghĩ khác giúp chúng ta vạch rõ, để chúng ta cảm thấy được Thiên Chúa yêu thương và coi trọng, vì con người chúng ta có khả năng làm những điều tốt đẹp cho Ngài”, Đức Thánh Cha nói.

Chúng ta hãy cầu nguyện, Đức Thánh Cha Phanxicô kết luận: “Lạy Chúa, xin ban cho con ơn phân định trong những phút giây của cuộc sống, biết điều con phải làm, điều con phải hiểu. Xin ban cho ơn phân định, và xin ban cho con người giúp con phân định”.

Dưới đây là một số hình ảnh trong buổi tiếp kiến chung hôm thứ Tư:

cq5dam.web.800.800

cq5dam.web.800.800 (1) cq5dam.web.800.800 (2) cq5dam.web.800.800 (3) cq5dam.web.800.800 (4) cq5dam.web.800.800 (5)

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube