Đức Phanxicô: Đức Mẹ Guadalupe ‘muốn ở lại với chúng ta’

Đức Thánh Cha Phanxicô cử hành Thánh lễ tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô vào ngày 12 tháng 12 năm 2022, để đánh dấu Lễ Đức Mẹ Guadalupe, bổn mạng của Châu Mỹ và các thai nhi (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô cử hành Thánh lễ tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô vào ngày 12 tháng 12 năm 2022, để đánh dấu Lễ Đức Mẹ Guadalupe, bổn mạng của Châu Mỹ và các thai nhi (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô đã cử hành Thánh lễ bằng tiếng Tây Ban Nha tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô vào ngày 12 tháng 12 để đánh dấu Lễ Đức Mẹ Guadalupe, bổn mạng của Châu Mỹ và các thai nhi.

Trong bài giảng của mình, Đức Thánh Cha giải thích rằng giống như Đức Trinh Nữ Maria đã hiện diện với người dân bản địa Mexico cách đây gần 500 năm, thì Đức Mẹ cũng ở với chúng ta ngày nay.

“Hôm nay cũng như hôm qua, Đức Mẹ Guadalupe cũng muốn gặp gỡ chúng ta như một ngày nọ Đức Mẹ đã gặp gỡ Juan Diego trên đồi Tepeyac”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói. “Đức Mẹ muốn ở lại với chúng ta. Mẹ xin chúng ta hãy để Mẹ làm Mẹ của chúng ta, mở rộng cuộc sống của chúng ta với Chúa Giêsu Con của Mẹ và đón nhận sứ điệp của Người để học cách yêu thương như Người”.

Đức Trinh Nữ Guadalupe đã hiện ra với Thánh Juan Diego trên Đồi Tepeyac ở Thành phố Mexico vào năm 1531, trong thời kỳ xung đột giữa người Tây Ban Nha và người bản địa.

Đức Thánh Cha Phanxicô nói rằng Đức Trinh Nữ Maria “đã đến để đồng hành với người thổ dân châu Mỹ trên con đường gian truân của nghèo đói, bóc lột, kinh tế xã hội và chủ nghĩa thực dân văn hóa”.

“Đức Mẹ hiện diện giữa đoàn lữ hành đang tiến về phía bắc để tìm kiếm tự do. Đức Mẹ hiện diện giữa những người thổ dân châu Mỹ mà bản sắc của họ bị đe dọa bởi một chủ nghĩa  đa thần giáo man rợ và bóc lột, bị tổn thương bởi việc tích cực rao giảng một chủ nghĩa vô thần thực tế và thực dụng. Và Đức Mẹ đã hiện diện ở đó. ‘Mẹ là Mẹ của con’, Đức Mẹ nói với chúng ta”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

Khi hiện ra với Juan Diego, Đức Trinh Nữ Maria mang dáng vẻ của một phụ nữ bản xứ đang mang thai, trong trang phục theo phong cách của cộng đồng bản địa và nói bằng ngôn ngữ bản địa, tiếng Nahuatl.

“Như vậy”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói, “Đức Mẹ Guadalupe đã đến vùng đất Châu Mỹ được chúc phúc, tự giới thiệu mình là ‘Mẹ của Thiên Chúa thật’; và Mẹ đến để an ủi, đáp ứng nhu cầu của những người hèn mọn, không loại trừ bất cứ ai, ôm ấp họ như một người mẹ ân cần chu đáo với sự hiện diện, tình yêu và sự an ủi của Mẹ”.

“Đức Mẹ là Mẹ của những người thuộc chủng tộc hỗn hợp”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

Đức Mẹ đã yêu cầu Juan Diego thỉnh cầu vị Giám mục địa phương xây dựng một nhà thờ ngay tại địa điểm nơi Đức Mẹ hiện ra, nhấn mạnh rằng Mẹ muốn một nơi để Mẹ có thể bày tỏ cho mọi người thấy lòng trắc ẩn của Con của Mẹ. Ban đầu bị Đức Giám mục Zumárraga từ chối, Diego quay lại địa điểm để xin Đức Mẹ một dấu chỉ để chứng minh tính xác thực của thông điệp của Mẹ.

Đức Mẹ đã chỉ dẫn Diego hái những bông hồng Castilian mà ông tìm thấy đang nở trên sườn đồi, mặc dù lúc đó đang là mùa đông, và đưa chúng đến cho vị Giám mục người Tây Ban Nha. Juan Diego đã xếp đầy những bông hồng vào trong chiếc áo choàng của mình — được gọi là tilma. Khi Diego mở áo choàng trước khi sự chứng kiến của Đức Giám mục Zumárraga, vị Giám chức thấy rằng hình ảnh Đức Mẹ được in một cách kỳ diệu trên vải.

Gần 500 năm sau, chiếc áo choàng của Diego với hình ảnh kỳ diệu được lưu giữ bên trong Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ Guadalupe và được hàng triệu người hành hương đến kính viếng mỗi năm.

“Thiên Chúa của chúng ta”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói, “dẫn dắt lịch sử nhân loại vào mọi thời điểm; không có gì nằm ngoài quyền năng của Người, vốn là sự dịu dàng và tình yêu quan phòng. Ngài hiện diện thông qua một kỳ công, một hành động, một sự kiện hoặc một người nào đó. Ngài không bao giờ ngừng quan sát thế giới của chúng ta — thiếu thốn, bị tổn thương, lo lắng — để ra tay cứu giúp với lòng trắc ẩn và lòng thương xót của Ngài. Cách can thiệp, cách Người biểu lộ chính mình luôn khiến chúng ta kinh ngạc và tràn ngập sự vui mừng”.

Dưới đây là một số hình ảnh trong Thánh lễ:

83B7EFA0-B1B6-49D9-91B6-7F33C1376F42 7B302B04-B890-406B-9FDB-3559E40109F0 4DD1E146-F278-4A27-B3DB-9CB2EFB0B40E 441991BD-4C88-4F24-B3CF-0C5478999063 A7E3DE52-1B45-486C-BA0E-66F6AF8AD1FF 2FB55442-E612-4E3E-9FEA-E305F3690D34 BDC8A042-D91E-41F4-BA52-2E08A7C7D9F1

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube